Niềm vui nho nhỏ khi chữa bệnh
Đã nhiều lần được chứng kiến Thầy và các học trò chữa bệnh với nhiều ca quá khủng và phức tạp, tôi rất khâm phục và mong sao bước đầu mình có thể chữa được những bệnh thông thường để chăm lo cho gia đình và giúp đỡ mọi người xung quanh.
Thế rồi cũng có những cơ hội để tôi tập chữa bệnh. Những bệnh nhân đầu tiên mà tôi tóm được chính là những người trong gia đình như trường hợp dưới đây.
Chị gái tôi sống ở nước ngoài, dịp hè này chị đưa con gái về nước chơi với bà ngoại. Về hôm trước thì hôm sau cháu lăn ra ốm luôn. Thể trạng cháu vốn yếu và thường xuyên phải vật vã với những cơn đau đầu. Lần này, triệu chứng cũng là đau đầu khủng khiếp và hâm hấp sốt làm cháu chỉ nằm bẹp và ôm đầu, trông rất tội nghiệp. Thương cháu, tôi bảo 2 mẹ con chị để tôi chữa cho cháu.
Tôi mở bài TKKT để gần đầu cháu, rồi tâm niệm mời HVLB, thấy có xoáy ở lòng bàn tay, tôi đặt tay vào vùng đầu của cháu và xin Thầy kiểm tra và chữa bệnh cho cháu, xin Thầy cho phép sử dụng các pháp bảo. Theo lời dẫn luyện của Thầy, cơ thể cháu được khai mở huyệt đạo, khai thông toàn bộ hệ thống kinh mạch, lạc mạch, huyết mạch, thần kinh, hệ thống đường dẫn các chất dịch trên khắp cơ thể. Hệ thống luân xa chuẩn khai mở, hiệu chỉnh cân bằng ổn định hoạt động của toàn bộ hệ thống luân xa của cơ thể, Trục sinh lực và toàn bộ hệ thống đường ống dẫn năng lượng từ trục Sinh lực đi tới tất cả các bộ phận khác trong cơ thể cũng được khai thông.
Sau khi cơ thể bệnh nhân được khai thông, là bước đẩy hoặc hút khí độc, khí bệnh ra khỏi cơ thể. Do không mấy tự tin với mức năng lượng của mình và khả năng đẩy được khí độc, khí xấu giúp bệnh nhân nên tôi quyết định chọn cách hút (tôi nghĩ là sẽ nhanh và hiệu quả hơn). Tôi mời 2 pháp bảo HLHĐ và OTTQ đi vào cơ thể. OTTQ cắm từ miệng Hồ Lô đi theo cánh tay ra lòng bàn tay, miệng ống xoè rộng ra trở thành giác hút. Giác hút hút tất cả khí độc, khí bệnh, kết tụ khí xấu qua vào thẳng Hồ Lô. Sau khi hút xong, HLHĐ và OTTQ bay ra khỏi cơ thể, bay lên không gian, xả bỏ tất cả độc khí, bệnh khí và năng lượng xấu vào không gian vũ trụ.
Dù cháu sốt không cao lắm, nhưng vào đợt đang có dịch sốt virus nên tôi cũng lo vì cơ thể cháu đang yếu, sức đề kháng kém, rất dễ bị nhiễm. Tôi mời LCĐCS đi vào cơ thể bệnh nhân để tìm thật kỹ, bắt và diệt hết các virus, vi khuẩn gây bệnh. Sau đó mời BNTL của PTTC, NTL được dội liên tục từ đỉnh đầu bách hội xuống cơ thể, cuốn đi tất cả hư trược khí, khí bệnh, khí xấu ra khỏi cơ thể. NTL làm mát, đưa cơ thể trở về nhiệt độ bình thường.
Cuối cùng, tôi xin Thầy cho bệnh nhân thuốc, đưa khí thuốc vào vùng bệnh theo yêu cầu “bệnh nào thuốc ấy”.
Bài luyện vẫn chưa hết, tôi quyết định tham một chút, tâm niệm dùng năng lượng tình thương từ trái tim dồn ra 2 tay, dồn vào cơ thể bệnh nhân để hỗ trợ năng lượng, giúp bệnh nhân chữa bệnh.
Sau khi chữa xong, cháu cảm thấy nhẹ đầu và dễ chịu hơn rồi ngủ được 1 giấc. Đến tối hôm đấy cháu đã dậy được, tươi tỉnh hơn, hết đau đầu, người chỉ còn hơi nóng và hôm sau thì khỏi hẳn. Cả nhà đều mừng.
Có thể đây chỉ là một ca rất nhỏ, rất bình thường trong những trường hợp được chữa bằng KCTL nhưng với tôi nó là trải nghiệm tuyệt vời, là cơ hội để những người thân yêu của mình hiểu được điều kỳ diệu của KCTL, tin tưởng và tập luyện KCTL.
Con xin cảm ơn Thầy đã dạy bảo, đã luôn bên cạnh và giúp đỡ chúng con, cho các pháp bảo hỗ trợ chúng con để chúng con tự tin hơn khi chữa bệnh.