Chữa đau lưng, viêm khớp= kctl.
Chữa đau lưng, viêm khớp= kctl.
Con kính chào Thầy!
Tôi chào gd kctl và mọi người xem diễn đàn.
Đau khớp, lưng, vai gáy, tê tay, chân là 1 căn bệnh thường gặp. Theo quy luật: sinh – lão- bệnh –tử. thì người lớn tuổi mới đau. Thế nhưng hiện nay lớp trẻ chừng 40t đau rất nhiều nếu điều trị trớm thì đỡ hơn, ai để nặng rồi thì thành mãn tính, phải sống chung với bệnh tật suốt đời. Tuy bệnh này không nguy hại đến tính mạng nhưng nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống hàng ngày. Để khắc phục chữa bệnh này thì có nhiều p. pháp: Đông, nam, tây…người lớn tuổi thì chỉ giảm đau chứ ko thể thôi được, mặc dù tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. bệnh này tôi ko ngoại lệ, tôi đau rất nặng ( 35t tôi đã đau) tôi đã dùng đủ các p pháp, thậm chí đã tiêm giảm đau thường xuyện…đến năm 2010 tôi tìm đến p pháp thiền. Đầu năm 2011 cơ duyên đưa tôi đến kctl. 1 năm sau tôi mới gặp Thầy.
Nói đến thiền để chữa bệnh thì ai cũng biết, cũng ước ao để chữa bệnh cho mình. Với Thầy thì ko nói, với học tro và mọi người thì ko dễ chút nào. Muốn chữa được bệnh nào đó thành công, có kết quả tốt thì người đó phải kiên trì nỗ lực tìm tòi nghiên cứu tài liệu, học hỏi, tu luyện, trải nghiệm thời gian dài…thậm chí phải dùng cơ thể mình để làm vật thí nghiệm…ko phải p pháp kctl là vô thưởng vô phạt như thuốc nam, mà dẫn khí sai huyệt thì tác hại vô cùng…Tôi đã vấp ngã nhiều khi chưa gặp Thầy và chưa nghiên cứu kĩ tài liệu.
Thưa các bạn! hôm nay tôi chia sẻ thiền DDCNG để chữa bệnh; đau lưng, vai , gáy, khớp, tê tay…
Theo thói quên: 4h sáng tôi dậy. Vệ sinh 15p xong là tôi vào chắp tay xin thầy và bề trên thiền để chữa bệnh. (Bài này chỉ 21p) tôi thiền được 18p thì tôi tắt máy để tự dẫn khí chữa bệnh. Sau đó đến kết thúc thì mở nhạc để điều hòa ổn định.( mọi người yên tâm, tôi đã xin ý kiến Thầy) thời gian tôi thiền chừng 30- 32p. Vị trí thiền tốt nhất là ngồi trước ban thờ gia tiên, nơi này là tụ khí nhiều nhất. Thiền xong là chắp tay cảm ơn Thầy và bề trên…tiếp đến là dùng ngón tay cái để day huyệt dũng tuyền, tiếp là đấm, bóp vai gáy…xoa mặt, mũi…tổng thời gian là 40p, Xong là tôi đi bộ và tập các bài dưỡng sinh buổi sáng.
Cảm nhận khi thiền: Thầy hô; vòng TK của HTDS xuất hiện, đưa 1 luồng linh khí chân dương xoáy từ trên xuống, thanh lọc cuốn theo tất cả; hư. Trược khí ,bệnh khí, độc khí, khí xấu,, năng lượng xấu ra khỏi cơ thể. Lúc này tôi cảm nhận đươc 1 luồng khí mát của HTDS từ bách hội xuống làm sạch cơ thể rất dễ chịu. Tiếp đến : vòng TK chân âm sâu dưới lòng đất…thật lạnh..thật lạnh xoáy lên địa cung…thanh lọc cơ thể từ dưới lên…khí dồn lên bụng…thông xả ra 2 chân…khí dồn lên ngực..thông xả ra 2 tay…khí dồn lên BH…cuốn theo hư trược khí, độc khí, bệnh khí,khí xấu ra khỏi cơ thể…lúc này cơ thể tôi được làm sạch hoàn toàn., các khớp chân tay, đùi, hông , háng…đều mềm mại ko đau nữa. ..
