Chữa nhiều bệnh hiệu quả bằng KCTL
Thời gian gần đây đang có rất nhiều dịch bệnh: sốt xuất huyết, sốt vi rút, cảm cúm, ho…Tại bệnh viện 354, số người bệnh mới mắc dịch tăng từng ngày, 1 giường bệnh có đến 5 người chen nhau nằm.
Cách đây khoảng 10 ngày, con có bị viêm họng, ho, cảm cúm. Các biểu hiện bệnh ngày càng nặng, đặc biệt là ho kèm theo triệu chứng nôn mửa. Tuy nhiên, con tăng cường luyện tập và tập các bài mạnh hơn nên mau chóng hồi phục. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, con tập bài Lửa thiêng trận pháp, tối đến tập bài Vạn Pháp Liên đăng Thiên Thủ Thiên Nhãn Phật. Hàn khí, bệnh khí liên tục được xả từ đầu đến cuối bài. Đặc biệt, khi tập VPLĐTTTNP, con có hiện tượng đau nhói vùng tim, sau đó là cảm nhận một lực rất mạnh bao quanh toàn bộ cơ thể và đưa cơ thể bay lên cao. Trong trận khí này, Thầy còn sử dụng “bàn tay ánh sáng” để khám bệnh (trong lần đầu tiên Thầy chữa bệnh cho con Thầy cũng đặt bàn tay ánh sáng vào vùng phế), có phác đồ điều trị riêng cho từng người, đặt trước mặt từng người và cho thuốc phù hợp với tính chất bệnh lý, cơ địa của từng người. Với trận khí cao cấp như vậy, chỉ sau 2 lần tập, con đã gần như khỏi hoàn toàn, tập xong còn có cảm giác nhẹ nhõm, thanh thản, bình yên. Những đồng nghiệp mắc bệnh tương tự, có người đã hơn 2 tháng không khỏi, có người ốm suốt 2 tuần liền rồi đỡ nhưng lại tái phát,…
Đối với bệnh dịch, KCTL chữa bệnh rất nhanh và hiệu quả như vậy. Nhưng nếu không có KCTL, người bệnh vẫn có thể chữa khỏi bằng các phương pháp khác. Tuy nhiên, đối với những bệnh nghiệp kiếp, nếu không nhờ KCTL thì không có cách nào chữa được.
Con bị căn bệnh khó thở - lúc nào cũng có cảm giác như chết đuối và nghĩ rằng mình sẽ phải chung sống với nó cả đời. Nếu người khác không hiểu nói mình giả vờ bệnh cũng không trách được. Đi khám Tây y thì không ra bệnh, họ tưởng mình bị tự kỷ ám thị nên cho uống thuốc thần kinh, Đông y cũng chữa không khỏi, chỉ chuẩn đoán chung chung và cũng chả có tiền mà cúng bái ở đâu cả.
Khi gặp Thầy, con mạnh dạn nói ra biểu hiện bệnh của mình, Thầy có nhìn con rất lạ và nói sẽ chữa khỏi bệnh cho con. Con chả biết thật hay đùa nhưng cũng nhen nhóm niềm hy vọng. Khi đó, Thầy chỉ nói Phế và cơ hoành bị tổn thương nặng, cần tập luyện thêm. Lần thứ hai, Thầy nói, có độc ở phế phải. Lần thứ 3 (là cách đây 1 tháng), Thầy bảo có một khối thiên thạch hình tròn găm vào vùng phế, gây tổn thương vùng phế và cơ hoành. Vì chưa rõ nguyên nhân nên chỉ “cấp cứu” tạm thời, cần tập luyện và theo dõi thêm. Ngoài ra, Thầy có nói:
- “Con phải chăm chỉ luyện tập”: Con có thể lười việc gì khác, chứ việc tập luyện con không dám lười Thầy ạ. Vì con mà lười là “biết mặt” ngay.
- “Rất nguy hiểm”: mặc dù chính Thầy nói vậy nhưng con lại không cảm thấy sợ hãi và lo lắng như trước đây đã từng. Vì con có sự quyết tâm, có các anh chị đồng môn chia sẻ, có các bài luyện của Thầy và có Thầy.
Sau 1 tháng được Thầy chữa tạm thời, con tiến bộ tốt, cảm giác được thở như người bình thường, hiện tượng co thắt, đau ngực, khó thở diễn ra ít hơn, nhẹ hơn rất là nhiều. Cảm giác hạnh phúc biết bao! Nếu không có Thầy, chắc con sẽ không bao giờ được như vậy.
Có người làm thật nhiều việc lương thiện, chỉ để có một ngày gặp được Thầy. Con luôn trân trọng may mắn này của mình.
Con biết ơn Thầy rất nhiều!