Tổng kết đợt chữa bệnh (P1)
/
TỔNG KẾT ĐỢT CHỮA BỆNH TẠI CÔN SƠN TỪ 21- 30/11/2017
Đây là lần Thầy chữa bệnh tập trung thứ 2 cho những người đã tập khí công mà đang bị bệnh và muốn chữa theo phương pháp của khí công. Đợt chữa này trong vòng 10 ngày, tổng cộng có 10 bệnh nhân, gồm học trò và người nhà của học trò.
1. Bệnh nhân thứ nhất, một bác ở PleiKu
- Biểu hiện bệnh:
Ngày 26/10/2017 bệnh nhân phát hiện ra có một chùm, khoảng 4-5 cục hạch sờ thấy rõ ràng ở bên phía hốc vai trái.
- Kiểm tra bệnh lần 1:
Vào ngày 3/11/17, sau khi đi Yên Tử về, Thầy khám, phát hiện ra phổi bệnh nhân bị đen, nhiều khí độc bám rất chặt và các bã độc, các chất độc tụ lại thành các khối hạch ở quanh vùng cổ.
- Phác đồ chữa bệnh lần 1:
Bỏ rượu, bỏ thuốc lá, tập bài TKKT và Thầy phát công chữa bệnh trực tiếp hai ngày một lần.
- Kiểm tra bệnh lần 2:
Tối ngày 10/11/2017, Thầy phát hiện thêm: Có một dãy các khối u đã chứa tế bào lạ bám từ sau lưng lên cổ, đây là biểu hiện của bệnh ung thư. Nguyên nhân là do hút thuốc lá lâu năm làm tắc nghẽn các mao mạch, tạo nên các cục hạch. Thầy đã phát công dùng năng lượng phong tỏa các hạch lại. Sau đợt này thì đường dẫn năng lượng từ trục sinh lực đến vòng tràng nhạc (khối u nhỏ) quanh cổ đã bị cắt rời, các khối u không được chất bổ từ cơ thể nuôi dưỡng nữa.
Bệnh nhân nghỉ ít ngày rồi tiếp tục tham gia đợt chữa bệnh từ 21/11 đến hết 30/11/2017.
- Phác đồ chữa bệnh lần 2:
Thầy phát năng lượng bao vây khống chế các hạch đặc biệt là những hạch đã có tế bào lạ. Vùng bệnh đang được khống chế, các khối u được phong tỏa xong.
Tối 25/11/2017, kiểm tra lại thấy các khối u ở phần sau lưng đã teo và đang dần bong ra.
Căn bệnh ung thư của bệnh nhân đã chính thức được khống chế.
- Kết quả sau đợt chữa bệnh lần này:
Khí sắc cơ thể tốt lên rõ rệt, bệnh nhân cảm thấy khỏe mạnh và thoải mái, bác ấy đã sờ thấy các cục hạch nhỏ hẳn đi.
2. Bệnh nhân thứ hai, một bác ở Hà Nội
- Biểu hiện bệnh:
Run tay khi viết vào khoảng 1 năm rồi, do chủ quan nên không để ý đến bệnh. Sau đó bệnh nặng dần, bị run cả chân và tay phải. Tháng 9/2017, bệnh nhân đi khám tại bệnh viện Lão khoa, bệnh viện kết luận bị bệnh Pakison và cho thuốc uống trong vòng 1 tháng, biểu hiện bệnh có đỡ hơn. Tuy nhiên đây là bệnh hiện nay Tây y chưa có phác đồ điều trị dứt điểm, bác sĩ nói bệnh này cần phải dùng thuốc cả đời.
Trước khi đi Côn Sơn chữa bệnh đợt này, bệnh nhân thấy sức khỏe ngày càng yếu, mất năng lượng, sút cân (từ 54kg xuống 51 kg) tư tưởng và tinh thần suy sụp.
- Kiểm tra bệnh lần 1:
Não có một đoạn dây thần kinh bị vôi hóa, trục sinh lực và mạch Đốc bị đứt đoạn.
- Phác đồ điều trị:
Tập thiền tích cực và Thầy trực tiếp phát công chữa bệnh. Sửa chữa đoạn dây thần kinh bị vôi hóa, nếu không sửa được thì thay thế đoạn dây thần kinh bị hư hỏng này. Nối lại trục sinh lực và mạch Đốc, hoàn thiên hai đường dẫn năng lượng này.
- Kết quả sau đợt chữa này:
Khi tập bài, bệnh nhân luôn cảm nhận là đang được tác động và chữa bệnh tại phần não. Người thấy khỏe lên hơn trước. Thời gian chân tay bị rung ngắn dần lại, độ giật/rung nhẹ hơn hẳn, đã bắt đầu tăng cân trở lại.
