-
Nhật kí chữa bệnh
Thứ 5 ngày 09 tháng 6 năm 2016: Vào lúc 10 giờ 41 phút,tôi nhận được tin nhắn của Trang vợ Nghệ Linh với nội dung là: “ Em bị đau hạch ở cổ, cực kì khó chịu. Nhờ anh giúp em đỡ đau, mau lành. Cám ơn anh.”. Lúc đó, tôi với HH đang giải quyết công việc ở TP Vinh; HH đang đi liên hệ công việc, tôi ngồi trong xe đọc diễn đàn. Tôi gọi cho Trang để hỏi kỹ hơn về tình hình bệnh tật và hướng dẫn Trang ngồi thiền hoặc nằm thả lỏng để chữa.
Tôi tâm niệm xin HVLB, xin nhờ Thầy, nhờ các Bề Trên về gúp tôi khám và chữa bệnh cho bệnh nhân; xin cho vía dẫn đường lập cầu năng lượng với bệnh nhân, xin khai mở các huyệt đạo, khai thông hệ thống kinh mạch, lạc mạch, huyết mạch, hệ thống thần kinh, hệ thống đường dẫn các chất dịch; xin hiệu chỉnh cân bằng, ổn định hệ thống LX trên khắp cơ thể, các LX phải nằm đúng vị trí, có độ mở, chiều quay tần suất hoạt động phù hợp với trường năng lượng của cơ thể; xin khai thông trục sinh lực, trục sinh lực phải thật thẳng, thật trong, thật sáng; khai thông hệ thống đường ống dẫn năng lượng từ trục sinh lực đến các bộ phận của cơ thể, đường ống dẫn năng lượng giữa các bộ phận cơ thể với nhau. Tâm niệm dồn mạnh năng lượng vào cơ thể bệnh nhân để phá bệnh đồng thời báo cáo với Thầy và các bề trên về tình hình bệnh tật của bệnh nhân, xin cho phác đồ điều trị phù hợp, hỗ trợ người và phương tiện để chữa bệnh cho bệnh nhân, quá trình chữa bệnh xin phép cho vía được tham gia cùng chữa để học tập. Tiếp tục tâm niệm dồn năng lượng vào cơ thể bệnh nhân giải bỏ hết hư trược khí, kết khí, bệnh khí, khí độc, khí xấu, năng lượng xấu; bắt hết các loại vi rút, vi khuẩn, các loài côn trùng gây bệnh trong cơ thể; tất cả các loại khí độc, khí xấu được đẩy hết ra khỏi cơ thể qua các huyệt đạo ở hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân và các huyệt đạo gần nhất; phục hồi các tổn thương do khí độc và các loài vi rút, vi khuẩn, côn trùng gây ra.
Sau khoảng 5 phút, tôi cảm thấy vùng ngực trái của mình như bị bóp nghẹt, tôi tâm niệm dồn năng lương về vùng tâm của bệnh nhân. Lúc này HH cũng vừa ra, tôi trao đổi và nhờ HH kiểm tra giúp bệnh của Trang. Sau khi kiểm tra xong HH nói: “ không những tim mà cả dưới đùi phải có nhện độc bám vào, độc của nó đang lan ra khắp cơ thể, ở ngoài cơ thể còn rất nhiều con nữa đang muốn xâm nhập vào”. Tôi trao đổi với HH về phác đồ:
- Xin nhờ người bắt nhện và xử lý hết độc trong cơ thể; phục hồi các tổn thương do độc gây ra trong cơ thể của bệnh nhân;
- Bẫy và bắt hết các loài nhện phía ngoài ngăn không cho chúng vào cơ thể.
HH nói: “Không bẫy và bắt được đâu anh ạ vì nó rất nhiều. Anh cứ xử lý sạch trong cơ thể chắc nó sẽ không vào nữa đâu”. Tôi bỗng cười to rất khoái chí như vừa phát hiện ra một điều rất mới lạ, mà thực ra không hề mới lạ về vận dụng kiến thức dân gian trong chữa bệnh, tạm mượn hai câu thơ của Tú Xương để giải nghĩa:
“ Thớt có tanh tao, ruồi mới đậu
Gang không mật mỡ, kiến bò chi”.
Tôi tiếp tục tâm niệm xin nhờ Thấy, xin nhờ các bề trên giúp đỡ để bắt nhện xử lý độc trong cơ thể, sử dụng hệ thống lọc ở thận để lọc hết độc trong máu của bệnh nhân; xin bọc năng lượng ngăn không cho nhện độc phía ngoài xâm nhập vào cơ thể.
Khoảng một lát sau tôi hỏi HH “Tình hình thế nào rồi?”. HH nói: “Đã có bọc năng lượng ngăn không cho nhện độc xâm nhập vào cơ thể và người ta đang sử dụng các miếng keo dán để bắt nhện và rút các chất độc ở khu vực nhện bám vào. Ở thận hệ thống lọc cũng đang làm việc”.
Tôi tâm niệm xin đặt chế độ tự động và bản thân vẫn tiếp tục truyền năng lượng cho bệnh nhân. Sau đó anh em tiếp tục hành trinh công tác theo kế hoạch.
Vào lúc 15 giờ 30 phút, tôi nhận được tin nhắn của Trang: “Em đỡ rồi chiều đến giờ không đau nữa, lúc gọi cho anh là đang cực kỳ khó chịu. bữa mô đau em nhờ anh tiếp. Cảm ơn anh ạ.”.
Tôi liền gọi điện nhờ HH kiểm tra tình hình cụ thể, sau khi kiểm tra xong HH nói: “Cơ bản đã xong anh ạ, chỉ còn bộ phận lọc ở thận vẫn đang làm việc”. Tôi tâm niệm cảm ơn Thầy và các Bề trên đã gúp đỡ tôi chữa bệnh cho bệnh nhân và nhắn tin cho Trang: “ Chúc mừng em, chưa khỏi hẳn đâu tối nhớ thiền để giải độc”.
-
Anh Thanh Tịnh chữa bệnh hay quá,em chúc mừng anh ạ..cảm ơn sự trợ giúp đắc lực của anh HH nữa. Hi vọng 2 anh tiếp tục "song kiếm" giúp đỡ bệnh nhân và chia sẻ để chúng em học tập ạ.