Bình Minh của dải đất Miền Trung
Bình Minh của dải đất Miền Trung
Kính gửi: Thầy Huệ Tâm
Đầu tháng 5/2018 tôi được Thầy cho phép đi theo chuyến Thầy vào miền Trung làm việc, dải đất miền trung nắng gió tôi đã đi qua rất nhiều lần nhưng chuyến đi này đã cho tôi thêm nhiều hiểu biết lịch sử đất nước và cảm nhận về sức mạnh của hồn thiêng sông núi đất nước
1. Lần đầu đến Huế
Khoảng 3h chiều thì máy bay đưa đoàn đáp xuống sân bay Phú Bài, Tp Huế một sân bay nhỏ nhưng rất đẹp. Tôi đã có nhiều chuyến đi công tác dọc chiều dài đất nước nhưng chưa một lần dừng chân, thăm quan và nghỉ lại ở Tp Huế, có thể nói với tôi đây là lần tiên đến Huế…thành phố mộng mơ. Chuyến đi này tôi sẽ được chứng kiến nhiều điều kỳ lạ…
Đoàn chọn 1 xe taxi để đi về thành phố Huế chọn khách sạn để nghỉ ngơi, 1 người lái taxi còn khá trẻ đã có duyên đón Thầy vào vùng đất này làm việc. Khi nói chuyện xã giao thì đoàn được biết người lái xe taxi quê ở tỉnh Hải Dương, trước đây làm lái xe đường dài và thường xuyên về thăm quê. Thầy nói: Cậu lái xe này được sắp xếp để đón Thầy, Thầy đã đề nghị cậu lái xe này sẽ trở đoàn đi làm việc ở Huế và các tỉnh miền trung
Người lái xe tư vấn cho đoàn chọn khách sạn đẹp và giá hợp lý ở thành phố, đoàn đã đồng ý để ngườ lái xe dẫn đi xem rồi sẽ quyết định. Người lái xe trở đoàn đến một số khách sạn khá đẹp ở bờ nam sông Hương, khu vực này là khu đặt các tòa nhà hành chính của Huế, nơi có nhiều khác sạn, tòa nhà mới đẹp và là nơi sầm uất nhất thành phố Huế
Khi đến khách sạn đầu tiên anh hocdao đi vào kiểm tra khí đất xem có phù hợp để nghỉ ngơi không ? vừa bước chân vào 1 lúc anh đã đi ra, anh nói khí rất xấu. Đến khách sạn thứ 2 anh nói khí khách sạn này còn xấu hơn, bước chân vào cửa khách sạn đã ngửi thấy mùi tử khí…Anh nói cả khu vực bờ nam này khí rất xấu, không thể ở nổi
Đoàn đã yêu cầu người lái xe taxi trở đoàn sang khu thành nội ở bờ bắc sông Hương để tìm khách sạn, khi chiếc xe vừa đi qua cầu sang bên bắc anh hocdao đã nói khí đất bên này tốt hơn hẳn, đoàn đã chọn được 1 khách sạn gần khu thành nội để nghỉ. Khí đất tốt và phù hợp với nhiệm vụ…
Trên xe anh hocdao nói không phải tự nhiên Triều Đình nhà Nguyễn lại chọn bờ Bắc sông Hương để xây dựng khu Hoàng Thành, ở bờ Bắc khí đất tốt, xây dựng ở nơi này thì triều đình mới có sức khỏe tốt, tinh thần tốt để sinh sống và làm việc
Từ kinh nghiệm của chuyến đi này tôi và các thành viên của gia đình KCTL biết nếu lần sau vào Huế sẽ chọn khách sạn nghỉ nơi ở khu thành nội, bờ bắc sông Hương…
Khoảng 4h30 chiều Thầy và các thành viên trong đoàn vào thăm khu thành nội, nơi làm việc và ở của nhà Vua và quan lại triều đình nhà Nguyễn. Đến thành nội Thầy đã có việc làm đi vào lịch sử của triều đại nhà Nguyễn, từ đây lịch sử triều Nguyễn đã sang một trang mới, được đánh giá và hiểu đúng vai trò trong lịch sử dân tộc Việt. Tôi đã được chứng kiến sức mạnh của hồn thiêng sông núi của Đại Việt, đúng là với sức mạnh của hồn thiêng sông núi thì sức mạnh của một triều đại không có ý nghĩa gì ? Công và tội của mỗi triều đại sẽ được hồn thiêng sông núi Đại Việt ghi lại đầy đủ ? Những triều đại mà Vua, quan làm việc vì dân, vì nước sẽ được hồn thiêng sông núi ghi nhận và sẽ có phần thưởng xứng đáng, những triều đại Vua, quan làm việc hại dân, hại nước sẽ bị hồn thiêng sông núi Đại Việt xử phạt đích đáng