3. Bệnh nhân thứ ba, một bác ở Thái Bình.
Năm 1996, bệnh nhân đi khám Tây Y tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Tất cả các bệnh viện đều kết luận: Bệnh hen suyễn, viêm phổi tắc nghẽn. Từ 2006 đã được gặp Thầy và bắt đầu học Khí công.
- Biểu hiện bệnh: Khó thở, lên cơn hen không liên tục, có lúc nặng, nhẹ, phát theo từng đợt.
- Kiểm tra bệnh lần 1:
Tháng 9/2006, Thầy kết luận: Đây là 1 loại bệnh lạ, không phải ung thư, không phải lao phổi. Rất giống với tiền ung thư.
- Phác đồ chữa trị:
Luyện tập khí công đều đặn và làm sạch phổi. Năm 2007 đã phát hiện đây là một loại bệnh nghiệp kiếp. Đi ngược lại 8 kiếp trước, thì được biết có một đứa trẻ đã nghịch và đốt 3 đống rơm ở sân Chùa. Khói của đống rơm bị đốt bay vào phổi dày đặc, để lại dấu ấn năng lượng và tạo bệnh cho kiếp này. Trong phổi bác đã xuất hiện một ổ sâu độc, khi soi vào thì chúng co hết vào tổ rồi sau đó lại bò ra phá phổi. Sau khi lấy hết khói ra, tìm mọi cách bắt hết sâu độc và làm sạch đồng thời khôi phục những vết thương mà phổi mắc phải thì bệnh nhân đã khỏi được một thời gian dài.
Cuối năm 2008, bệnh lại tái phát rất nặng, Thầy về Thái Bình để chữa bệnh cho bác. Khi đó, Thầy lại phải quay về 8 kiếp trước để điều tra lại … Một trong 3 đống rơm mà đứa trẻ đốt trong chùa hôm đó, có một đứa trẻ đang nằm ngủ trong đó và vô tình nó đã bị chết cháy. Đứa trẻ đó là con trai của 1 ông thần gác cánh cửa nối thông trần gian và âm phủ. Thầy đã hồi sinh cho đứa trẻ bị chết cháy và xin ông bố đó tha tội cho đứa bé đã vô tình nghịch dại mà đốt đống rơm. Được biết ông này có tài chữa bệnh phổi nên Thầy lại nhờ luôn ông chữa bệnh cho bệnh nhân của mình. Ông Thần này đã hét lên “Nó đáng phải chết nhiều lần mà bây giờ Ngài lại còn bảo tôi phải chữa bệnh cho nó…” Nhưng vì nể Thầy nên ông ta cũng đã chữa bệnh và bệnh nhân về cơ bản đã khỏi cho đến đầu năm 2017.
- Kiểm tra bệnh lần này:
Bệnh đã phát lại rất rất nặng, nặng hơn rất nhiều các năm trước. Những cơn nghẽn phổi làm cho bác cảm thấy như tắc thở, co rúm toàn thân, đau tức ngực, bụng và sau lưng, mặt mày xám và tím tái do thiếu oxy lên não, đêm không ngủ được, thức để ho là chính!
Mấy ngày đầu không phát hiện có gì lạ, có lúc Thầy đã nghĩ do tuổi già sức yếu…Thần Y còn khuyên, nên uống thêm thuốc đời thực…
Sau sáu ngày điều trị, bệnh chỉ hơi đỡ! Sang ngày thứ 7 Thầy kiểm tra lại thì đột nhiên phát hiện trong phổi lại có sâu mà còn có cả một con sâu chúa khá to, đó chính là loại sâu cũ trước đây…!!! Sâu bò đến đâu nhớt của nó tạo thành các vệt độc, két lại thành vệt cứng trong phổi và phá hoại tế bào phổi!
Thầy nghi ngờ ngay và quay ngay về 8 kiếp trước (lần thứ 3) để tìm thì nhận được thông tin: Vị Thần gác cửa đã bị bắt trước đó, trong một đợt thanh lọc đội ngũ! Và chính hắn ta đã lừa dối Thầy lén bỏ trứng sâu quay lại phổi của bệnh nhân để tiếp tục trả thù…!!!
- Phác đồ điều trị:
Thầy cho bắt hết đàn sâu, mời Thần Y Hoa Đà về giải độc giúp … Hôm sau bệnh nhân đỡ ngay, đêm chỉ còn ho rất ít … Nhưng vì bệnh kéo dài nhiều năm nên phổi đã bị tổn thương, cần thời gian luyện tập thường xuyên liên tục để hồi phục lại.
- Kết quả sau đợt chữa này: bác đã đỡ ho và dễ thở hơn nhiều. Về phần thực, có lúc bác ho ra rất nhiều đờm/ dịch và chất độc đã được thải ra ngoài. Bệnh nhân tự cảm nhận được sắc mặt đã thay đổi rất nhiều, tươi tỉnh và sắc hồng hào hơn; giấc ngủ cũng tốt hơn, ngủ ngon hơn. Đêm chỉ còn ho ít thôi.
(còn tiếp)