Ngày lao động đặc biệt tại Nhật Nguyện Linh Đường
/
Vào ngày Thứ bẩy, chúng tôi có buổi lao động tại Nhật Nguyệt Linh Đường. Kể từ buổi đi Yên Tử, hôm nay tôi mới có dịp về nhà. Hôm đó cũng là một ngày quan trọng của chúng tôi. Tôi thấy mình thật may mắn vì được về nhà lần này.
Chúng tôi cùng nhau dọn dẹp Nhật Nguyệt Linh Đường. Được về đây một ngày khỏe bằng ở nhà mấy tháng. Cứ về nhà là tôi thấy khỏe hẳn ra. Mọi người tập trung mỗi người một việc. Người chuẩn bị mâm cỗ, người cắm hoa, chuẩn bị đồ lễ. Người thì tập trung dọn bể cá, quét tước sân vườn, dọn vệ sinh…
Đồi trúc xanh mướt mắt
Có về Nhà mới thấy thật nhiều việc để làm. Khu vườn rộng và đẹp với rất nhiều cây cối, hoa lá, chim muông. Nhưng quả thật một ngày để tập trung làm những công việc vườn tược rất mất nhiều thời gian và công sức.
Để có bông hoa đẹp ngắm mỗi ngày, để có hồ cá đẹp, cây có quả ngọt, chim hót líu lo, suối chảy róc rách…thì thực sự đằng sau đó là nỗi vất vả của Thầy Cô và Phong. Ai lên đây cũng thích hoa đẹp để ngắm, nghe chim hót, chiêm ngưỡng đàn cá tung tăng bơi lội; có khu vườn xanh mát để ngồi thiền, có quạt mát, …có ai hiểu và thông cảm cho nỗi khổ của Thầy? Tôi cứ nghĩ như vậy và rất thương Thầy. Càng nghĩ, tôi lại thấy mình cần có ý thức và trách nhiệm hơn với công việc của mình và mong cùng tất cả mọi người chung tay để Ngôi nhà mãi mãi là nơi hội tụ của gia đình KCTL!
Đàn cá lội tung tăng
Trong lúc ăn cơm trưa, tôi ngồi cạnh Thầy. Thấy tôi ho nhiều, Thầy quay sang hỏi : « Dạo này sức khỏe nghe chừng kém hả ? ». Tôi gãi đầu cười trừ. Tôi biết khi Thầy nói vậy là Thầy đã chữa cho tôi rồi. Rồi Thầy bảo : « Sao không dùng TBP mà chữa bệnh ». Tôi ớ người ra. Thì ra…mình không biết vận dụng để chữa bệnh.
Phương pháp chữa bệnh này Thầy đã giảng giải cho chúng tôi và đã dùng phương pháp này để chữa bệnh cho nhiều người. Học không hành là đây. Tôi ngượng quá chỉ lí nhí và quyết tâm lúc tập luyện thì xin luôn.
Khi kết thúc công việc, chúng tôi cùng ngồi thiền tại Nhật Quang Điện. Trong khi ngồi thiền, tôi tâm niệm xin Thầy dùng TBP để thanh lọc cơ thể và chữa bệnh. Cơ thể tôi thấy dịu nhẹ. Dường như tất cả các chất bẩn trong người tôi theo dòng nước cuốn đi hết.
Tối về Hà Nội, trong lúc tập tôi lại xin Thầy TBP để chữa bệnh, để cơ thể mình và gia đình thêm sạch. Sáng ra đi làm, thấy cơ thể khỏe khoắn hơn hẳn.
Con cảm ơn Thầy về những điều bình dị nhất mà Thầy luôn dành cho chúng con !
/