Con tôi được Thầy chữa bệnh
Con tôi, cháu được 16 tháng tuổi, cái tuổi đang học ăn học nói và học cả mọc răng nữa nên nhiều lúc cháu cứ ấm ấm người thất thường thành ra tôi cũng quen dần với việc cháu bị sốt. Mỗi lần cháu thường mọc hai chiếc răng liền, nhưng khi sốt khi thì không sao cả, mà có sốt thì cũng nhè nhẹ thôi. Ngay cả khi vừa rồi cháu mọc một chiếc răng hàm thì cũng chỉ hơi ấm đầu một chút. Điều đáng lưu ý là mỗi lần bị sốt đó cháu vẫn ăn, chơi bình thường mà không quấy khóc. Nhưng lần này cháu sốt thực sự làm tôi lo lắng. Tầm 4-5 giờ sáng tỉnh dậy thấy cháu ấm người chồng tôi bảo: Con bị sốt vợ ơi. Tôi cũng chỉ bảo là chắc do mọc răng đó. Bởi vì đợt này cháu đang sắp mọc mấy cái răng trong đó có 1 răng hàm nữa. Cứ đinh ninh như vậy nên vợ chồng tôi chưa cho con đi khám mà cũng không cho uống thuốc hạ sốt rồi để con ở nhà theo dõi xem tình hình thế nào. Tôi bế con thực hành da tiếp da tâm niệm điều hòa thân nhiệt cho con, được một lúc thấy người con có vẻ mát hơn và thấy cháu chịu ăn và chơi một chút. Một lúc sau thì cháu lại khóc rồi quấn lấy mẹ đòi bế. Đến tầm chiều tôi nhận thấy người con nóng như hòn than, áp mặt vào trán con nóng hổi tôi vội lấy nhiệt độ cặp vào nách cho cháu: 39 độ, bàn tay bàn chân chuyển lạnh. Lòng như lửa đốt, bế con dong ra dong vào, ngoài trời thì mưa to gió lớn cả ngày hôm nay. Có hai mẹ con loay hoay không biết phải làm thế nào, kiểu sốt như thế này nhỡ đâu dính phải sốt virut. Lo quá, tôi chỉ biết gọi điện thoại cầu cứu Thầy. Dù chưa biết nguyên nhân vì sao nhưng nghe cháu sốt cao quá nên Thầy bảo để Thầy chữa luôn cho. Từ giây phút ấy tôi biết con mình sẽ khỏi sốt mà không phải vào viện khám nữa. Đến tối hôm đó người cháu bớt nóng hơn hồi chiều, bố cháu đòi cho cháu uống thuốc hạ sốt, tôi đã lấy nhiệt độ đo tại hậu môn cho cháu thì chỉ còn 37,7 độ. Tôi bảo: chiều nay em nhờ Thầy chữa cho con hạ sốt rồi không phải uống thuốc nữa đâu đợi theo dõi xem thế nào. Qua đêm đến sáng hôm sau người cháu đã mát trở lại như bình thường, tuy nhiên vẫn còn quấy, đến chiều thì cháu ăn chơi như mọi ngày. Chiều hôm đó chính thức cháu khỏi ốm sốt.
Thật đúng như lời chị Tâm Minh đã nói rằng được là học trò của Thầy là một điều may mắn vô cùng lớn. Chúng tôi và cả các con luôn được hưởng Bảo hiểm y tế Nguyệt Quang Tử bất kể lúc nào...
Tôi có gọi điện để cảm ơn Thầy và khi tôi hỏi nguyên nhân thì được Thầy cho biết là cái sốt của cháu không phải là sốt thông thường.
Thật may mắn cho cháu và gia đình con luôn được sự che chở bảo vệ của Thầy. Một lần nữa con xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Thầy ạ.
/