Cảm ơn Thầy đã chữa bệnh!
Lời cảm ơn !
Trước hết haixuyentb (b) xin cảm ơn thầy Nguyệt Quang Tử! Vị cứu tinh của đời em , của những người có duyên với môn phái ,của vạn vật chúng sinh đau khổ mà đã được Thầy giúp đỡ và cứu chữa. Cảm ơn cháu Tâm Minh đã viết bài sơ lược bệnh nghiệp kiếp của tôi mà nhiều người theo dõi suốt từ năm 2012 đến nay. Bệnh tưởng chừng đã khỏi đến 80-90%, nhưng nếu chúng tôi "quên Thầy"thì không biết tôi có qua khỏi cơn khó thở bùng phát vào dịp sau đợt mọi người đi Yên tử vừa qua hay không nữa !Một trong 10 bệnh mà Thế giới chưa chữa được, quẻ thẻ mà tôi đã bốc vào năm 2007 có nói bệnh của tôi là "Bệnh ma tật quái ít người hay"! Đúng như Tâm Minh đã viết bài và bài tổng kết đợt chữa bệnh của Huvo tại Nhật Nguyệt linh đường mà Thầy đã tổ chức từ 20-29 tháng 11 vừa qua. Đến giờ này bệnh của tôi đã có thể nói là gần như dứt điểm, tôi xin chia sẻ với những ai mắc những bệnh tương tự như Haixuyentb ,hãy chịu khó luỵên luyện tập kiên trì theo hướng dẫn của Thầy mới mong giã từ căn bệnh ác quỷ này. Một lần nữa em xin cảm ơn Thầy và kính chúc Thầy mạnh khỏe, chúc Tâm Minh , huvo trở thành học trò giỏi của Thầy.
Hoc trò cũ haixuyentb(b)
/