Thầy giúp gia đình tôi trấn mộ bà và giải hỏa hiện cốt cho bố tôi
Chuyến làm việc vừa qua của Thầy ở Nam Định đã giúp tôi và gia đình làm được 2 việc vô cùng lớn đối với bố chồng và bà nội chồng tôi.
1. Bốc mộ bà tôi.
Bà nội chồng tôi mất cũng ngót tám năm, nhưng do vấn đề về tâm linh, nên năm nay mộ của bà mới cải táng được. Đây cũng là trăn trở của tôi và gia đình bấy lâu nay, vì bên chồng tôi họ hàng rất ít, vấn đề tâm linh lại không ai biết gì.
Nên mọi việc tôi đều xin nhờ Thầy giúp tôi. Thầy cho tôi ngày, giờ bốc mộ, sau đó Thầy hướng dẫn tôi. Con cứ cho phạt nấm từ 17h đổ ra, sau đó chờ đến tắt nắng hoàn toàn thì bật nắp quan là được. Đưa bà lên, tắm rửa cho bà xong là chuyển sang nằm bên khu mộ cùng với gia tiên. Hạ tiểu và lấp luôn, xong xuôi mọi việc chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Sáng ngày hôm sau ốp phần mộ cho bà xong tôi lễ tạ quan thần Linh là mọi việc xong xuôi. Chỉ chờ ngày Thầy về trấn mộ nữa là xong việc lớn.
Ngày hẹn đã đến. Thầy và các bác, anh chị em lớp KCTL về giúp gia đình nhà tôi trấn mộ cho bà. Thầy mời quan thần linh hỏi gia chủ cúng biếu lễ vật như thế đã được chưa? Sau đó Thầy hỏi khu mộ gia tiên của gia chủ cần Thầy giúp gì? Bà tôi, người vừa mới chuyển về khu mộ của gia tiên về lại khóc. Thầy hỏi vì sao lại khóc? Tôi không hiểu nguyên nhân gì chỉ nghe loáng thoáng là bà khóc vì "con đã về đây rồi mà vẫn chưa được đoàn tụ!..."…! ...
Sau đó Thầy trấn mộ cho bà. Thầy hô “ Án trấn mộ xuất hiện, trấn giữ mộ phần, trấn giữ mộ phần” Tôi tâm niệm xin được dùng năng lượng của mình để cùng Thầy làm việc với hy vọng được báo hiếu với ông bà tổ tiên.
2. Thầy giải hỏa hiện cốt cho bố chồng tôi
Trước khi làm Thầy đã giải thích lại việc tại sao phải giải hỏa hiện cốt để cho mọi người bên chồng tôi được rõ hơn. Thầy nói: Lửa là một dạng năng lượng, khi hỏa táng thì xương cốt sẽ bị nguồn năng lượng lớn ấy bọc lại làm cho hồn không thể nhập vào mộ được. Khi muốn hồn nhập lại được thì phải làm hai việc:
* Giải hỏa hiện cốt tức là phá bỏ lớp năng lượng mà lửa đã bọc xương cốt, sau đó dùng năng lượng để tái tạo lại từ tro thành bộ xương cốt như vốn có” .
* Chiêu hồn nhập cốt tức là nhập hồn vào bộ xương vừa được tái tạo ở dạng năng lượng
Thầy thấy khí ở khu vực này xấu quá, nên các vong không thể ở đây được, Thầy đã nói với TL đưa các vong đi chỗ khác để Thầy quét khí xấu xong rồi lại đưa các vong quay về. Thầy phong tỏa khí độc, bọc lại rồi đẩy thật sâu xuống lòng đất. Sau đó Thầy đã lập lại trật tự khu nghĩa địa. Thầy dạy:
- Làm thiện là không chỉ làm cho người mà phải làm cho cả vong, cả nhiều những đối tượng khác nữa vì họ đều là chúng sinh cả.
Từ nay cả khu vực này đã được sống trong môi trường trong sạch, bình an.
Thầy mời vong bố chồng tôi về, giải hỏa hiện cốt cho ông, do bố tôi mất đã 12 năm rồi nên bị nhiều khí xấu xâm nhập vào khu mộ trong thời gian dài làm cho cốt của ông không hiện lên được. Thầy tiếp tục hô:’’Giải bỏ tất cả năng lượng xấu, chất độc. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để giải hỏa hiện cốt”.
[IMG]http://i1064.photobucket.com/albums/...ps9tkfrxnx.jpg[/IMG]
Nguồn ảnh: Lobbyvietnam
Hướng mộ của bố tôi chưa hợp lý, Thầy định hướng cho cốt, hướng nào tốt nhất thì xoay. Tiếp đến Thầy chiêu hồn nhập mộ, rồi mời ông về nhận mộ. Cuối cùng là trấn mộ. Mọi việc hoàn tất xong xuôi, Thầy hỏi bố tôi thấy thế nào? Có bằng lòng không? Thì bố tôi chỉ nói 2 câu: - Con tạ ơn Thầy!
- Ta cảm ơn con dâu!
Nghe câu nói ấy mà tôi không kìm được nước mắt vì sung sướng. Thầy hỏi bố tôi có cần con cháu làm gì cho nữa không thì bố tôi trả lời:
- Đây là việc lớn nhất phần âm mà người trần đã làm được.
Nghe xong câu nói này mà con như được bay lên chín tầng mây Thầy ạ. Niềm sung sướng, hạnh phúc trào dâng trong con, mỗi khi con nghĩ đến những câu ấy là con lại không cầm được nước mắt.
Con không biết nói gì hơn, con xin thay mặt gia đình con gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thầy, các Cụ bề trên, các bác cùng các anh chị em trong lớp KCTL đã về giúp đỡ gia đình chúng con nói riêng và các gia đình ở Nam Định.
Con xin kính chúc Thầy và gia đình KCTL dồi dào sức khỏe, tinh tấn tu luyện.
/