-
Người luôn chọn lẽ phải.
Trong dịp tổ chức tết thiếu nhi 1/6/2017 của gia đình KCTL, Thầy thông báo rằng cơ thể Thầy đã hết độc hoàn toàn. Khỏi phải nói niềm vui sướng của toàn thể học trò lúc ấy, tôi cũng vậy..thật sự vui mừng hạnh phúc. Mỗi học trò của Thầy dù ít hay nhiều cũng từng 1 lần chứng kiến lúc Thầy bị độc hành hạ đau đớn mệt mỏi như thế nào nên càng cảm nhận rõ niềm vui khi Thầy hết độc. Rồi tiếp tục tin vui nữa đến trong tháng 6 năm nay đó là cơ thể Thầy đã "tốt" hoàn toàn, năng lượng của Thầy tăng lên ở mức tốt nhất so với trước. Đây không chỉ là tin vui đối với Thầy, đối với học trò mà còn là tin vui của rất rất nhiều người khác, thậm chí của cả vạn vật muôn loài. Tháng 7 năm nay, tháng có sinh nhật Thầy. Tôi tự nhủ sinh nhật năm nay có thể coi là đánh dấu một khởi đầu mới, một chặng đường mới của Thầy. Mọi người tự hỏi vì đâu Thầy có thể đạt được những thành quả như vậy? Thầy thường nói do Thầy không muốn gì cả nên Thầy có tất cả. Còn con thì xin viết ra đây một câu nói con đọc được và rất tâm đắc để tặng Thầy nhân ngày sinh nhật:
“ Kẻ hèn nhát hỏi: Có an toàn không?
Kẻ cơ hội hỏi: Có khôn khéo không?
Kể kiêu căng hỏi: Có được tiếng tăm gì không?
Nhưng kẻ có lương tâm hỏi: Có là lẽ phải không?
Và có khi ta phải chọn một vị trí không an toàn, không khôn khéo, cũng không được tiếng tăm nào cả, nhưng ta phải chọn nó, bởi vì đó là lẽ phải.” –Martin Luther King, Jr.
Thầy có được như bây giờ là do Thầy luôn chọn lẽ phải và luôn làm theo lẽ phải. Con xin kính chúc Thầy nhiều sức khỏe ờ trần tục, và trên con đường Lẽ Phải này - đi cùng Thầy, song song với Thầy thì hơi khó, nhưng đi theo sau Thầy trên con đường ấy chắc chắn đang ngày càng nhiều lên.
Ngày 17/7/2017