Kỷ niệm ngày Thầy Chu Văn An về trời năm 2017
Theo kế hoạch trong năm, Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm thường tổ chức giỗ Thầy Chu Văn An và cụ Khúc Hồng Đào. Ngày giỗ của Thầy Chu Văn An năm nay vào ngày đi làm nên nhiều học trò không có điều kiện tham dự.
Năm nay cũng là năm đầu tiên tôi được tham dự Lễ kỷ niệm ngày Thầy Chu Văn An về trời tại Nhật Nguyệt Linh Đường. Những lần trước, do bận công việc nên tôi không tham dự được. Lần này, nhận được thông báo của BCS lớp, tôi cố gắng sắp xếp công việc để về Nhà. Những dịp như thế này, tôi mong muốn được các Thầy phù hộ, độ trì, dạy dỗ. Đây cũng là dịp để tôi học hỏi cách thức tổ chức thực hiện công việc.
Khi chúng tôi lên Nhật Nguyệt Linh Đường đã đầu giờ chiều. Một số học trò lên sớm từ sáng để chuẩn bị. Người tất bật chuẩn bị mâm cỗ, người chuẩn bị hoa quả để thắp hương. Chúng tôi cũng nhanh chóng tập trung để dọn dẹp, quét tước sân vườn, chăm sóc cây tại Nguyệt Quang Viên. Chẳng mấy chốc mà công việc đã xong.
16 h chiều, Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm bắt đầu làm lễ. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Thầy thắp nhang và khấn:
Chúng con xin dâng năm thức hương thơm.
Hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến.
Năm thức hương này kết thành đài mây, sáng trưng pháp giới.
Cúng dường Thầy- Thần Y Dược- Tôn Sư Đại Học Sĩ - Tư Nghiệp Quốc Tử Giám - Thủy Cốc Tiên Sinh - Bát Cổ Nhị Hoàng Hoa...
Rồi Thầy hô: “Các con dâng lễ vật”.
Lời khấn của Thầy ngắn gọn, xúc tích nhưng đầy đủ nội dung và ý nghĩa thể hiện lòng tôn kính của Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm và các học trò đối với Thầy Chu Văn An.
Được tham dự buổi giỗ Thầy Chu Văn An, tôi thấy rất xúc động. Qua việc này, tôi học được nhiều điều từ việc lên kế hoạch làm giỗ. Kế hoạch đó đã phân công công việc cụ thể cho từng người như việc đăng ký tham dự, sắp xếp phương tiện đi lại, đặc biệt là người tham gia làm cỗ. Thực đơn mâm cỗ cần có món gì để phù hợp với người được giỗ. Việc sắp xếp trên bàn thờ và mâm cỗ như thế nào để thể hiện tấm lòng của học trò đối với người Thầy.
Trước khi khấn thì phải rót nước, rót rượu vào chén và việc rót nước, rót rượu cũng phải đúng cách. Việc thắp hương cũng phải rất cẩn thận. Phải chú ý đốt cho hương cháy đều và dùng cả hai tay cắm ngay ngắn vào bát hương. Điều này thể hiện sự kính trọng, tôn kính các vị bề trên.
Khi khấn thì phải khấn như thế nào cho đúng với nơi thờ tự; khấn ai trước, ai sau. Những việc làm đó, tưởng chừng đơn giản nhưng không hề đơn giản nếu không được học một cách bài bản, chu đáo.
Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm đã dạy chúng tôi làm việc gì từ nhỏ đến lớn đều phải có kế hoạch và kế hoạch đó cần chi tiết tới từng nội dung, thời gian, địa điểm và người thực hiện.
Khi đã có kế hoach thì mọi việc đều phải thực hiện theo kế hoach đó, không nên thực hiện những công việc mà không có kế hoạch trước, trừ trường hợp đột xuất, phát sinh buộc phải xử lý. Cách làm đó mới là khoa học và đạt hiệu quả cao. Điều đó cũng đã được Thầy Chu Văn An nhất trí tại buổi Lễ này.
Ngày kỷ niệm Thầy Chu Văn An về trời cũng là ngày mà chúng con thể hiện tấm lòng thành của học trò biết ơn tất cả các Thầy. Thành kính dâng lên các Thầy nhiều lẵng hoa thơm thảo của cháu con, dâng lên những người đã dạy bảo, độ trì, dạy bảo chúng con trên con đường tu luyện.
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Chúng con xin cảm tạ tất cả các Thầy!