-
Nhân sâm 500 năm
Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, cơ thể tôi đột nhiên lại cảm thấy mệt như kiểu bị thiếu máu não, đang ngồi nếu đứng lên không chậm rãi thì sẽ bị hoa mắt và có thể bị mất cân bằng và bị ngã. Lúc này người lại bị vã mồ hôi rất nhiều, đúng là không thể làm gì tốt với tình trạng sức khỏe như thế này được, thôi đành nằm lăn ra phản nghỉ một lát xem thế nào đã.
Cứ tưởng nằm một lát sẽ khỏe lại ai ngờ nằm mơ mơ màng màng suốt 2 giờ mà cũng không thấy khỏe hơn, ngủ thì không ngủ được, muốn ngồi dậy nhưng mà hai cánh tay lại không tài nào nhấc lên được… đột nhiên một cảm giác lạ xuất hiện, hình như có một vật thể gì đó bay vọt vào đầu qua huyệt bách hội, lúc này cơ thể đột nhiên chuyển qua một trạng thái hoàn toàn khác, một trạng thái vô cùng tỉnh táo và tràn đầy năng lượng như vừa uống thuốc tiên, cơ thể không còn chút cảm giác gì gọi là mệt cả. Chẳng lẽ thuốc tiên là có thật? Hay là món quà hôm 05/09, củ nhân sâm 500 năm, đến hôm nay mới phát huy tác dụng?
05/09/18
Khi thấy tôi mệt Thầy liền hỏi:
- Con bị đau vai à, nằm lên đây nào. Bạch Viên về đây giúp Thầy chữa cho bệnh nhân này xem nào. Hay nhỉ, vừa về đến nơi mà còn ngậm theo lá thuốc nữa. BV con chữa vai xong thì xem thử có thuốc gì chữa cho cái não của anh này không? Có nhân sâm ngàn năm, à không 500 thôi thì tốt rồi, tốt quá thì nó thông minh quá nó sẽ hay cãi lại Thầy.
- Thầy ơi BV phát ra khí thuốc tụ thành một củ nhân sâm bay quanh đầu a P.
- BV con chữa bệnh giỏi thế này thì phải thường xuyên ở cạnh Thầy để giúp Thầy chữa bệnh chứ con cứ đi suốt thế này thì không được.
- Thầy ơi con phải đi đến những nơi thật xa mà từ trước đến nay chưa có ai đặt chân đến, ở đó có những cây thuốc cổ rất tốt, con cần có thời gian để hấp thu khí thuốc đó.
- Thế thì tốt quá, con giỏi thế này sao không nhận học trò mà dạy lại đi.
- Thưa Thầy con có nhận hai học trò rồi ạ.
- Tốt rồi, thôi con làm việc của con đi, khi nào cần Thầy sẽ gọi. Thôi xong rồi hết đau chưa, cậu gặp may đấy, Thầy cũng chưa được ai tặng cho củ nhân sâm to như của cậu đâu.
- Dạ con gần như là hết đau rồi ạ, tay giở lên bình thường rồi, con cảm ơn Thầy ạ.
/