Lao động cuối tuần tại NNLĐ
Giờ đã thành thông lệ, cứ Chủ nhật hàng tuần là chúng tôi luân phiên nhau thành từng nhóm để về Nhà lao động. Nói là lao động thôi chứ thực ra là chúng tôi đang đi học. Học cách tổ chức chuyến đi, học cách phân chia công việc, học cách phân công nhiệm vụ, học cách làm việc nhóm, học cách sử dụng quỹ thời gian cho hợp lý, học cách chăm sóc cây cối, học cách trồng cỏ, học cách nhổ cỏ, cắt cỏ…nói chung là học cách dọn dẹp nhà cửa sao cho gọn gàng, sạch đẹp và học cách làm vườn sao cho cây cối trong vườn luôn xanh tốt và cỏ nào thì nên nhổ bỏ, cỏ nào thì nên giữ lại, cỏ nào thì nên cắt và cắt như thế nào thì được…vv…Nhìn chung thì công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng đối với những người làm vườn không chuyên như chúng tôi thì quả là không hề dễ. Ví dụ như cách đây vài tháng trong một chuyến đi về Nhà và làm vườn, Thầy đã chỉ đạo cho mấy Cô cháu trồng cỏ ở gốc cây Bồ đề nhưng lần này về Nhà tôi thấy gốc cây Bồ đề trơ trụi như “đồi trọc’ hỏi Cô thì được biết có Nhóm lên làm vì không biết nên đã nhổ hết sạch chỗ cỏ đó đi nhìn vừa buồn cười lại vừa tiếc công mấy Cô cháu. Cũng may mà Thầy chỉ cười mà không nổi cơn tam bành. Đợt này thì mấy Cô cháu lại tiếp tục trồng cỏ lạc vào thay thế (các Nhóm sau lên làm lưu ý nhé).
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...a4&oe=58920377
Hăng say làm việc (tuy nhiên còn nhổ nhầm cây hoa Cô mới trồnghttp://www.tukhicongdentamlinh.net/d...ons/icon11.png)
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...22&oe=58A1A450
Hai bạn LTHT cũng tham gia nhiệt tình
Đợt lao động này, cũng may cho mấy chị em chúng tôi là thời tiết quá chiều lòng người, trời rất mát mẻ, không nắng và làm gần xong thì trời hơi lất phất mưa một chút, không đáng kể. Buổi sáng, đang làm thì chúng tôi nhận được chỉ thị của Thầy thông qua Firefoenix là phòng thờ thì được lau chùi thường xuyên nên không cần làm kỹ quá mà chủ yếu là làm vườn và nếu còn thời gian thì xúc đất thừa ở góc vườn vừa để tránh ứ đọng nước ở chỗ đó vừa đổ lên đồi trúc cho đầy. Thầy nhắc vậy chắc cũng để tránh tình trạng của Nhóm nào đó lên trước là do không biết làm gì nên đã lau ban thờ mấy lần nhưng vườn cần dọn lại không dọn…Lần lao động này, chúng tôi lại có thêm nhiều bài học cho mình. Kết thúc buổi lao động, chúng tôi lại cùng nhau ngồi thiền bài Vạn Pháp A di đà Phật để loại bỏ dần tính trần tục trong mỗi người.
Chúng con cảm ơn Thầy đã cho chúng con cơ hội để được học tập và rèn luyện tại NNLĐ!