-
Nhât kí chữa bệnh
Năm 2012 là một năm có nhiều dấu ấn đối với tôi, tháng 4/2012 tôi được gặp Thầy, được Thầy giúp làm bàn thờ; tháng 6/2012 được Thầy nhận làm học trò. Đó chính thức là những dấu mốc rất quan trọng trong cuộc sống và trong cuộc đời tu luyện của tôi. Nhớ lại những tháng ngày đầu tiên ấy thật nhiều cảm nhận: Háo hức khám phá về những thay đổi của bản thân, về thế giới tâm linh, KCTL; trải nghiệm về những ca bệnh đầu tiên ... Trong bài viết hôm nay xin chia sẻ với mọi người về một trong những ký ức đó, trải nghiệm về những lần chữa bệnh đầu tiên - chữa bệnh đau đầu cho Hùng Hiên.
Tôi và Hùng Hiên được gặp Thầy cùng một lần, cùng nhau luyện tập và tham gia các hoạt động của Diễn Đàn; Hùng Hiên là người có cơ địa tốt, mặc dù lúc đó chưa phải là học trò nhưng tiếp cận rất nhanh và chắc là có duyên gì đó nên mới ngồi thiền một thời gian ngắn là đã được khai mở, có khả năng nhìn thấy một số hình ảnh nhất định. Chúng tôi thường xuyên trao đổi với nhau về những cảm nhận, những thông tin, kiến thức mới mẻ về thế giới tâm linh và KCTL. Chuyện diễn ra vào ngày 23/11/2012, đúng 5 tháng sau khi tôi được làm học trò của Thầy. Hôm đó chúng tôi đi công tác cùng nhau, tôi kể cho Hùng Hiên nghe về việc hôm qua mới chữa bệnh cảm cúm cho một người trong cơ quan, rất hiệu quả. Hùng Hiên nói với tôi: " Anh toàn chữa đâu đâu còn em của anh đây đau đầu như búa bổ chẳng thấy anh quan tâm, chiều nay xong việc thử chữa hộ giúp em xem có được không". Tôi nhận lời và nghĩ phải mạnh dạn thực hành chữa bệnh để còn trưởng thành.
Chiều hôm đó, sau khi xong việc của cơ quan, tôi và Hùng Hiên về nhà tôi dể chữa bệnh. Hùng Hiên ngồi thiền ở sàn nhà, tôi ngồi trên ghế, đặt hai tay lên đầu của Hùng Hiên, tâm niệm mời HVLB, nhờ Thầy và các bậc Bề Trên về khám, hướng dẫn và giúp đỡ chữa bệnh cho Hùng Hiên, báo cáo tình trạng bệnh tật hiện tại của bệnh nhân; Xin khai mở các huyệt đạo, khai thông hệ thống kinh mạch, lạc mạch, huyết mạch, hệ thống thần kinh, hệ thống đường dẫn các chất dịch trên khắp cơ thể; Xin hiệu chỉnh cân bằng hệ thống luân xa, các luân xa phải nằm đúng vị trí, có độ mở, chiều quay phù hợp với trường năng lượng của cơ thể; Xin khai thông trục sinh lực, trục sinh lực phải thật thẳng, thật trong, thật sáng; Tâm niệm phát năng lượng phá bệnh, giải bỏ hư trược khí, kết khí, khí độc, khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi cơ thể, tất cả dồn mạnh ra hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân và các huyệt đạo gần nhất… Một lát sau, khi đang thả lỏng để chữa bệnh, tôi bỗng nghe Hùng Hiên kêu lên hoảng hốt: " Rắn, rắn nhiều lắm ở trong đầu của em, cả trứng nữa, mấy con to lắm đang bò trên tay của anh, anh cẩn thận không nó cắn". Tôi nói: " Bình tĩnh, chú cứ thả lỏng cơ thể ra, nó không cắn được anh đâu, để anh nhờ Thầy giúp". Quả thực lúc đó tôi cũng cảm thấy bàn tay hơi rân rân như có con gì đó đang bò, song tôi nghĩ đã có người của Thầy giúp đỡ nên không sợ; Tôi tâm niệm nhờ Thầy giúp đỡ, xin Thầy cho Lợn thần về ăn hết rắn. Khoảng gần 30 phút sau Hùng Hiên nói với tôi " Được rồi anh ạ.". Tôi tâm niệm xin nhờ Thầy và các Bề Trên cấp thuốc cho bệnh nhân, bệnh nào thuốc nấy; cân bằng ổn định trạng thái cơ thể cho bệnh nhân và kết thúc chữa bệnh.
Sau gần 30 phút chữa bệnh, hai anh em mồ hôi nhễ nhãi, không biết có phải do thời tiết nóng nực hay do vất vả vật lộn với con bệnh, tuy nhiên cả hai chúng tôi đều rất háo hức và vui vẻ như vừa làm xong đựơc một việc lớn. Hùng Hiên nói với tôi: " Nhẹ đầu rồi anh ạ! Đầu tiên em thấy cả đầu em đen kịt, khói đen bốc lên nghi ngút, rồi lại thấy rắn bò ra. Sau đó em lại thấy có cái gì đó màu trắng như là đậu phụ cứ đùn lên trong đầu, đùn đến đâu thì lấp đầy và đẩy hết khí đen ra đến đó, khi nó điền đầy cả đầu thì thấy đầu nhẹ tênh và em nghĩ đã xong nên nói với anh là được rồi". Tôi nói: " Tốt rồi, chú cứ hết đau đầu là được, anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm được như vậy". Sau đó, anh em tôi gọi điện cho hocdao chúc mừng sinh nhật (hôm đó đúng ngày sinh nhật của hocdao) và trao đổi thêm về ca bệnh vừa chữa đồng thời hỏi bạn ấy chữa như thế có được không để còn điều chỉnh (thực chất có lẽ là cũng khoe khoang một tí), hocdao chúc mừng và nói: " Được thì được rồi nhưng đoạn tiêu diệt rắn chưa hẳn đã hợp lí vì rắn chưa chắc đã là rắn xấu, chỉ cần nhờ người bắt rắn và xử lí độc là được". Hôm sau, tôi gọi điện kể cho Thầy và hỏi thêm Thầy vì sao trong đầu Hùng Hiên lại nhiều rắn như vậy, Thầy kiểm tra rồi cho tôi biết đó chỉ là năng lượng của rắn thôi; Thầy còn dặn thêm nếu lần sau có gặp rắn thì tâm niệm xin Ngọc Rắn về để điều khiển rắn và giải độc.
Chuyện xảy ra đã lâu rồi nhưng đến bây giờ vẫn in đậm trong kí ức của tôi, nó là thành quả, là cảm hứng ban đầu giúp tôi củng cố niềm tin và trưởng thành hơn trên con đường tu luyện. Chia sẻ bài viết này mong muốn góp thêm một góc nhìn, một kinh nghiệm nhỏ bé của bản thân với các ACE trên Diễn Đàn, đặc biệt là người mới tu tập về quá trình thực hành chữa bệnh. Chúc mọi người tu tập tốt và gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp.
/