Tháng tư về Nguyệt Quang Viên
.
Cuối tuần vừa rồi nhóm chúng tôi có một buổi lao động ở Côn Sơn, tranh thủ những lúc nghỉ tay, chúng tôi đã ghi lại hình ảnh đẹp, độc đáo của các loại hoa trong Vườn Nguyệt Quang đang khoe sắc. Trong tiết thanh minh, ở “khu vườn bí mật” ấy thật đẹp bởi sự đa sắc màu của hoa, của lá, cỏ cây hòa quyện vào nhau, của những chồi non, lá non vừa được tắm mình trong mưa xuân, giờ đây khi có thêm chút nắng đầu hè cây cối bắt đầu xanh tốt. Chắc là các bạn cũng nhớ Nhà, cũng muốn ngắm cảnh nơi đây, hòa mình trong không gian yên tĩnh để nghe tiếng suốí róc rách, thì thầm, được nghe tiếng xào xạc của đồi trúc, được ngắm nghía từng cành cây, ngọn cỏ nơi đây…. nhưng chưa có điều kiện về phải không? Tôi sẽ giúp các bạn ngắm Nguyệt Quang Viên cho đỡ nhớ nhé!
Yến Như Hoa, giờ đây lớn lắm rồi đã thành giàn hoa giấy rồi đấy, thời gian trôi nhanh thật mới đó mà đã hơn hai năm. Từ hai gốc cây bé như chiếc đũa, khi trồng phải chống đỡ khỏi bị xiêu vẹo, giờ đây cây đã xanh tốt. Dịp này, hoa còn ít nhưng tôi thấy rất nhiều cánh hoa chuẩn bị nở bung sắc thắm. Có lẽ hoa cũng đợi vào dịp lễ 30/4 sẽ nở rộ để đón chào mọi người về Nguyệt Quang Viên.
Còn đây là “Sử Quân Tú”, cây cũng như chủ nhân của nó mảnh mai, dẻo dai, vươn mình trong ánh nắng. Dịp này cây xanh tốt, ra rất nhiều mầm hoa. Khoảng vài tuần nữa chúng ta sẽ được ngắm những bông Sử Quân Tử nở tỏa ra một mùi hương thơm dịu mát đúng là “Sử Quân Tú vẹn toàn sắc, hương”.
Còn đây là những bông “Linh Sim” cũng chuẩn bị nở trong một vài tuần tới, Linh Sim là loài hoa đặc trưng của Côn Sơn. Trong Nguyệt Quang Viên, Linh Sim được đưa về từ bốn điểm địa linh trong linh địa Côn Sơn gồm: Long Đình (núi Rồng), đồi Kỳ Lân, núi Rùa, núi Phượng Hoàng.
Men theo hai bên bờ suối cơ man nào là hoa: Hoa súng, hoa đồng tiền, hoa tỉ muội, thược dược, dừa nước tím hồng rung rinh trong nắng.
Và đây nữa, bên cạnh Hồ cá là một vườn treo với nhiều loài hoa độc đáo như hoa đèn lồng. Cô Hoa say sưa kể cho chúng tôi nghe tên từng loại hoa được mua về trồng từ dịp trước tết, vậy mà giờ đây hoa vẫn còn tươi thắm.
Còn rất nhiều, rất nhiều điều thú vị, nhiều sự bất ngờ, nhiều cảnh đẹp mà tôi không sao diễn tả hết được vẻ đẹp tiềm ẩn nơi đây. Hy vọng, một ngày nào đó không xa chính bạn sẽ có mặt để được tận mắt ngắm nhìn bông hoa đẹp, ngắm nhìn đàn tiên cá bơi lội tung tăng dưới hồ, được nghe tiếng suối róc rách, tận hưởng những làn gió mát lành, ngọt ngào trong khu vườn bí mật có tên là Nguyệt Quang Viên./.
/
Về Côn Sơn một ngày tháng 4
Dịp lễ này tôi có việc riêng nên không tham gia dã ngoại và tập luyện ở Côn Sơn được nên tôi xin phép được gửi vía theo Thầy và mọi người. Vậy nhưng tôi vẫn luôn nhớ Thầy, Cô và các anh chị em, nhớ Côn Sơn lắm. Ngồi nhà mà tôi cứ hình dung Thầy đang chữa bệnh cho mọi người, không biết năm nay có những ai đã đủ khả năng chữa bệnh giúp Thầy, không biết Thầy có khỏe không? Vườn Nguyệt Quang nhờ có cô Hoa mà hoa trái đua chen ngập tràn sắc màu chào đón các vị khách đến với gia đình KCTL. Chắc hẳn không khí phải tươi vui lắm.
Cũng may là đầu tháng vừa rồi tôi cũng được được về thăm Thầy Cô và về vườn nhà nên cũng cảm thấy đỡ “thiệt thòi” . Đây là gặp mặt đầu tiên của bố mẹ chồng tôi với Thầy theo lời hẹn từ 1 năm trước J Lần này ông bà về VN cũng không đi đâu cả ngoài về quê và lên Côn Sơn thăm Thầy. Sở dĩ tôi nói điều này vì bố chồng tôi đang có bệnh, ăn uống phải kiêng rất cẩn thận vì mỗi lần ở VN về là bệnh lại nặng hơn nên không dám đi đâu. Tôi nói ông bà cứ yên tâm, về Côn Sơn thì ba chỉ có khỏe hơn thôi, có khi Thầy con còn chữa bệnh cho ba nữa ấy. Tôi cũng chưa dám nói nhiều về Thầy vì ba chồng vốn không tin vào thế giới tâm linh, ông chỉ tin vào khoa học hiện đại mà tôi thì chưa đủ lời lẽ và bằng chứng thuyết phục để nói cho ông hiểu. Thôi thì mưa dầm thấm lâu vậy, tôi chỉ mong nhà chồng không cấm cản con đường tôi đang chọn là tốt rồi.
Vợ chồng tôi thì khỏi nói, thích thú chọn hết góc nọ đến góc kia trong vườn để chụp hình, trong lúc đó Cô chỉ cho mẹ chồng tôi tên các loài hoa, Cô “khoe” các loại rau, cây quả mà cô trồng được tại vườn, cô còn học được cách nhân giống cho hoa súng thêm sinh sôi nảy nở… như một “bác làm vườn” thực thụ. Mẹ chồng tôi thì cứ tấm tắc và trầm trồ luôn miệng làm tôi cũng sướng lây. Ra về bà còn được Cô cho ít hạt mướp giống mang về trồng nữa.
Con cảm ơn Thầy Cô đã ưu ái dành cả một ngày để tiếp đón gia đình con. Điều đó rất có ý nghĩa với con để nhà chồng con hiểu và tin tưởng rằng con đang được sống trong một tập thể tuyệt vời, có Thầy Cô như cha mẹ con cũng thương yêu con không khác gì gia đình ạ.
/