Một buổi lao động thật nhiều ý nghĩa
Theo lịch phân công lao động giữa các nhóm, phải đến một thời gian dài vài tháng sau đó nhóm tôi mới có dịp trở lại Côn Sơn
Để chuẩn bị cho chuyến lao động đó nhóm chúng tôi đã lên kế hoạch, các công tác chuẩn bị trong vòng một tuần, tham khảo các công việc mà các nhóm trước đã làm, những việc còn lại chưa làm để mọi người có thể chủ động trong công việc một cách nhanh nhất.
Đúng hôm buổi sáng chủ nhật trời mưa to, chúng tôi lên xe về Côn Sơn từ sớm để kịp thời gian hoàn thành các công việc trong ngày. Trên đường đi càng gần về đến Côn Sơn thì trời càng quang tạnh và bớt mưa.
Lên đến Côn Sơn ngay khi bước vào Nguyệt Quang Viên chúng tôi như tiếp nhận ngay một nguồn năng lượng mới, những khóm hoa, cây và quang cảnh nơi đây có sự thay đổi nhiều so với cách đây vài tháng. Mọi người trong nhóm chúng tôi bắt tay ngay vào các công việc đã lên kế hoạch từ trước, buổi sáng lau chùi vệ sinh toàn bộ các khu vực nhà Nhật Quang Điện bao gồm tầng 1 và tầng 2 của khu nhà. Mọi người mỗi người một việc phân công cứ thế làm việc hăng say không mệt mỏi liên tục cho đến khi hoàn thành thì trời đã quá trưa. Nhóm chúng tôi tranh thủ ăn trưa và nghỉ ngơi đến đầu giờ chiều lại tiếp tục các công việc quét dọn vệ sinh toàn bộ lối đi khu vườn và khu công cộng bên ngoài còn lại. Mọi người làm việc hăng say cố làm hết các công việc để còn kịp có thời gian về Hà Nội, cuối buổi các công việc cơ bản đã ổn, mấy khi được trở về Côn Sơn vì vậy cả nhóm chúng tôi tranh thủ ngồi thiền trước khi lên xe ô tô về Hà Nội.
Buổi lao động không những giúp góp phần cho ngôi nhà và khu vườn của chúng ta thêm sạch đẹp, mà còn giúp cho những học trò chúng ta rất nhiều trên con đường học tập và tu luyện, vì thế mỗi lần được lên Côn Sơn làm việc là mỗi lần vô cùng quý giá mà chúng tôi có được. Chúng con cám ơn Thầy, cám ơn các Cụ bề trên luôn giúp đỡ và dạy bảo chúng con trên con đường học tập và tu luyện.