Vợ Tôi Được Thầy Chữa Bệnh Đau Đầu
.
Một hôm đi làm về vợ tôi nói với tôi là bị đau đầu quá, tối hôm đó chúng tôi sắp xếp công việc cá nhân sớm để thiền sớm hơn so với mọi hôm. Do vợ tôi bầu bí nên ngồi một lúc là mỏi nên không ngồi được lâu, tôi bảo vợ nằm xuống hay tay duỗi thẳng và ngửa lên, thả lỏng cơ thể. Sau đó tôi bật máy tính mở video (tắt tiếng) bài VẠN PHÁP TRẬN, chúng tôi để màn hình hướng vào ngang người chúng tôi, tôi bật bài Vạn Pháp Hộ Não Trận, ngồi phía trên đầu của vợ.
Trước khi vào trận, tôi bảo vợ tâm niệm: “Con xin mời Thầy về chữa bệnh đau đầu giúp con”. Khi mới vào trận tôi ngồi ở tư thế thiền như mọi khi, vợ tôi nằm thả lỏng cơ thể, tay duỗi thẳng, đến khi hết phần hô của Thầy tôi bắt đầu tâm niệm xin mời “Dòng nước VTCL về, dòng nước VTCL chảy từ trên rất cao xoáy xuống đỉnh đầu BH, xoáy dọc cơ thể từ trên xuống, dòng nước VTCL chảy dọc cơ thể, chảy đến đâu cuốn hết độc khí, bệnh khí ra khỏi cơ thể”
Kết hợp với câu thần chú: “Con xin mời Thầy về chữa bệnh đau đầu giúp con” và xin mời dòng nước VTCL về giúp thanh lọc cơ thể, thanh lọc vùng não và bài Vạn Pháp Hộ Não Trận. Sau bài thiền vợ tôi đã thấy đầu đỡ đau hơn hẳn, cảm nhận cơ thể đỡ mỏi mệt hơn so với lúc trước khi thiền.
Kết thúc bài thiền, vợ chồng tôi chắp tay cảm ơn Thầy và các vị bề trên đã luôn dõi theo, độ trì giúp đỡ.
Vợ chồng chúng con xin cảm ơn Thầy!