THẤT ĐẠI BẢO KIẾM – Phần 3
.
III/ TA LÀ CHÚA NGỌC .
Ngày 07/10/2007
Phan Thây nhìn thấy ở rất xa có một ngọn núi lửa đang cháy dữ dội. Mấy thầy trò bay lên dùng quạt Ba tiêu của Thiết Phiến Công chúa tặng hôm ở Chùa Keo Thái Bình, quạt tắt hết lửa. Đi loanh quanh trong vùng núi lửa Phan Thây tìm thâý trong khe đá có một viên ngọc hình thù rất lạ, gọi hồn ngọc nhưng không thấy trả lời. Lúc đó Hồn của cây thương trên tay Phan Thây nói:
- Đây chính là chìa khóa để đi tìm ngọc.
Nói xong thương bay lên trước dẫn đường, thương dẫn hai thầy trò đến một bức tường. Trên tường có một cái lỗ trông giống hệt hình dáng của viên ngọc vừa tìm thấy. Phan Thây đặt viên ngọc vào lỗ, ấn nhẹ một cái thì thấy một cánh cửa mở ra. Hai thầy trò đi vào một gian phòng ánh sáng mờ mờ có mái vòm rất lớn, ở chính giữa nền nhà có một cái hố nhỏ chừng cái bát, đối chiếu thẳng lên vòm nhà thấy có một viên ngọc nhỏ bay lơ lửng ở lưng chừng. Nguyễn Quyết Tâm nói:
- Xin chủ nhân của gian phòng này giúp mở cửa.
Ngay lập tức 4 cánh cửa ở hai bên mái vòm mở ra, ánh sáng từ ngoài chiếu vào viên ngọc làm cho nó lớn dần lên, viên ngọc lớn bằng quả đào thì nó từ từ rơi xuống trước mặt. Nguyễn Quyết Tâm cầm ngọc lên tay và gọi hồn ngọc….Một bà mặc rất đẹp, quần áo đính nhiều ngọc quý, trên người thì đeo đầy đồ trang sức xuất hiện. Nguyễn Quyết Tâm nói:
- Xin hồn ngọc cho biết tên viên ngọc này và tính năng tác dụng của nó.
- Ta là Chúa Ngọc chứ không phải hồn ngọc. Ta biết sắp tới sẽ có một cuộc chiến rất lớn, ngọc này có tác dụng tăng cường uy lực cho các Pháp bảo và các vũ khí.
Nguyễn Quyết Tâm hỏi:
- Xin bà cho biết “Có phải lấy Ngọc này rà lên các vũ khí không?”
- Không cần, chỉ chạm Pháp bảo hoặc vũ khí vào Ngọc này là được.
- Làm như thế thì Ngọc có mòn đi không?
- Có
- Tôi có nhiều Pháp bảo, nhiều vũ khí thì biết làm thế nào. Lại còn bao nhiêu Pháp bảo và vũ khí của các tướng nữa!
Chúa Ngọc xòe tay ra rồi nói:
- Ta chỉ có 10 viên.
Ngoài Nguyễn Quyết Tâm thì ngay tại đây đã có 11 tướng đi cùng, Nguyễn Quyết Tâm hỏi:
- Bà có thể cho thêm được không?
- Không!
- Nếu vậy tôi xin nhường 10 viên ngọc này cho các tướng của tôi.
Chúa Ngọc nhăn mặt lại rồi nói:
- Ngài cho rằng Pháp bảo và vũ khí của Ngài không cần đến Ngọc khí này chăng?
- Không phải như vậy. Các tướng của tôi đều là những người trung thành và tài giỏi. Đây là phần thưởng tôi giành cho họ.
Nghe Nguyễn Quyết Tâm nói vậy, Chúa Ngọc quay vụt đi và biến mất….
Một lát sau mọi người thấy viên ngọc cứ lớn dần lên, lớn dần lên rồi nó to như một tảng đá lớn.
Nguyễn Quyết Tâm bảo các tướng đi theo lấy Pháp bảo và vũ khí ra lần lượt chạm vào ngọc. Ngọc khí đi vào vũ khí làm cho các vũ khí phát sáng rực rỡ, có những Pháp bảo còn liên tục phát ra những tia sáng như các tia lửa điện. Riêng 4 con linh thú đi theo Nguyễn Quyết Tâm là Long thần Hồng Minh, Thiên Kim Hổ, Thiên Kim Sư và Hoàng Hầu thì chẳng những vũ khí của chúng phát sáng mà ngay cả bản thân chúng cũng phát sáng rực rỡ. Sau khi các tướng lấy xong ngọc khí thì Nguyễn Quyết Tâm mới lấy Pháp bảo và vũ khí của mình chạm nhẹ vào ngọc. Riêng Thất Bảo Thần Kiếm hút rất nhiều ngọc khí và thanh kiếm này đã phát sáng chói lòa. Một tay cầm Nhật Quang Minh Kiếm, một tay cầm Nguyệt Quang Minh kiếm cùng lúc Nguyễn Quyết Tâm chạm cả hai kiếm vào ngọc, hai kiếm sáng lóe lên rồi từ từ nhập làm một tạo thành Nhật Nguyệt Minh Vương Kiếm. Viên ngọc lúc này đã bị nhỏ đi nhiều, nó chỉ còn to bằng một viên gạch lớn. Mọi người cầm lấy viên ngọc này đem về.
Về đến nhà Nguyễn Quyết Tâm cho gọi các tướng Phi Long, Dũng Tâm, Hùng Tâm, Trung Tâm, Nghĩa Tâm, Thành Tâm, Toàn Tâm , Huyền Ảo, Xuân Thiên,… về để nhận ngọc khí. Mọi người đều chạm vũ khí của mình vào ngọc và đều trố mắt ngạc nhiên vì không thể ngờ được nhờ có ngọc khí mà vũ khí lại được tăng cường uy lực đến như vậy.
Nguyễn Quyết Tâm cho mời Trần Hưng và nhiều tướng nữa đến để nhận ngọc khí. Sau khi đã chạm vũ khí vào ngọc, Trần Hưng nói:
- Thật là kỳ diệu!
Khi các tướng đã thu xong ngọc khí thì viên ngọc chỉ còn to bằng quả xoài, Nguyễn Quyết Tâm dồn toàn bộ ngọc khí còn lại vào biểu tượng của Tam Giáo Đồng Tâm. Khi gọi hồn kiếm Thất Bảo ra để hỏi xem tên kiếm có thay đổi không thì hồn kiếm nói: “Tên kiếm vẫn là Thất Bảo Thần Kiếm”.
Sau sự kiện này Nguyễn Quyết Tâm ngộ ra một điều:
Để có đủ sức mạnh xóa bỏ tà đạo thì cần phải hội tụ được sức mạnh của vạn vật muôn loài. Chiến thắng trong những ngày sắp tới là chiến thắng của sức mạnh tập thể chứ không phải của riêng ai.
/