Ba lần về Nguyệt Quang Viên
Trong tháng 01/2019, tôi rất vui vì được về Nguyệt Quang Viên ba lần trong ba tuần, mỗi tuần là một sự kiện khác nhau. Mỗi lần được về Nguyệt Quang Viên, tôi đều có những cảm xúc thật đặc biệt, nhiều lúc khó diễn tả thành lời. Chỉ biết rằng mỗi lần về Nhà, tôi như được đón nhận nguồn năng lượng mới, tràn ngập tình yêu thương.
Về Nguyệt Quang Viên lần 1: Xin “CHỮ” trong Lễ kỷ niệm ngày Thầy Chu Văn An về trời
Lễ kỷ niệm ngày Thầy Chu Văn An về trời năm nay lại đúng vào ngày 01/01/2019 (tức 26 tháng 11 âm lịch). Chính vì vậy mà sự kiện trở nên thật đặc biệt. Đặc biệt bởi ngay từ tối hôm trước, Thầy Trò chúng tôi đã có buổi Tất niên chào đón năm mới thật vui, thật ấn tượng với nhiều kỷ niệm cho năm cũ và những điều ước cho một năm mới an lành, hạnh phúc. Đây là năm đầu tiên chúng tôi được bên Thầy đêm Tất niên cuối năm để bước sang năm Dương lịch 2019, vì vậy mà thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới thật xúc động. Nâng ly rượu nồng, chúng tôi kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, đào tạo được nhiều học trò giỏi.
Trong lễ dâng hương trong ngày kỷ niệm Thầy Chu Văn An về trời, vía học trò chúng tôi đã được Thầy đưa sang núi Phượng Hoàng để hưởng lộc trời đất. Hôm đó, Thầy Chu Văn An đã cho phép tất cả học trò của Thầy Huệ Tâm mỗi người chọn một “CHỮ” cho riêng mình.
Đã từ lâu, tục xin chữ đầu Xuân luôn là một nét văn hóa đặc trưng trong văn hóa của người Việt, được bắt nguồn từ sự hiếu học, sự trọng chữ, trọng tri thức. Ngày xưa, xin chữ là một sự kiện rất đặc biệt, người ta chọn ngày, chọn hướng, tìm đến người mình tin tưởng, có đời sống đáng trân trọng noi theo. Người cho chữ phải là người dày công học hành, có thể chính là những ông đồ dạy học ở những làng quê hoặc phải là những người “có danh với núi sông”.
Theo nhà thư pháp Cung Khắc Lược, xin chữ đầu năm chính là mong muốn của người xin chữ cho cả một năm mới mang đến những điều may mắn, bình an và phúc thọ tràn đầy. Mỗi bức thư pháp khi hoàn thành bao giờ cũng có hai con người đồng cảm, đó là bộ óc, trí tuệ của người cho chữ gặp trái tim, tâm hồn người xin chữ. Ngoài cầu may mắn, người ta còn muốn xin cái đức độ, tài năng của ông đồ và lấy chữ để răn mình. Đó cũng là một minh chứng về truyền thống hiếu học, trọng chữ nghĩa của dân tộc Việt Nam.
Cứ năm hết, Tết đến, xuân sang, trên khắp phố phường và khắp mọi miền quê, nhiều những ông Đồ hay chữ, bày nghiên bút, giấy bản nhuộm điều, niềm nở đón người qua đường ghé xuống xin con chữ. Khi xin được câu đối hay con chữ linh thiêng như ý, đem về nhà treo vào nơi trang trọng nhất, linh ứng nhất, dễ ngắm nhìn, để cầu nguyện thành đạt cho cuộc sống và cho học hành thi cử.
Từ xa xưa, thói quen xin chữ và cho chữ vào những ngày đầu năm mới của người Việt được coi là điều thiêng liêng, một việc quan trọng của gia đình. Điều đó đã trở thành nét đẹp trong văn hóa của các dân tộc sinh sống trên đất nước Việt Nam ta từ nhiều thế kỷ, ngày càng được nối tiếp, thừa kế và gìn giữ.
Thật là xúc động biết bao trong ngày đầu tiên của năm mới, người đầu tiên cho chúng con “CHỮ” lại là Thầy Chu Văn An- Tôn sư đại học sỹ - Tư nghiệp Quốc Tử Giám- Thủy cốc Tiên sinh- Bát Cổ Nhị Hoàng hoa. Trong không gian trang nghiêm và thành kính, tôi tâm niệm xin Thầy Chu Văn An cho tôi chữ “AN”. Điều tôi mong muốn trong năm 2019 là một năm gia đạo được bình an, an lành và hạnh phúc.
Quả là món quà vô cùng quý giá mà tôi và học trò nhận được đầu năm. Chắp tay cảm tạ các Thầy, tôi tâm niệm sẽ cố gắng thực hiện chữ “AN” , luôn đặt chữ đó trong tâm mình. Cho dù cuộc sống còn nhiều điều phải đối mặt, nhưng tôi tin rằng chỉ cần nghĩ đến chữ “AN” là mọi điều an lành sẽ đến.
Con cũng xin cảm tạ Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm đã luôn dành cho học trò chúng con tình yêu thương vô bờ bến. Nhờ có Thầy mà chúng con luôn nhận được những điều kỳ diệu đến từ tâm linh mà người trần tục không bao giờ có được. Con luôn trân trọng và biết ơn những món quà vi diệu ấy.
