-
ĐƠN TỐ GIÁC - khẩn!
.
Kính gửi Thầy Nguyệt Quang Tử và Chính quyền Tâm Linh
Con là Nguyễn Thành Trung (tức ThanhTrung90), con xin viết đơn này vì muốn tố giác với Thầy và Chính quyền về trường hợp những kẻ đội lốt bán tỳ hưu đá nhưng thực chất đang dùng âm binh làm hại rất nhiều khách hàng.
Con xin tường thuật lại như sau:
Cách đây vài tuần người yêu con được một nhỏ bạn rủ rê bán tỳ hưu bằng đá để mang theo mình. Con thấy vậy cũng không ý kiến gì vì nghĩ nó là đồ trang sức thôi.
Tuy nhiên khoảng 1 tuần trước người yêu con mới nói 2 miếng tỳ hưu mua về đã được “trì chú” ở trên “chùa” để nó nhận chủ nhân. Nghe thấy thế con mới lo lắng ghê lắm và nhắc nhở người yêu không đeo nó, bởi chẳng biết nó mang năng lượng như thế nào. Con cũng định bụng hôm nào đến thăm Thầy sẽ xin Thầy xem 2 miếng tỳ hưu đó.
Tuy nhiên, tới sáng hôm qua, khi con và người yêu con đang ngủ, con thấy mơ mơ màng màng và nghe thấy một giọng đàn ông nói gì đó. Con không nhớ rõ nhưng chỉ cảm thấy đó là những điều không tốt lành gì. Ngay lập tức người yêu con đang gác tay lên bụng con liền bỏ phắt tay ra và nằm quay mặt đi (lúc đó vẫn đang ngủ). Khi tỉnh dậy con ráp nối với một số sự kiện chúng con đang gặp trục trặc trong mối quan hệ cho dù trước đây đã định sẵn ngày cưới.
Từ đó con nảy sinh nghi ngờ có âm binh tồn tại trong miếng tỳ hưu.
Do tới tối con phải ra sân bay đi công tác, nên ngay trong buổi chiều con phải mang 2 miếng tỳ hưu đó xin mẹ con nhờ người quen kiểm tra. Và quả thực có âm binh tồn tại trong tỳ hưu!
Con tiếp tục tìm hiểu người yêu thì được biết nhỏ bạn bán tỳ hưu còn lấy ngày tháng năm sinh, địa chỉ nhà của khách hàng cho gã thầy kia làm phép. Lúc này con thực sự hoảng và bức xúc.
Để ý trên facebook của nhỏ bán tỳ hưu, con thấy khá nhiều người quan tâm và đặt hàng từ nhiều tuần nay. Chứng tỏ đã có không ít người đã và sẽ rơi vào hoàn cảnh này.
Thế nên con xin viết đơn này xin tố cáo tội ác của những kẻ đang làm điều xấu, xin Thầy và Chính quyền Tâm Linh điều tra và ra tay can thiệp để ngăn chặn tội ác này ạ.
TP HCM, ngày 08 tháng 08 năm 2017
Nguyễn Thành Trung.
/
-
Thưa Thầy, con xin cảm ơn Thầy đã lắng nghe và tiếp nhận đơn tố cáo của con ạ.
Từ hôm qua đến giờ con rất bức xúc. Con cảm thấy dường như những kẻ thủ ác như vậy thực không biết Nhân Quả là gì, cứ nghĩ mình có ít quyền năng, có thể âm thầm làm việc xấu để làm hại nhân dân.
Con ngẫm một điều: những đồ bùa chú, được trấn, yểm,... này nọ luôn mang năng lượng. Nhưng vấn đề ở chỗ không phải năng lượng đó đã tốt, hoặc phù hợp với người sở hữu. Những đồ mang năng lượng cần phải do những người có đủ Tâm để làm, đủ Tầm, đủ Trí để hiểu mới có thể phát huy được tác dụng tốt, còn lại thì lợi bất cấp hại.
Ấy là chưa kể những kẻ có chút quyền năng, lại bí mật làm chuyện bạc ác trục lợi cho bản thân, sẵn sàng hại người, không chỉ một hai, mà rất nhiều người trong xã hội.
Con đã được nghe những câu chuyện thương tâm như vậy, và chính con cũng từng là nạn nhân của những thầy tà, thầy bùa, nên lần này con không giữ im lặng mà xin tố cáo với Thầy và Chính quyền Tâm Linh, mong chặn đứng những hành động độc ác này.
Một lần nữa con xin cảm ơn Thầy và các vị Bề Trên ạ.
-
Em Thanhtrung này nói đúng rồi... Cơ mà nếu hỏi mình dựa vào đâu để xác nhận e ấy nói đúng thì mình thua... Thậm chí mình còn biết âm mưu phá hoại tâm linh từ "nước lạ" không chỉ trong phạm vi nhỏ như thế này mà dã tâm chúng còn cực kì lớn và vô cùng thâm độc nên mọi người hãy cẩn thận với bất kì vật thể mang lên người cho mình và ng thân ( bùa hộ mệnh , lộc lá ...nguồn gốc kg rõ ràng )... Hãy bảo vệ gia đình và người thân trong năng lượng an toàn của Thầy !!!