-
KCTL chữa viêm răng
Bệnh viêm chân răng của tôi đã kéo dài 4-5 tháng nay, thật khó mà tả được sự khó chịu khi mắc căn bệnh này, “thứ nhất đau mắt, thứ nhì nhức răng”, ai đã từng trải qua những căn bệnh này chắc hẳn hiểu rõ hơn ai hết về sự khó chịu đến bực mình khi nó cứ kéo dài đeo đẳng mà không có cách nào chữa khỏi. Tôi cũng vậy, từ khi phát hiện răng hàm của mình có vấn đề, tôi đã cố gắng chăm chỉ tập luyện và xin Thầy pháp bảo chữa bệnh trong quá trình thiền, nhưng có thể do năng lượng chưa đạt yêu cầu nên hiệu quả chưa được theo ý muốn. Ban ngày thì không sao nhưng cứ qua 1 đêm, buối sáng lúc đánh răng, nhổ ra cái màu đỏ như máu cá, dùng hết loại cây này đến lá khác đều không có hiệu quả, chỉ có việc đến nha khoa để khám thì tôi chưa đến vì đến đó thì tôi biết chắc là chỉ có… nhổ đi là hết bệnh, tôi đã có kinh nghiệm trong việc này và phòng khám nha khoa đã lấy đi của tôi đến 2 chiếc rồi, và giờ tôi kiên quyết không để mất thêm nữa . Ngày ngày tôi vẫn vệ sinh răng miệng và luyện thiền và tâm niệm dồn năng lượng để chữa bệnh… Tôi vẫn tự động viên mình, cố gắng tập luyện rồi sẽ có ngày khỏi bệnh, những việc như thế này tôi biết chắc chắn là nhờ Thầy thì chỉ… “phút mốt”, nhưng tôi không muốn những việc nhỏ này lại cứ phải làm phiền Thầy, cụ còn trăm công ngàn việc sao lại phải bận tâm đến những việc như thế này chứ! Hơn nữa, cụ đã dạy: “mỗi người hãy tự đốt đuốc soi con đường của mình” nên tôi luôn cố gắng theo lời dạy đó để thực hiện.
Thế rồi đến một ngày, tôi vẫn phải nhờ Thầy chữa sau khi bị sạc cho mấy câu vì tội không tự chữa trị được cho mình lại còn phải nhờ đến thuốc (mặc dù thuốc cũng chỉ là thảo mộc chứ không phải thuốc tây), Thầy gọi BLT về hút độc cho tôi, hút hết toàn bộ độc khí, trược khí tại vùng răng bị tổn thương, sau đó Thầy trò lại ngồi uống café và tôi bị lãng quên việc mình đang được chữa bệnh sau những câu chuyện kể của Thầy… Và thật diệu kỳ, chỉ chừng nửa tiếng sau đó tôi đã thấy răng mình hình như không còn nhức nhối nữa, tôi mừng thầm nhưng định bụng chỉ khi nào khỏi thực sự mới báo cáo Thầy. Đến ngày hôm sau, khi sáng ra tôi lại thấy cái màu máu cá ấy nhưng lần này thấy ít hơn và màu nhạt hơn, tôi lại bắt đầu luyện tập kết hợp tâm niệm xin Thầy lại cho BLT tiếp tục hút độc, dùng nước VTCL làm sạch toàn bộ vùng bệnh và cơ thể, xin Thầy cho đơn thuốc theo nguyên tắc bệnh nào thuốc đó, thuốc được đưa vào vùng bệnh bị tổn thương… cứ như vậy đến hôm nay (cũng khoảng 2 tuần) bệnh của tôi đã gần như hết và sẽ khỏi hẳn trong thời gian ngắn, tôi tin chắc chắn như vậy!
Hôm nay, ngồi viết những dòng này tôi vẫn muốn tự nhắc nhở bản thân phải luôn cố gắng hết khả năng, công với niềm tin sắt đá cho muc tiêu của mình là học tốt, tu luyện tốt để giúp mình, giúp gia đình và rộng hơn nữa là đưa những điều tốt đẹp của KCTL giúp ích cho xã hội.
Con xin tạ ơn Thầy, người đã làm cho cả cuộc đời con thay đổi, thay đổi từ tư duy, thay đổi hành xử, thay đổi cả tâm thế,… thay đổi mọi thứ. Con vẫn mong muốn một ngày con sẽ lớn khôn đúng nghĩa và sẽ làm được những điều mà Thầy mong mỏi.
/