Niềm hạnh phúc vô bờ bến đã đến với ĐQH vào dịp 30-4-2018
Dịp 30-4-2018 đã đi qua nhưng đã để lại cho ĐQH một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Có lẽ ĐQH cũng không nghĩ mình lại được hưởng nhiều đặc ân đến thế. Ngay từ lúc có thông báo đi Côn Sơn nhân dịp 30-4-2018 là ĐQH lại bồn chồn lo lắng, bởi năm nay mẹ cháu lại muốn tổ chức cho gia đình cùng ông ngoại đi Cát Bà. Năm ngoái ĐQH đã có lỗi không cùng vợ và hai bé đi du lịch Hải Phòng với mấy gia đình cơ quan vợ vào dịp 30-4. Ngoài ra cũng vào dịp 30-4 năm trước nữa ĐQH cũng đã có một lần lỡ hẹn không tham gia cùng vợ và hai bé đi du lịch Tam Đảo với mấy gia đình cùng tòa nhà. Đã hai lần nhân dịp 30-4 gần đây nhất, ĐQH đã có lỗi với vợ con, nên lần này ĐQH chỉ gợi ý bảo thế cả nhà có đi Côn Sơn với tớ không. Mẹ cháu bảo anh đi Côn Sơn suốt rồi còn gì, đợt nghỉ 30-4 này phải đi du lịch cùng vợ con, quan trọng là cho ông ngoại và hai bé đi du lịch ở Cát Bà. Vì vậy ĐQH chỉ bảo thôi bố trí thế nào thì bố trí chỉ đi 2 ngày thôi còn để tớ đi Côn Sơn, nhưng mẹ cháu nhất quyết đi Cát Bà ba ngày. Chính vì vậy gần đến ngày hết hạn đăng ký, ĐQH chỉ giám đăng ký một suất cho riêng mình. ĐQH nghĩ thôi tùy và chỉ nói với vợ là đố đằng ấy đi du lịch ở Cát Bà được đấy, đến sát ngày đi Côn Sơn thì quả đúng là mẹ cháu đã không đăng ký đi Cát Bà được. Chính vì vậy ĐQH bảo thôi đợt 30-4 này cả nhà mình đi Côn Sơn, có vẻ mẹ cháu đã xuôi xuôi. Nên ĐQH đã gọi điện báo anh chị trong ban tổ chức cho ĐQH đăng ký bổ sung, tuy nhiên mẹ cháu chỉ đồng ý đi hai ngày thôi, còn về sớm cho bé đi chơi tiếp. Bé lớn thì muốn đi ba ngày, ĐQH bảo ừ đi ba ngày, con cứ nói với mẹ là đi hai ngày thôi. Đến sát ngày đi Côn Sơn rồi nhưng mẹ cháu vẫn sớm nắng chiều mưa lúc thì bảo đi, lúc thì bảo không đi. Cuối cùng thì mẹ cháu cũng đã đồng ý đi vì hai bé thích đi Côn Sơn.
Ngày 28-4-2018 buổi đầu về Côn Sơn thì mẹ cháu vẫn muốn ngày hôm sau về, chính vì vậy ĐQH có đặt vấn đề trước với anh HanhThong là ngày mai anh về sớm cho em gửi 2 xuất về cùng nhé. Đến lúc ăn cơm trưa cùng với chị HuVo thì mẹ cháu lại nhắc lại chuyện 30-4 năm trước, ĐQH bỏ không đi du lịch cùng vợ con, mà về Côn Sơn. Lúc đó chị HuVo có nói ừ thì H có lỗi với ba mẹ con em những ngày nghỉ đó thôi, còn về lâu dài thì H không đi du lịch cùng với ba mẹ con em thì đó là một sự hy sinh của H để hướng đến một tương lai tốt đẹp cho cả gia đình đó em ạ. Nghe những lời nói của chị mà ĐQH lúc đó đã chảy nước mắt, còn mẹ cháu cũng đã ngộ ra. Đến chiều cả nhà sang NNLĐ để giao lưu chữa bệnh, ĐQH đã được Thầy giải bùa. Đến tối hai bé nô đùa bên khách sạn nên cả ba mẹ con cháu ở lại khách sạn, còn ĐQH sang NNLĐ để giao lưu. Buổi tối hôm đó ĐQH rất vinh dự được cùng các học trò khác ngồi phát công chữa bênh cho tám bệnh nhân, còn lại mọi người ngồi thiền để được Thầy chữa bệnh.
