Đêm Giáng Sinh đặc biệt năm 2016 của Gia đình KCTL
Năm nay chúng tôi đã có một đêm Giáng sinh đáng nhớ tại Nhật Nguyệt Linh Đường. Năm nay dịp Lễ Nô-en lại đúng vào ngày kỷ niệm Thầy Chu Văn An về trời. Sau buổi lễ kỷ niệm Thầy Chu Văn An vào buổi chiều, chúng tôi lại cùng nhau chuẩn bị cho đêm Nô-en thật đặc biệt lần đầu tiên của Gia đình Khí công Tâm linh tại nơi này.
Điệu múa lời ca của các bạn nhỏ trong đêm Nô-en
Món quà Giáng sinh
Trong không khí nhộn nhịp, vui tươi, đầy ấm áp, chúng tôi quây quần bên nhau, bên Thầy và các cháu nhỏ để hòa vào những điệu múa, lời ca mừng Giáng Sinh an lành, hạnh phúc. Các bạn nhỏ ăn mặc rất đẹp. Các bạn nữ xúng xính trong bộ đồ màu đỏ, màu trắng tuyết. Các bạn nam cũng chuyển tông đỏ cho buổi tối.
Thầy Nguyệt Quang Tử đã chúc mừng tất cả các cháu và mọi người trong Gia đình KCTL một buổi tối Giáng sinh thật vui vẻ. Ông còn dành tặng cho các cháu món quà may mắn là những quả trứng sôcôla xinh xắn. Nhưng đâu có hết, điều làm tôi thật sự háo hức và bất ngờ là Thầy hứa sẽ đưa vía của chúng tôi về nước Chúa để gặp Đức Chúa trong đêm nay, nếu như các con thức được đến 12h đêm.
Đó quả là một món quà Giáng sinh vô cùng thú vị.
Các cháu ai cũng thích được nhận quả trứng may mắn từ tay Thầy
Rồi ông già Nô-en với bọc quà to tướng đã xuất hiện. Ông có bộ râu trắng xóa, bộ quần áo đỏ và cái mũ cũng đỏ. Hôm nay tuần lộc đi vắng hay sao mà thấy ông phải vất vả đi bộ thì phải. Ấy vậy mà khi bạn nhỏ hát mời ông đến, loáng một cái ông đã có mặt. Ông mang thật nhiều quà đến cho các bạn nhỏ vào đêm Giáng sinh. Các cháu nhỏ ai cũng vui mừng, hớn hở nhận những món quà từ ông già Nô-en. Chúng thích thú khoe nhau những món quà mà chúng ước ông già Nô-en tặng giờ đã trở thành sự thật. Cảm ơn ông già Nô-en nhé!
Ấy vậy mà vẫn còn điều bất ngờ nữa. Khi ông già Nô-en rời đi và các tiết mục văn nghệ kết thúc, Thầy Nguyệt Quang Tử còn dành cho các bạn nhỏ một món quà vô cùng ý nghĩa. Đó là…
Đêm hoa đăng và những điều ước
Thầy đặt chiếc đèn hoa đăng của mình xuống dòng suối nhỏ trong vườn nhà với lời ước: Thầy ước cho các con lúc nào cũng vui vẻ như ngày hôm nay.
Mỗi bạn đều có một chiếc đèn hoa đăng thật sáng. Các con ai cũng vui và nhắm mắt ước điều ước bí mật của riêng mình. Những ánh nến lung linh càng khiến cho đêm Giáng sinh thêm huyền ảo. Tôi cũng chọn một chiếc đèn cho riêng mình và ước cho tất cả mọi người trong gia đình Khí công Tâm linh đều được mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an.
Tôi như chợt nhớ về những kỷ niệm xa xưa, được trở về với tuổi thơ tôi, với những con thuyền giấy chở bao điều ước về nơi xa ấy. Hôm nay những chiếc đèn hoa đăng lung linh từ dòng suối nhỏ cũng chở những điều ước của các con tôi, của các cháu nhỏ và của cả những học trò như chúng tôi ra biển lớn. Tôi tin là những điều ước ấy sẽ trở thành sự thật.
Đi về đất nước của Chúa
Chúng tôi đã không ngủ để cùng thức đến thời điểm ấy. Các bạn nhỏ cũng vậy, bình thường có lẽ giờ này chúng đã đi ngủ từ lâu, vậy mà hôm nay chẳng bạn nào đòi đi ngủ cả. Ai cũng háo hức được về miền đất của Chúa.
Chúng tôi ngồi thiền và tâm niệm vía theo Thầy Nguyệt Quang Tử đi về đất nước của Chúa. Trẻ con đi trước, người lớn theo sau. Các con đều được mặc những bộ quần áo thật đẹp. Đức Chúa đã chào mừng Thầy và nói với Thầy: Các học trò của Ngài hôm nay đến đây đều là con chiên của Chúa. Ngài hãy dạy bảo họ để họ trở thành những sứ giả của Thiên Chúa.
Tôi cảm thấy lòng mình hân hoan khó tả. Thật là niềm vinh dự và tự hào vì chúng tôi là những học trò của Thầy được về nơi đất Chúa, bởi không phải ai cũng có thể làm được những điều kỳ diệu hơn người Thầy đáng kính của chúng con.
Chúng con xin cảm ơn Thầy thật nhiều về tất cả những điều Thầy đã dành cho chúng con để chúng con có một đêm Giáng Sinh thật tuyệt!
Hẹn mùa Giáng sinh năm sau!