Cỏ nhọ nồi có tác dụng cầm máu, thanh nhiệt
Sau dịp nghỉ lễ 30-4-2018 ở Côn Sơn về, sức khỏe của ĐQH đã khá hơn rất nhiều và cơ thể đã ổn định được một tháng thì bệnh Đại tràng lại bị đau trở lại. Để đảm bảo cho sức khỏe ĐQH đã hạ quyết tâm bỏ hút thuốc lá ngay sau đó, tuy nhiên cơ thể ĐQH lại bị nhiệt miệng, nhiệt lưỡi liên tục hơn một tháng. Hơi thở ra thì rất nóng, ĐQH thầm nghĩ số mình bị làm sao thế, cơ thể có hai con đường quan trọng thì mình cả hai đều có vấn đề. Đường vào thì bị nhiệt, đường ra vừa đau vừa bị thủng nữa. ĐQH bị đi ngoài ra máu đỏ tươi liên tục 15 ngày liền, trong thời gian 15 ngày đó ĐQH vẫn đang cố gắng hàng ngày về chữa bệnh cho mẹ, do mẹ của ĐQH lại bị đau dây thần kinh tọa trở lại. Khi thấy sức khỏe của mẹ đã tạm ổn ĐQH đành phải dừng chữa, đồng thời thấy sức khỏe của mình cứ như thế này thì không ổn và cứ kéo dài thì sẽ rất nguy hiểm. Nhất là ĐQH đã có một giấc mơ, trong giấc mơ hôm đó ĐQH trong lúc ngồi học đã bốp chốp trả lời không đúng đã bị Thầy kỷ luật. ĐQH không được tiếp tục tham dự buổi học, tuy nhiên khi bước ra khỏi lớp học thì Thầy cũng bước ra và Thầy bảo con về vườn của Thầy đi. Lúc đó ĐQH còn ú ớ thì Thầy ôm ĐQH vào lòng và nói Thầy rất thương con, con hãy về vườn của Thầy đi vì bệnh của con sắp tới sẽ bị nặng trở lại đó. Ngày hôm sau ĐQH đã suy nghĩ ngày còn bé ĐQH khi bị đứt tay, chảy máu chân có sử dụng cỏ nhọ nồi đắp vào vùng bệnh để cầm máu. Thực ra trong đầu ĐQH đã nghĩ nhưng có lúc nhớ tên cỏ rồi, nhưng lại có lúc không thể nhớ tên cỏ đó là cỏ gì. Và rồi khi đến cơ quan ĐQH cũng đã nhớ ra và đã vào mạng internet tham khảo công dụng của cỏ nhọ nồi như sau:
Theo y học cổ truyền: cỏ nhọ nồi có vị ngọt, chua, tính mát, cầm máu, tác dụng bổ thận âm, thanh can nhiệt, làm đen râu tóc, chỉ huyết lỵ, dùng chữa can thận âm kém, xuất huyết nội tạng (chảy máu dạ dày, tiểu tiện ra máu, thổ huyết do lao, rong kinh), kiết lỵ, viêm gan mạn, chấn thương sưng tấy lở loét, mẩn ngứa…Trong dân gian thường dùng cỏ nhọ nồi giã vắt lấy nước để uống cầm máu, trĩ ra máu, bị thương chảy máu. Còn dùng chữa ho hen, ho lao, viêm cổ họng. Có người dùng chữa nấm ngoài da, làm thuốc mọc tóc, nhuộm tóc.
Sau đó ĐQH tối đi làm về nhà đã tranh thủ ra chợ mua cỏ nhọ nồi về tiến hành rửa sạch rã lọc lấy nước uống. Quả thực là ngày hôm sau ĐQH đã cầm được máu, nhưng vùng Đại tràng có hiện tượng đau trở lại đúng như trong mơ đã được bề trên báo trước.
Tiếp sang ngày hôm sau nữa ĐQH lại có một giấc mơ, trong giấc mơ đó cơ thể ĐQH rất yếu đã được một người anh tiến hành khám bệnh cho. Trong mơ người anh kiểm tra phát hiện ĐQH đang bị chảy máu ướt đẫm mông lúc nào mà mình không biết, lúc đó ĐQH cảm thấy hơi giật mình. Và anh có nói chú bị một loại bùa đặc biệt, lúc đó ĐQH nghĩ quái sao lại là bùa vậy. Và rồi anh có nói bệnh của chú nằm ngoài khả năng của anh. ĐQH nhận thức được để đảm bảo cho cở thể được ổn đinh trước mắt ĐQH phải tạm thời dừng chữa bệnh, vừa chăm chỉ tập luyện vừa hàng ngày uống nước nhọ nồi, để cơ thể có đủ sức khỏe vượt qua được bệnh nghiệp kiếp.
Kết quả là sau khi ĐQH uống nước nhọ nồi được ba ngày thì bệnh nhiệt miệng cũng biến mất, đồng thời ĐQH không còn bị đi ngoài ra máu tươi nữa, cơ thể ĐQH cũng đã dần ổn định trở lại. Vùng Đại tràng chỉ cảm thấy đau rát khi ngồi thiền, đi lại nhẹ nhàng thì không có vấn đề gì. ĐQH chỉ cảm thấy đau khi leo thang bộ mấy tầng liền, hay bê vác nặng thì có cảm giác đau ở vùng Đại tràng kéo xuống lòng bàn chân trái một chút.