Chữa bệnh( phần trọng tâm)lúc này tôi tập trung triệt để.( tôi vui mừng như 1 người được chữa bệnh miễn phí). Luồng khí thu từ BH theo mạch nhâm đến DD, nén thật chạt để DD sinh dương, DD phát sinh chân khí…lúc này tôi cảm nhận năng lượng đủ lớn và nóng để làm toàn bộ các đốt xương sống dãn ra, nắn thẳng. Tiếp đến dd mạch nhâm…hội âm…tụ khí ở trường cường hội âm…tôi cảm nhận rõ ràng: lúc này toàn bộ các đốt xương sống được giãn ra nắn thẳng bởi 3 điểm; THIÊN CUNG- DD- ĐỊA CUNG…người tôi tự cao hẳn, nhờ các đốt xương sống được kéo dãn thẳng.Tiếp đến: hội âm- mạch đốc- mệnh môn. Khi nghe: mệnh môn sinh âm…mệnh môn sinh âm…mệnh môn sinh âm. Lúc này cảm nhận thấy rõ và sung sướng vô cùng. Âm khí và dương khí hòa với nhau tạo thành 1 thứ khí như 1 thứ thuốc quý được thoa nhẹ vào các đốt sống ở cạnh mệnh môn, rồi lan toả khắp các đốt sống , đến toàn bộ các khớp trong cơ thể…lúc đấu thấy man mát sau đó nóng ấm ,toàn bộ khớp của tôi như được hộ trợ thêm 1 thứ chất nhờn rất để chịu
Hàng ngày như vậy, đến 5h sáng thì cơ thể tôi nhẹ nhàng, thoải mái, vui vẻ, vì được chữa bệnh ko cần dùng thuốc. ko phải đến bác sỹ.
Thưa các bạn! chữa bệnh ko cần dùng thuốc = p pháp kctl là 1môn khoa học rất cổ xa xưa..nhưng cũng mãi mãi là mới…bởi vì đây là một kho tàng kiến thức vô cùng rộng lớn, uyên thâm, huyền bí, cao siêu, khó hiểu, khó tin và khó chấp nhận. Ko giống như khoa học ứng dụng được chụp phim, đo đếm…kết quả rõ ràng thấy được. Môn khoa học này tuy ko mất tiền, nhưng chúng ta phải tự xông vaò, tìm tòi, nghiên cứu,tu luyện, trải nghiệm, cảm nhận diễn biến xẫy ra trong cơ thể. Chiêm nghiễm theo thời gian mà khó đánh giá đúng sai..sau thời gian giài ta thu được kết quả tốt thì mới tin được.
Luyện bài DDCNG là 1 bài rất khó ( thầy đã nói) mọi người nên nhớ luyện đúng thứ tự, phải kiên trì đam mê, tin tưởng vào môn học này, nếu ko thì rất dể chán và lợi bất cập hại. Tôi nghĩ: thứ gì ko mua được bằng tiền là thứ vô giá nhất.
Tôi nghĩ: muốn luyện thành công, đạt kết quả tốt với bài này mà người bình thường thì cũng phải mất thời gian chừng 2-3 năm.
Với cơ duyên may mắn, chăm chỉ, cần cù kiên nhẫn của tôi qua 6-7 năm thì tôi đã được phần thưởng xứng đáng của Thầy và bề trên ban tặng mà nhiều người mơ ước. Tôi tin tưởng rằng; mọi người lớn tuổi đã trải qua bao khó khăn vất vả rồi thì sẽ học được thiền để giảm thiểu bệnh tật khi về già, để sống vui sống khỏe cùng con cháu.
Con xin cảm ơn Thầy, các vị bề trên, đã giúp con tất cả mọi việc mà thời gian qua con đã vượt qua.