Ngày 29-4-2018 buổi sáng đi Long Đình với cảnh núi rừng thơ mộng, không khí trong lành, lại nhìn thấy cảnh hai bé được vui chơi, nhìn thấy một số gia đình bồng bế cả bé mới mấy tháng tuổi đi leo núi. Trên đường lên đỉnh Long Đình lại được nghe Thầy giải thích có một cây hoa rất đẹp ngay trên đường đi tỏa ra một năng lượng rất quí hiếm. Rồi được chứng kiến Thầy giải thích về địa danh nơi đây, nhất là lần đầu mẹ cháu được chứng kiến Thầy lập trận cho mọi người ngồi thiền chữa bệnh. Được Thầy và các anh chị trong lớp tâm lý làm cho mẹ cháu cảm thấy vui vẻ tham gia, đã không còn nhắc đến việc đi về sớm nữa.
Buổi tối ngày 29-04 sau bữa tối thì hai bé lô đùa cùng các bé bên khách sạn, còn ĐQH mải tham gia hát karaoke, cũng may linh tính còn kịp về phòng thay quần áo chạy sang NNLĐ giao lưu chữa bệnh. Và một ân huệ lớn đã đến khi Thầy cho những người bệnh nặng vào trận: Vạn pháp bách liên hoa trận khí thuốc để được chữa bệnh. Buổi tối ngày 29-4 có mười sáu người bệnh nặng được ngồi vào trận trong đó tám người bênh nặng nhất được chữa trước trong đó ĐQH cũng được Thầy cho vào trận ở vị trí cung Đoài. Đây là trận khí rất mạnh Thầy sử dụng BB linh đan của Phật tổ kết hợp với linh dược cao cấp và những pháp bảo cao cấp để chữa cho những người bị bệnh nặng. Khi thầy gọi tên, ĐQH cũng hơi giật mình vì không nghĩ mình lại được Thầy cho vào trận, vì trận này chỉ ưu tiên cho những bệnh nhân đang bị bệnh hiểm nghèo. Khi ngồi vào trận, ĐQH được chữa bệnh vùng Đại tràng, Vùng Đại tràng cứ cuồn cuồn cảm thấy đau tức. Sau khi hết cảm giác đau ở Đại tràng thì ĐQH được chữa vùng Tỳ, vùng Tỳ cũng bị đau tức giật giật. Sau đó đến hai bên Thận đau tức, cuồn cuộn, ĐQH liên tục được chữa bệnh vùng Thận, vùng Tỳ và vùng Đại tràng. Khí độc, khí xấu, năng lượng xấu được thông xả ra hai lòng bàn chân rất mạnh. Đến đoạn Thầy sử dụng linh quang "phản ma" thì ĐQH thấy hình ảnh một ngọn đèn nhỏ có hình giáng giống như bông sen. Sau đó ĐQH thấy các cơn đau tức ở vùng bệnh cứ giảm dần, giảm dần rồi tan biến, khí xấu thông xả mạnh ra lòng hai bàn chân, làm cho lòng hai bàn chân hơi căng tức. Vì vậy ĐQH đã suy nghĩ phải thả lỏng hai chân, để đỡ căng tức ở lòng bàn chân. Rất tiếc buổi tối 29-4 hôm đó mẹ cháu và các bé không được chứng kiến ĐQH ngồi vào trận cùng với các bệnh nhân đang bị bệnh nặng thì chắc có lẽ là phát khóc. ĐQH biết bệnh của mình là thuộc bệnh nặng, tuy nhiên lúc nào đau thì nó mệt mỏi còn lại thì cơ thể vẫn tạm ở trạng thái bình thường. Vì vậy được Thầy cho vào trận chữa bệnh đối với ĐQH là một ân huệ. Bởi đây là trận khí rất mạnh cơ thể không chỉ được chữa bệnh mà năng lượng cơ thể còn được nâng cấp rất nhanh. Tối hôm đó ĐQH cũng đi ngủ muộn nhưng có lẽ tiếp nhận một nguồn năng lượng lớn đã làm cho ĐQH thức dậy khá sớm.
Ngày 30-4-2018 đi đồi Kỳ Lân thấy mẹ cháu vui vẻ khi tiếp tục được chứng kiến Thầy giảng giải, được chứng kiến Thầy tặng hoa cho tât cả mọi người, được Thầy cho ngồi thiền chữa bệnh, chứng kiến Thầy chữa bệnh và cắt tiền duyên đã làm cho mẹ cháu đã dần thay đổi suy nghĩ.
Đến bữa trưa cuối cùng kết thúc dịp nghỉ lễ 30-4-2018 ĐQH đã được Thầy động viên, được các anh chị em trong lớp chúc mừng, quả là hạnh phúc trào dâng. ĐQH một lần nữa đã chảy nước mắt vì hạnh phúc, bởi đã bảy năm theo Thầy thì dịp 30-4 này là lần đầu tiên có mặt đầy đủ cả vợ và bé cùng tham gia.
Nguồn ảnh: TVA-KCTL
/