Gửi bởi
Thutrang
Ở đời sống trần tục này, tôi rất sợ rắn. Thế mà trong giấc mơ gặp rắn tôi lại có thể bình tĩnh xử lý như vậy: Có một con rắn hổ mang dáng vẻ hung dữ ở sân, tôi chưa biết phải xử lý thế nào thì ở đâu lại có 1 con gì đó (lúc đầu tưởng là con gà nhưng lúc chúng vật lộn lại nhận ra là con mèo) xuất hiện vật lộn với con rắn. Tôi đứng quan sát, một hồi sau con rắn thua cuộc và bị đối phương cắt ra làm đôi. Phần đầu thì được dựng đứng lên trước mặt tôi giống như là chiến lợi phẩm (rõ ràng con rắn đã cắt làm đôi mà phần đầu vẫn còn đứng vững), nửa còn lại của rắn phát ra ánh sáng xanh chói lòa, sáng rực và phát ra âm thanh “Nam mô a di đà Phật”. Trước mặt rắn lúc này tôi không thấy đáng sợ chút nào, thay vào đó tôi lại nghĩ đến việc nên cứu con rắn ấy. Nghĩ là làm, tôi đứng dậy và giơ tay ra hướng về phía con rắn dồn hết năng lượng vào tay và tâm niệm xin Thầy giúp con chữa cho rắn. Trong lúc tập trung chữa cho rắn, tôi còn nghe được tiếng Thầy vang lên giống như mọi khi nữa, đúng là chỉ cần nghĩ đến Thầy là Thầy đã xuất hiện. Và thật bất ngờ, hai nửa của con rắn oằn mình dần dần chắp lại với nhau, rắn đã trở lại nguyên vẹn như ban đầu. Rắn trườn đi và quay đầu nói với tôi một vài câu. Tôi không thực sự nhớ từng câu từng từ nhưng theo cách nhớ và hiểu thì rắn có nói: Trong cuộc sống có những lúc tôi sẽ gặp khó khăn hoạn nạn và lúc đó rắn sẽ quay lại để trả ơn. Sau đó, tôi đã được gặp Thầy trong mơ để kể về những gì tôi đã thấy và làm, Thầy không nói gì và ôm tôi một cách rất ấm áp. Chỉ là giấc mơ mà cảm giác thực sự rất chân thật. Bấy nhiêu thôi tôi cũng thấy rất hạnh phúc và thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa, hãy cứ cố gắng dù cả trong những giấc mơ.
/