Thầy chữa bệnh Ngứa mề đay dịp 30.4.2016 – Chuyện giờ mới kể
Tôi bị ngứa dị ứng, tuy không nặng nhưng rất khó chịu. Chắc những ai đã từng bị thì biết nó khổ sở thế nào. Bệnh của tôi chỉ bắt đầu khởi phát cách đây 9 năm khí tôi thay đổi môi trường sống. Rồi khi tôi chuyển sang nhà mới của tôi, bệnh bắt đầu thể hiện thường xuyên hơn. Qua tìm hiểu,tôi được biết bệnh của tôi chắc do di truyền trong họ vì 1 số người cũng bị nên tôi ko đến điều trị ở bệnh viên.
Thời gian học thiền, tôi cũng mong muốn được Thầy chữa trực tiếp cho. Nhưng có điều, cứ khi nào tôi gặp Thầy thì nó lại không thể hiện nên tôi cũng không biết trình bày với Thầy thế nào. Qua trao đổi với một số ACE đồng môn thì có thể bệnh bắt nguồn từ gan. Tôi cũng chịu khó chăm tập các bài Hộ CAN hơn nhưng có điều khi tập bài này tôi chả có cảm nhận gì được nên tôi tin rằng bệnh của mình chắc không xuất phát từ gan. Tìm thêm 1 số nguyên nhấn khách quan về di ứng với đồ ăn hoặc do đất ở không tốt, tôi không thể biết được nguyên nhân gây bệnh của mình để tránh và phòng. Thời gian trôi đi,tôi vẫn kiên trì chịu đựng căn bệnh này khi nó phát với 1 viên thuốc cho mình, rồi lựa lựa thời cơ trình bày với Thầy. Cho đến dịp Côn Sơn năm ngoái 2016, bệnh của tôi đợt đấy phát đều đặn hơn. Tôi mong sẽ được Thầy chữa trực tiếp cho.
Hai năm gần đây, việc phát công chữa bệnh được Thầy ưu tiên hàng đầu trong những đợt sự kiện lớn Thầy mở rộng cho mọi người. Đối với chúng tôi, đây như là món quà có giá trị không gì so sánh được Thầy tặng miễn phí nên ai cũng trân trọng. Trong buổi phát công của Thầy vào dịp dã ngoại Côn Sơn năm 2016, Thầy cho phép chúng tôi lựa chọn 3 loại bệnh nặng nhất ưu tiên được chữa bệnh trước. Tôi có tâm niệm xin được Thầy chữa 3 bệnh trong đó có bệnh di ứng mề đay mà tôi đang khổ sở phải chịu đựng. Cảm nhận về buổi phát công của Thầy khiến tôi thích thú lại không liên quan đến bệnh di ứng của tôi mà lại là bệnh khác. Sau buổi phát công đó thì cơ thể tôi vẫn còn ngứa lắm, nó chỉ dịu lại khi tôi ngồi ở NNLĐ. Trong các buổi chữa bệnh trực tiếp, tôi cũng không dám xin Thầy chữa bệnh trực tiếp vì phải ưu tiên cho những bệnh nhân nặng hơn. Sau đợt đó, thú thực rằng tôi cũng chẳng nhớ gì đến tình trạng bệnh của tôi nữa. Dịp cuối cùng tôi còn nhớ là tại buổi phát công 30.4.2016. Cho đến dịp dã ngoại Côn Sơn năm nay, trong buổi phát công khi Thầy nhắc mọi người lại tâm niệm đến 2 căn bệnh mà mình cảm thấy nặng nhất để xin Thầy chữa thì tôi mới sực nhớ đến căn bệnh dị ứng khổ sở của mình: ôi, hóa ra nó khỏi từ lúc nào rồi mà tôi không biết! Tôi thích thú nghĩ thầm!
Tôi đã được Thầy chữa khỏi bệnh như thế đấy và tôi tin rằng những căn bệnh khác mà tôi đang mắc phải cũng sẽ dần dần được Thầy chữa khỏi. Tôi cũng chưa gặp riêng Thầy để thưa với Thầy về kết quả mà tôi có được. Chắc có lẽ tôi cũng sẽ chỉ nhận được câu nói khiêm tốn của Thầy cùng với ánh mắt kiêu hãnh của người tu hành chân chính mà thôi.
Thầy luôn luôn nói rằng; Khi bạn bước chân vào NNLĐ là lúc ấy bạn sẽ được chữa bệnh;bạn không phải lo lắng khi không thấy Thầy phát công chữa bệnh trực tiếp; chỉ những người nào có bệnh thật nặng thì mới cần phải can thiệp trực tiếp.Những bệnh tham mà Thầy thường hay đùa khi nói rằng: Bệnh tham là bệnh không thể chữa khỏi. Chữa bệnh bằng KCTL là phương pháp vi diệu nhưng nó cũng đòi hỏi con người ta phải có lòng kiên trì tuyệt đối: sự chăm chỉ, lòng tin và sự kiên nhẫn là yếu tố thành công khi chữa bệnh theo phương pháp này.
Mảnh đất chan chứa bao công sức của Thầy, của các cụ bề trên và nhiều người khác nữa đang phát huy giá trị đích thực của nó. Cầu chúc cho duyên phúc của mảnh đất sẽ đến với nhiều người.
/