Giấc mơ giúp đỡ gia tiên nhà mình
Con chào Thầy Huệ Tâm
tam_thuc chào những vị khách của diễn đàn Khí Công Tâm Linh
Hôm nay con xin kể một câu chuyện mà diễn ra không chỉ trong môt giấc ngủ
Bắt đầu vào tháng chín năm 2016 công ty cho đi du lịch, khi mọi người nhận phòng xong thì theo nhóm hoặc tự đi vãn cảnh xung quanh còn tam_thuc sau khi thoát khỏi ràng buộc cuộc sống hàng ngày trong tâm trạng thoải mái thì đi tập thiền. Thời gian này trên diễn đàn có đăng thông tin một số ace là học trò trong lớp đã được Thầy cho phép có thể tự mình thực tập quét khí xấu cho ngôi nhà hoặc khu đất nào đó. Trước khi tập tôi có tâm niệm "xin phép Thầy cho con được quét khí xấu cho ngôi nhà của các cụ để lại mà hiện nay bố mẹ con đang ở"
ngay lúc đó liền thấy mình đang ở một nơi rất quen thuộc ,trên đó có ngôi nhà thì rất cũ ,bẩn, hôi hám ... Chưa kịp định thần thì bỗng nhiên có 2 kẻ người đen xì mặt đầy sát khí xông đến đánh mình !
Thực ra không biết bản thân chống đỡ và ra đòn đánh trả như thế nào ,chỉ đến khi thấy người cứng đờ, không thở nổi thì câu thần chú hay sử dụng khi đó : "Thầy ơi!" lại xuất hiện. Mọi hình ảnh ta biến mất và tôi quay về thực tại ,sau đó cũng xin Thầy giúp đỡ quét khí xấu cho ngôi nhà và cả khu đất.
Cuộc sống hàng ngày cứ tiếp diễn mỗi lần về quê thấy ngôi nhà có thay đổi ít nhiều mặc dù khi luyện tập mà có ý định quyets khí xấu trong đất thì không còn thấy bị cản trở như trước, tuy vậy vẫn cảm thấy ngột ngạt bí bách cả khó chịu.
Cho đến cuối tháng 3 năm nay tam_thuc có đưa cháu lớn về quê do bà nội cháu bị bệnh phải nằm viện dài ngày , thực tế không khí ngoài đó không hợp với cả hai bố con cộng thêm hàng ngày phải di chuyển liên tục giữa nhà và bệnh viện
may mắn hàng đêm qua luyện tập luôn được bổ xung năng lượng nhưng cháu bé đêm ngủ hay trằn trọc ,không ngon giấc hay và mồ hôi nhiều.
Một hôm nửa đêm thấy trăng sáng rất đẹp liền ra sân vươn vai một cái hít thở không khí trong lành rồi đi vào ngồi tập bài Nguyệt LĐTP cũng tâm niệm mời Thầy và các ace trong Lớp Khí Công Tâm Linh về giúp con, em quét khí xấu cho ngôi nhà .
Ngay khi nhạc vang lên thấy nhập thiền nhanh,bản thân như đứng giữa khu đất vừa tự quay vừa đi lên cao . Khí đen đặc quánh như nhựa đường của khu đât nó bám chặt và kéo ngược lại xuống lòng đất! Ngay khi cảm thấy đuối không còn cảm giác tôi liền nghĩ "Thầy ơi ,các ace ơi về giúp con với!"
Chợt từ trên cao những giải ánh sáng trắng sáng rất đẹp chiếu vào bản thân mình ,cảm giác rất thân thuộc lúc đó người nở ra rất to bao trùm cả luồng khí đem ,cứ vừa quay vừa đi lên cao ...
Một cảm giác tràn đầy sinh lực ,một sự hào hứng như được tiếp thêm sức mạnh
quay mãi quay mãi đến lúc tất cả tan biến chỉ còn những đốm sáng nhỏ li ti rơi xuống,cả khu đât bỗng sáng lên không còn thấy như trước kia!
Ngay lúc đó nghe thấy lời dẫn của bài tập : "Cố Thần ,chấn Hồn ,tụ Phách, định Vía ,an Thể" thì cơ thể quay lại thực tại ,ngồi cho đến hết bài chắp tay cảm ơn Thầy cùng ace đồng môn.
Đến sáng hỏi con bé đêm qua ngủ thế nào ? Cháu nói ngủ ngon quá ,con còn như được đưa đi chơi nơi rất đẹp ấy bố ạ ,bảo cháu đấy nhờ Ông Thầy với các bác ,các cô chú con hay gặp ở Côn Sơn chứ bố có biết đâu
Qua bài viết con xin cảm ơn Thầy rất nhiều ,em cảm ơn các ace đồng môn đã giúp đỡ .
/