-
Chữa đau đầu gối cho CCB
Ngày 27/10/17, Thh 52 tuổi bị sưng gối chân phải, không đi theo đoàn CCB(cựu chiến binh) được, sáng nay cậu phải xin phép nghỉ lại khách sạn. Tranh thủ trước giờ đoàn xuất phát, tôi chữa luôn cho BN. Thầm xin Thầy cho dùng HVLB và BTAS. Xin Thầy khai thông hệ thống: huyết mạch, huyệt đạo, kinh mạch, lạc mạch, dẫn dịch. Nhớ lại bài chữa bệnh của cụ Khúc Hồng Đào, tôi đưa khí trực tiếp vào huyệt đầu/cuối của kinh Can-Đởm, kinh Tỳ-Vị, kinh Thận-Bàng quang. Bấm Ngũ bội tam tinh, bơm máu, khai thông cho động/tĩnh mạch 2 chân BN, bấm giữ các cặp Khô giáo ở 2 đầu gối. BTAS phẫu thuật đầu gối phải, rửa bánh chè/khớp gối bằng nước VTCL, đưa tế bào mới từ tổ hợp HATC đến thay thế tế bào thải loại cho lớp đệm sụn…sau khoảng 15 phút, thì BN đi lại được & xin nhập đoàn cùng lên đường. Tôi vui lắm. Và, tôi lại thấy Thầy trong tâm mình.
-
Mỗi lần đọc bài của bác cháu lại cảm thấy nể phục bác về khả năng chữa bệnh và cách vận dụng chữa bệnh bằng KCTL của bác.
Gần đây không thấy bài viết của bác cháu lại thấy nhớ nhớ.
Cháu cảm ơn bác! và mong một ngày nào đó sẽ được gặp bác ở NNLĐ ạ!
-
Mỗi lần đọc bài của chú, cháu lại thấy đầy nhiệt huyết, thú vị và bất ngờ. Sau 15' mà bệnh nhân đi lại được là cả 1 điều kỳ diệu chú nhỉ.15' để chữa chân thì cũng bằng với phương pháp cấp cứu chấn thương cho các vận động viên rồi. Nhưng đó cũng chỉ là cấp cứu tạm thời, còn đây chú đã chữa luôn cho họ.
Cứ có Thầy ở bên là việc gì cũng được giải quyết chú nhỉ.
Chú up bài thường xuyên cho chúng cháu học tập với nhé