Đầu xuân luyện Vạn pháp A Di Đà Phật
,
Sáng mùng 2 tết, đang suy nghĩ xem hôm nay nên luyện bài gì để vừa thanh lọc cơ thể và lấy lại tĩnh tâm sau mấy ngày quay cuồng tết nhất, và Vạn Pháp A Di Đà Phật với hình ảnh của đức Phật tổ chắc chắn là bài luyện thích hợp nhất với tôi tại thời điểm này.
Tiếng chuông ngay từ đầu bài luyện đã làm tim tôi như rung lên theo âm hưởng, vạng vọng đến tận tâm can, đến từng tế bào, từng ti vi huyết quản… tâm hồn tôi như bay bổng theo tiếng chuông, dưới ánh sáng vàng bao trùm vạn vật chúng sinh, tôi thấy mình như tan ra, không còn tồn tại thực thể nữa…
Lâu lắm rồi tôi mới có được cảm giác tĩnh đến như vậy, thật diệu kỳ, không còn những suy nghĩ vẩn vơ, không còn những bon chen của cuộc sống, không còn những ồn ào thị phi… giờ chỉ còn lại một không gian êm đềm theo tiếng niệm Phật của Thầy. Không hiểu từ lúc nào, lời niệm Phật chuyển biến thành hơi thở, cứ nhịp nhàng đi vào bách hội, xuống đan điền rồi lại đi ra bách hội, cơ thể tràn ngập những luồng thanh quang từ vùng ánh sáng của Phật Tổ. Mọi ưu phiền, toan tính của cuộc đời trần tục đã tan biến, thay vào đó là niềm hân hoan vui sướng hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể, vùng ánh sáng của Người như một chiếc nón bao phủ toàn bộ khu vực và chắc chắn không chỉ riêng tôi mà vạn vật chúng sinh cũng sẽ được hưởng niềm hạnh phúc đó, tôi lại nhớ đến đoạn thơ của Thầy khi Phật Tổ giáng lâm:
Cuối bài luyện tiếng chuông lại ngân vang, lại rung lên những âm hưởng, như vang vọng mãi với đất trời:
“…Tiếng chuông thức tỉnh linh hồn chết
Cảnh tỉnh linh hồn đang ngủ mơ…”
Một mùa xuân mới lại đến, một năm mới mà Thầy tôi đã dự báo là năm mà vận khí đất nước thay đổi lớn, việc dân tộc Việt Nam khẳng định vị thế với toàn thế giới không còn xa và chắc chắn chúng con sẽ được hưởng những điều tốt đẹp từ những vận hội của đất nước. Con xin tạ ơn Thầy, tạ ơn Phật Tổ và các vị bề trên đã cho chúng con một mùa xuân đúng nghĩa.
/