Bệnh lupus ban đỏ biến chứng thận
Con kính chào Thầy, con kính chào các cô, chú, anh, chị...gia đình Khí Công Tâm Linh ạ.
Con tên là Huyền, sinh năm 1993, nhà ở BR-VT. Con bị bệnh Lupus ban đỏ biến chứng thận và tim đã bị hở mỗi bên lá ¼ từ năm 2008 và theo chữa tại bệnh viện Chợ Rẫy từ năm 2009 đến nay. Do bệnh kết hợp tác dụng phụ của thuốc tây, con bị phù từ nặng giảm xuống nhẹ, hay bị cảm cúm, sốt, đau bao tử, mắt bị cườm khô 10%, đau nửa đầu trái, đau 2 thận, đau tim, đau nhức 2 đầu gối, hay bị tê chân và chuột rút, ăn không ngon miệng, khó ngủ, đi nắng nhiều sẽ nổi ban những hạt chấm nhỏ màu đỏ như muỗi đốt dưới cánh tay và lặn mấy ngày sau. Chế độ ăn của con là ăn nhạt, nhiều rau, hạn chế đạm, trứng, sữa, hải sản. Đầu tháng 12/2015, con may mắn được anh họ của con giới thiệu đến Khí Công Tâm Linh. Con nghe anh con hướng dẫn cách ngồi và con lên diễn đàn đọc, tìm hiểu và ngồi bài Thanh Khí Khai Tâm rồi con được anh con giới thiệu để được chú T., anh H. ở Nghệ An hướng dẫn,dìu dắt tập luyện. Mỗi khi con ngồi thiền, con nhá máy anh H. để anh giúp từ xa. Tháng đầu tiên con lên được 2kg và ăn được, ngủ được, thận ổn định. Mỗi lần con ngồi bài Thanh Khí Khai Tâm đổ mồ hôi rất nhiều, ngứa 2 cánh tay. Vì bệnh con lâu lâu làm sốt về chiều và tối khoảng gần 1 tuần. Khi chưa tập thiền, mỗi lần sốt, con phải đi truyền đạm, nước biển và uống thuốc hạ sốt. Khi đến với thiền rồi, có 3 lần con lên cơn sốt, con ngồi thiền 2 lần bài Thanh Khí Khai Tâm, chườm ấm, đêm không bị sốt và chiều ngày hôm sau sốt nhẹ lại chút , con lại ngồi thiền và hết sốt luôn. Đến tháng 2/2016, anh H. đã dẫn được khí vô người con và con tự ngồi được. Cùng khoảng thời gian đó, một lần trong lúc ngồi, con thấy lồng ngực mình như có 2 cái quạt quay rất mạnh, cảm giác rất sợ, con tự trấn an mình rồi một lúc sau cảm thấy bình thường lại. Mỗi lần con ngồi đều bị nghiêng người qua bên phải và cảm nhận khí từ đỉnh đầu xuống 2 tay. Đến cuối tháng 5/2016, con được bác sĩ chuẩn đoán đã suy thận và thời gian này nửa đầu trái con rất hay đau, thận phải con nhiều đêm rất đau, chân phải con nhiều khi đi không nổi, hay bị khuỵu đầu gối. Con hạn chế ăn thịt bò và không uống sữa nữa, ăn nhạt hơn. Con rất may mắn được gặp anh H. ở Sài Gòn vào giữa tháng 7/2016 khi anh đang đi du lịch, anh xem bệnh cho con là bị viêm cầu thận phải dẫn đến chân phải đau. Anh H. truyền năng lượng chữa bệnh cho con 2 lần và bảo con ngồi thêm bài Hộ Thận, tối lúc nào ngồi nhá máy anh để anh giúp. Mỗi lần ngồi, thận phải cảm giác có khí nhẹ. Một lần trong lúc ngồi bài Hộ Thận, con cảm thấy được matxa ở đầu. Các cơn đau thận của con đã giảm dần. Đầu tháng 9/2016, con đi tái khám định kỳ bác sĩ bảo không bị suy thận nữa, chỉ còn chỉ số protein và blood trong máu vẫn còn cao, phải cố gắng không là lại qua suy thận. Đầu tháng 10/2016 , gia đình con gửi con ra nhà anh H. nhờ anh H. chữa bệnh. Con được anh H. hướng dẫn 1 ngày con ngồi Thanh Khí Khai Tâm và Hộ Thận , Luyện Đan Điền và được anh H. chữa trong 1 tuần rồi con được chú T. chữa 1lần. Ngày hôm sau, anh H. bảo phát hiện não con có vấn đề, không chỉ đạo được xuống thận, anh H. cho con ngồi thêm bài Hộ Não trong khoảng 1 tuần tiếp, nước tiểu của con đã nhạt màu dần.Trong 2 tuần ở nhà anh H. chữa bệnh, thời tiết thay đổi nhiều mà con không bị ốm, không đau thận, không đau nửa đầu, ngủ ngon, ngồi thiền cảm nhận được khí rõ hơn trước,khi a H. chữa cho con ở đầu cảm thấy đầu rất dễ chịu như được matxa, còn khi được chữa ở thận, thấy thận có khí đi vào đầy muốn tức ra, có khi lại như được xoa dịu thận, cơ thể thấy khỏe hơn. Trong khoảng 1 tuần tiếp khi anh H. đã chữa xong cho con, con bước vào giai đoạn thải độc, thận phải con đau dẫn đến 2 đầu gối đau, đi, đứng lên, ngồi xuống đau, nước tiểu đậm màu. Sau đó, con không thấy đau nữa, trong người đã khỏe hơn. Con được đi cùng gia đình chú T. theo đoàn hành hương về Yên Tử, về Ngôi Nhà Chung ở Côn Sơn. Mỗi lúc ngồi thiền con thấy rất nặng vai, ngồi ở Côn Sơn, con thấy nửa đầu trái rất đau rồi thấy có khí nhẹ nhẹ làm dịu lại. Con có hỏi chú T. được biết là mình đang được chữa não. Khi về nhà ở miền Nam rồi, có 1 lần con bị đau lưng vùng gần tim đến mức chịu không nổi, con ngồi bài Tiêu Vạn Bệnh, trong lúc ngồi cảm nhận cơn đau giảm dần. Ngồi xong, con ngủ 1 giấc, khi tỉnh dậy đã thấy hết đau và cơ thể khỏe lại a. Đến ngày hôm nay đã gần 1 năm theo thiền, con đã tăng được 6kg, không còn hay bị cảm cúm như trước khi thiền, không bị nổi ban đỏ nữa và hiện tại không còn thấy đau thận, tim, nhức 2 đầu gối và cơ thể cũng không bị mệt mỏi nữa, không bị phù,chỉ bị đau bao tử 1 lần chứ k đau thường xuyên như trước ạ, mắt giữ nguyên cườm 10% chứ k bị tăng thêm nữa ạ,thỉnh thoảng,con còn đau nửa đầu trái vì đang được chữa não ạ.
Con xin chân thành cảm ơn các vị bề trên, Thầy NQT, gia đình chú T. và gia đình anh H. đã giúp đỡ chữa bệnh cho con ạ. Con/em xin chúc mọi người có thật nhiều năng lượng và luôn khỏe mạnh ạ.
https://s12.postimg.org/f2lblio6x/Hi_nh0137_Copy.jpg
TRƯỚC ĐÂY
https://s13.postimg.org/mbhrngshf/15...89135602_n.jpg
HIỆN TẠI
/