Về Nguyệt Quang Viên lần hai: Lao động và học tập là niềm vinh dự
Tuần tiếp theo (ngày 13/2/2019), tôi lại được về Nguyệt Quang Viên để học tập và lao động. Được về Nguyệt Quang Viên học tập và lao động luôn là niềm vinh dự của mỗi học trò chúng tôi.
Hôm đó cô Hoa đi cùng chúng tôi từ Hà Nội lên. Cô mang lên vườn loài hoa bướm, hoa lồng đèn để trồng. Phải nói cô Hoa thật mát tay. Cô trồng cây thì cây mau lớn, cô trồng hoa thì hoa ngát hương, sai hoa; mà cô trồng rau thì xanh mơn mởn. Khu vườn đầy cây trái và rau quả mùa nào thức ấy thật thích mắt.
Cô Hoa chăm sóc vườn cây
Trong vườn cô trồng một loài hoa tím đẹp rất lạ, cô gọi đó là hoa “Tơ Tình”, cái tên cũng rất quyến rũ. Khu vườn với những sắc hoa panse nhiều màu sắc, những bông hoa xác pháo đỏ rực đón xuân về. Cô Hoa tập trung tưới nước, chăm sóc hoa trong khi chúng tôi tập trung nhổ cỏ và quét dọn sân vườn. Trong nắng nhẹ, từng làn gió mơn man, trên nhành lá non đang trổ, lao xao đàn cá vàng bơi tung tăng trong hồ…Thật bình yên đến lạ!
Nhờ có công sức của Thầy, Cô và em Phong mà khu vườn luôn rực rỡ sắc hoa bốn mùa, khiến chúng tôi cứ mỗi lần về Nhà lại tha hồ ngắm nghía và trầm trồ vì đẹp.
Một ngày trôi qua thật nhanh. Chúng tôi thu xếp công việc rồi xin phép Thầy trở về Hà Nội. Mỗi lần được về Nhà, tôi luôn cảm thấy lòng mình ấm áp, được chở che.
Về Nguyệt Quang Viên lần thứ ba: Gói bánh chưng đón Tết Kỷ Hợi
Hai tuần sau đó (ngày 26 - 27/01/2019 tức ngày 21 và 22 tháng Chạp), tôi lại được về Nhà để gói bánh chưng. Đã thành lệ, cứ mỗi Tết đến, xuân về, Thầy trò chúng tôi lại quây quần bên nhau để gói bánh chưng Tết, mà mỗi năm số lượng bánh lại càng nhiều thêm.
Năm nay nhóm hậu cần đi từ tối hôm trước đã chuẩn bị xong việc ngâm gạo, đồ đỗ nên công việc của ngày hôm sau chỉ tập trung thái thịt, lau lá…để kịp cho buổi gói bánh.
Mọi người theo sự phân công của BCS lớp nhanh chóng bắt tay vào công việc. Cả mặt sàn tầng một rộn ràng như một “công trường” nhộn nhịp. Người lau lá, người cắt lá, người gói bánh, người xếp bánh vào nồi, người nổi lửa đun bánh…khung cảnh thật vui tươi, náo nhiệt, rộn ràng tiếng nói cười của lũ trẻ khi lần đầu được tập gói bánh. Những bàn tay thoăn thoắt xếp lá, tra gạo, thắt lạt gọn ghẽ…250 chiếc bánh chưng xanh dần xuất hiện.
Năm nồi luộc bánh không ngừng đỏ lửa từ trưa cho đến suốt đêm. Năm nay Thầy dành riêng cho học trò nhí một nồi luộc bánh chưng nhỏ. Bánh chưng của mỗi bạn nhỏ được đánh số để khi chín, các bạn được nhận chính chiếc bánh mà mình đã gói để mang về.
Xếp bánh
Lửa đã đượm và nồi bánh đã bắt đầu sôi lục bục. Bên ánh lửa hồng, chúng tôi ngồi bên nhau vừa chuyện trò, vừa hát những bài hát về tình yêu và mùa xuân. Những xiên thịt nướng thơm phức, béo ngậy; những miếng khoai bùi bùi, những khẩu mía lùi thơm mùi mật còn đọng đầu môi. Tất cả khung cảnh ấy, tất cả xúc cảm ấy…luôn đọng lại trong tôi mỗi dịp Tết đến, xuân về.
Những chiếc bánh chưng xanh được dán giấy đỏ, để trong túi cẩn thận, là món quà của Thầy gửi tới tất cả học trò khắp mọi miền của Tổ quốc. Món quà đong đầy tình yêu thương, đầy năng lượng, là vị thuốc quý của Thầy gửi tới học trò và người thân trong ngày Tết. Những chiếc bánh ấy được dâng lên tổ tiên với tấm lòng thành kính của chúng con, mong cho một năm mới bình an và hạnh phúc đến với tất cả mọi người.
Xuân đang về rất gần
Trong từng mắt người, ngược xuôi trên phố
Mang theo làn gió hiền
Một ngày bình yên, theo đôi én về.
Một lần nữa chúng con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn BTC đã tổ chức chương trình vô cùng ý nghĩa, ấm áp tình cảm gia đình KCTL.
Nhân dịp đầu xuân năm mới Kỷ Hợi 2019, chúng con xin kính chúc Thầy, Cô và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng.
Kính chúc đồng môn và đại gia đình Khí công Tâm linh một năm mới mạnh khỏe, vạn sự như ý!
Nguồn ảnh: KCTL, HT