KCTL giúp giảm đau cho người bị hóc xương cá
KCTL giúp giảm đau cho người bị hóc xương cá :
Câu chuyện rất là bình thường nhưng đối với tôi qua mỗi lần như vậy nó giúp tôi tự tin hơn.
Cách đây vài hôm LCC có việc phải lên KCN Thạch Thất sau khi xong công việc cũng là gần đến trưa . Trên đường về nghĩ cũng lâu rồi không có dịp ghé qua thăm nhà chị, thôi hôm nay rảnh tạt vào xem dạo nay chị làm ăn thế nào, nghe nói hiện nay đã có mấy trang trại nuôi giun quế …vừa đi vừa suy nghĩ mấy năm rồi không quay lại không biết mình còn nhớ nhà không đây.
Loáng một cái đã vào đến cổng rồi một không gian khá yên ắng cảm giác thấy dễ chịu. không như ngày trước bước vào cổng là cảm thấy rất khó chịu vì mùi của thức ăn, của gia cầm chị nuôi…
Tôi vào thấy chị vẫn đang ở khu vực nuôi giun vẫn cái dáng kham khổ như ngày nào gầy gầy ,xương xương đang hì hụi xúc đất cho vào các bao tải. nghe nói đất nuôi giun để bón cây thì rất là tốt.
https://scontent.fhan7-1.fna.fbcdn.n...41&oe=5AFC4160
(Ảnh chị đang xúc đất giun bán để trồng rau, quả sạch)
Trong cuộc trò chuyện chị mới nói : Đấy anh mày nghe tao về đây nuôi giun thì đã khá cứ thích đi trồng nấm cơ … (trước đây Anh trai tôi có trang trại trồng nấm rơm ở gần nhà chị ) sau đó đã thất bại …
Từ ngày đó cuối năm 2013 đến nay chị đã có 3 trang trại nuôi giun 2 trang trại là cổ phần còn trang trại này là của chị. Thu nhập từ tiền bán đất của giun và vài thứ lặt vặt cũng xấp xỉ 400- 500 triệu một năm . Một cân đất nuôi giun bán cho nhà vườn trồng rau quả sạch cũng xấp sỉ 2.500đ.
https://scontent.fhan7-1.fna.fbcdn.n...20&oe=5AC27605
(Nấm rơm mọc tự thiên từ bã thải của củ dong riềng )
Tôi ngồi nghe cứ há hốc mồm hỏi chị: Bán đất thôi mà … Em thấy hiện nay cũng nhiều người nuôi mà chị ?
Chị nói: Ừ !Đúng là nhiều người nuôi …Khách họ cũng tinh lắm đã thử chán rồi mới chọn đấy mà nhiều lúc đất không có mà bán. Hiện nay chủ yếu bán cho bên winmart để trồng rau sạch. Ngoài ra chị đang mua vài ha để trồng rau sạch , một nửa là người của tập đoàn winmart đầu tư còn một nửa là của chị .
Giấy tờ mua bán đã xong xuôi rồi chỉ đầu sang năm là bắt đầu thôi . Thế chú có về…
Tôi nói : Như vậy là đầu tiên chị mua bã thải củ dong giêng từ làng nghề làm miến dong sau đó về ủ để làm thức ăn cho giun- sau lại lấy đất đó để trồng rau sạch vậy thì còn gì bằng một quy trình khép kín, mà… rau đó lại mang năng lượng sạch nữa thì còn gì tốt bằng.
Chị là người tốt em tin rằng chị sẽ làm được ạ!
Tôi xin phép ra về chị nói: Chị bị hóc xương cá từ hôm qua đau khó chịu mà bận chưa có thời gian lên viện để gắp ra, chú xem có cách nào giúp chị không ? Chị biết tôi đi học cũng được mấy năm về chữa bệnh bằng năng lượng. Từ chối thì cũng không được nhưng mà chữa thì chữa như nào đây , đây cũng là cơ hội để chị có thể hiểu hơn về Thầy về Môn phái mình đang theo học…thôi đành liều thử xem. Có gì khó cầu cứu Thầy vậy.
Sau khi cơm nước xong xuôi tôi nói: Em chưa chắc là chữa khỏi được vì khả năng của em còn có hạn nhưng em sẽ cố gắng hết sức không khỏi thì cũng giúp chị cảm thấy đỡ đau, dễ chịu hơn.
Tôi tâm niệm mời LB, xin Thầy cho con cảm nhận thật rõ LB đã về quay thật nhanh, quay thật nhanh , xoáy thật mạnh vào vào giữa lòng bàn tay.
Cảm nhận thấy trong lòng bàn tay của mình có khí xoáy , tôi đặt tay vào vùng đau của người bệnh tâm niệm xin Thầy xin LB giúp con chữa bệnh…căn cứ vào từng người bệnh, vùng bệnh , dấu hiệu của bệnh xin Thầy xin LB cho một phác đồ điều trị phù hợp , dùng tất cả các liệu pháp có thể giúp chữa bệnh cho bệnh nhân.
Sau đó tôi xin Thầy dùng phương pháp chữa bệnh bằng năng lượng tình thương một phương pháp rất hiệu quả cho những người chưa có khả năng chữa bệnh nhưng luôn mong muốn chữa bệnh như chúng tôi: “Năng lượng tình thương hiển hiện trong ta, năng lượng tình thương tràn ngập tim ta…giúp bệnh nhân chữa bệnh …Giúp bệnh nhân chữa bệnh… Giúp bệnh nhân khỏi bệnh”.
Vừa chữa tôi vừa tâm niêm xin phép Thầy dùng cơ thể mình để cảm nhận vùng đau của người bệnh…để người bệnh củng cố lòng tin.
Được một lúc tôi thấy cơ thể mình khá đau buốt ở khu vực vai gáy bên phải , sau đó đau khắp dọc sống lưng.
Vừa chữa tôi vừa hỏi chị nói về việc tôi đang cảm nhận vùng đau có đúng không? Giúp tăng thêm lòng tin của người bệnh , không bị phân tán tư tưởng tập trung vào cảm nhận của cơ thể ,để việc chữa bệnh được hiệu quả.
Sau đó…
Tôi xin phép ra về và nói với chị tuy em chữa nhưng vì là hóc xương cá …chị lên đến bệnh viện để người ta gắp ra đừng để lâu nguy hiểm.
Bẵng đi được vài ngày tôi có việc lại lên trên khu vực đó , khi về tôi quyết định qua nhà chị xem thế nào.
…Trong cuộc trò chuyện tôi có hỏi chị đã đi bệnh viện chưa , sức khỏe của chị cảm thấy thế nào, có tốt hơn không ? Chị nói: Bận công việc nên cũng chưa đi bệnh viện được, cũng may là nó đỡ hơn nhiều rồi , chứ đau như hôm trước thì chết … lưng chị cũng đỡ đau hơn rồi đấy!
Trước khi ra về tôi hứa sẽ tải các bài luyện và thơ của Thầy về … chị đã đồng ý.
Và hẹn…
Tôi chỉ biết chắp tay cảm ơn Thầy , cảm ơn các vì bề trên đã luôn bên chúng con giúp đỡ chúng con khi chúng con cần. Con biết rằng nhiều lúc chúng con vẫn chưa luyện tập được chăm chỉ vì cuộc sống trần tục… mong Thầy đại xá cho.
Phần 2 : xây dựng mô hình trang trại trồng rau mang năng lượng sạch
Còn nữa...
/