Theo ThienTruong thì sau buổi làm việc của Thầy ở Huế thì vận khí ở Huế đã sang trang mới tốt đẹp hơn, tương lai tốt đẹp đang đến với Huế. Bình Minh đang đến với thành phố Huế, thành phố mộng mơ. Lần sau khi tôi trở Huế chắc chắn Huế sẽ rất khác…
2. Linh khí vùng đất Quảng Trị
Sáng sớm người lái xe taxi hôm qua đã đến đón Thầy và đoàn đi ăn sáng và lên đường đi Quảng Trị, người lái xe chủ động trả tiền mời đoàn uống café, người lái xe chắc đã có những cảm nhận rất tốt đẹp về đoàn khách mà mình đang phục vụ, chiếc xe hướng về thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Năm 2014 ThienTruong đã có chuyến đi từ Hà Nội vào thăm thành cổ Quảng Trị và đi thăm nghĩa trang Trường Sơn, thời điểm đó ThienTruong chưa bao giờ vào thăm vùng đất được nghe kể là rất khốc liệt trong chiến tranh, chuyến đi đó cho ThienTruong rất nhiều cảm xúc. Khi nói chuyện với người dân địa phương, người dân đã nói: Vùng đất này khó sống lắm, năng nóng, khí hậu khắc nghiệt, người giỏi thường bỏ đi các thành phố lớn làm ăn, sinh sống. Vùng đất này cũng không có mấy cửa để làm ăn…
Năm 2014 khi thắp hương ở nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, ThienTruong có tâm nguyện nếu có cơ hội sẽ làm một việc gì đó cho vùng đất này, như 1 sự linh nhiệm năm 2016 qua đối tác cty ThienTruong đã triển khai được hệ thống phần mềm quản lý cho bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị và bệnh viện huyện Triệu Hải…Đúng như những gì ThienTruong đã tâm nguyện, hệ thống phần mềm của cty ThienTruong hỗ trợ y, bác sỹ phục vụ việc chăm sóc sức khỏe của người dân Quảng Trị được tốt hơn. Đến thời điểm 2018 này ThienTruong vẫn duy trì được hợp tác ở đây, tương lai có thể sẽ mở rộng hơn…
Ở chuyến đi này ThienTruong thấy tự nhiên mình có cảm nhận về khí tốt hơn bình thường, xe taxi mới đi vào đất Quảng Trị hơn chục km ThienTruong đã cảm nhận được khí xấu và sự ngột ngạt khó tả, nhìn sang anh hocdao...anh xác nhận khí xấu bao trùm cả 1 vùng rộng lớn. Khí xấu thế này người dân ở đây sống thật là khổ, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần…người giỏi bỏ hết đi thì làm sao vùng đất này phát triển được. Người dân đang sống ở đây chỉ cần đến vùng đất khác sống và làm việc họ cảm thấy hạnh phúc, an bình hơn ở quê nhà Quảng Trị rồi
Đến thành phố Đông Hà thì khí càng xấu hơn, người lái xe trở đoàn đến 1 khu vực đã được chọn để Thầy làm việc. Tôi được biết việc làm của Thầy hôm đó ở Quảng Trị mang lại điều tốt đẹp cho cả dải đất miền Trung. Từ nay dải đất miền Trung có vận khí mới, chắc chắn dải đất miền trung sẽ phát triển trong tương lai, kinh tế miền trung sẽ phát triển, mang lại những điều tốt đẹp cho người dân. Từ nay dải đất miền trung sẽ là nơi đáng sống cho người dân sinh ra ở vùng đất này, sẽ được sống ở nơi có khí tốt hơn, người tài không phải bỏ quê hướng đi làm ăn nơi khác, ở lại xây dựng quê hương giàu mạnh
Dải đất miền trung sẽ thu hút được nhân tài khắp nơi đến để cùng nhau xây dựng miền trung trở thành vùng đất đáng sống. Bình Minh kinh tế sẽ đến với dải đất miền trung trong tương lai không xa…
Sau thời điểm Thầy làm việc ở Quảng Trị khoảng 10 ngày, tôi đọc báo thấy có thông tin vòi rồng kỳ lạ lần đầu tiên xuất hiện ở hồ thủy điện Rào Quán, thuộc xã Hướng Linh (Hướng Hóa, Quảng Trị). Tôi có hỏi anh hocdao về hiện tượng này, anh hocdao nói “Hạ Long, Rồng xuống vùng đất này đấy” những điều tốt đẹp đã thực sự được nhìn thấy ở vùng đất Quảng Trị báo hiệu cho người dân nơi đất về tương lai tốt đẹp của quê hương Quảng Trị