-
Chữa bệnh cho vợ
.
Gần đây vợ tôi kêu mệt mỏi, ớn lạnh, đau hết người dấu hiệu như người bị cảm lạnh. Tôi bảo vợ ngồi tập thiền đi rồi anh chữa cho nhưng cô ấy vẫn không chịu tập ( tại vì lười tập thiền nên bảo thế cho vợ phải tập). Nhìn vợ sau khi đi làm về mệt mỏi tôi lại thấy thương nên đành chữa cho vợ.
Tôi tâm niệm mời LBHV xuất hiện, xin Thầy giúp con chữa bệnh.
Tâm niệm: “ CQV xuất hiện, khai mở Huyệt đạo, đặc biệt là các huyệt đạo ở đầu và cuối các đường kinh. NNTT xuất hiện, khai thông toàn bộ hệ thống Kinh mạch, Lạc mạch, bát mạch kỳ kinh.
Tâm niệm hệ thống luân xa chuẩn xuất hiện, hiệu chỉnh các Luân xa, các luân xa nằm đúng vị trí, có độ mở và chiều quay thích hợp, đúng tần xuất phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể.
Khai thông trục Sinh lực, hiệu chỉnh cân bằng ổn định hoạt động của trục Sinh lực. Trục Sinh lực phải thật thẳng, thật sạch, thật trong, thật sáng.
Tâm niệm xin Thầy nồi thuốc xông giải cảm cho bệnh nhân.
Đặt hai tay phía sau lưng tại huyệt Linh đài, tâm niệm phát năng lượng, thích hợp với cơ thể người bệnh, tăng cường nội lực người bệnh, đẩy hết hư khí xấu thoát ra khỏi cơ thể qua các đường khai khiếu.
Tôi nhớ câu thần chú Thầy cho chị HuVo nên tâm niệm làm theo: “Năng lượng tình thương hiển hiện trong ta, năng lượng tình thương tràn ngập tim ta…Năng lượng tình thương từ trái tim ta…Từ trái tim ta, dồn mạnh ra hai tay…dồn mạnh vào cơ thể bệnh nhân, dồn mạnh vào vùng bệnh của bệnh nhân…Giúp bệnh nhân chữa bệnh…giúp bệnh nhân chữa bệnh…Giúp bệnh nhân khỏi bệnh”. Tôi tâm nhiệm như thế ba lần rồi phát năng lượng sang người bệnh.
Sau khi chữa xong thấy vợ bảo đã đỡ hơn rồi nên cảm thấy tự tin hơn khi chữa bệnh. Con cảm ơn Thầy vì câu thần chú ạ !
/