KCTL đặt Stent động mạch vành tâm.
.
Trong chuyến đi làm việc của Thầy lần này (9.2016), nhân dân Nghệ An đã được hưởng rất nhiều ân đức của Thầy và các vị bề trên. Đến đâu thì cũng là giải quyết việc cho cả một vùng, chứ không riêng gì gia đình được Thầy trực tiếp đến làm. Không nằm trong kế hoạch, nhưng Thầy đã nhận lời đến thăm nhà Doahoavothuong vào buổi chiều cuối cùng trong đợt làm việc.
Khi vừa đến nơi, mọi người chưa kịp an vị thì Thầy đã làm việc. Thầy đã phải giải quyết khí xấu trong nhà, một căn nhà cũng vừa được hoàn thiện xong. Thầy bảo tôi và theoThầy: “Hai anh em làm sạch đất cho người ta đi, có thấy cái luồng khí mạnh xoáy từ trên xuống không?”. Tôi nói:
- Con thấy nó xoáy theo cầu thang xuống, mạnh quá nên làm loạn hết cả khí trong nhà!
- Thôi được rồi, hai anh em cứ làm sạch đất còn luồng khí ấy để Thầy.
Khoảng chưa đến 2 phút sau Thầy hỏi đùa chúng tôi:
- Chưa xong à? Sao lâu thế, Thầy làm xong luồng khí xoáy xuống rồi đấy.
- Vâng, làm sao chúng con có thể làm nhanh như Thầy được!
- Thế có biết Thầy làm thế nào không?
- Không ạ!
- Có gì đâu, đặt một bộ lọc thật to ở trên, vừa lọc lấy khí tốt vừa điều tiết lượng khí đi xuống cho phù hợp. Thế là xong…Cười…
Đi làm việc với Thầy khổ như thế đấy! Trong khi mình đang tập trung làm việc thì Thầy lại nói chuyện! Không trả lời thì không được, trả lời Thầy thì bị mất tập trung!...Thầy đã đạt đến trình độ chỉ làm việc bằng ý nghĩ là xong, còn anh em chúng tôi nhắm mắt nín thở tập trung mà làm nhưng chưa chắc đã tốt!...
Mọi việc với Thầy bây giờ “Vừa làm vừa đùa cũng xong” nhưng với chúng con thì “con xin Thầy nương tay!…”
Bố của chồng Doahoavothuong cũng ra chào Thầy. Ông vẫn đang nằm viện, nhưng mấy ngày nghỉ lễ, nên xin về nhà cho đỡ buồn. Thầy quay sang hỏi chuyện ông thì được biết: Ông bị hẹp động mạch vành. Sau một lúc trò chuyện, Thầy cho người kiểm tra nguyên nhân và xác định phác đồ điều trị.
Qua kiểm tra cho thấy, tim của ông cụ bị một loại chất độc giống như dạng bột keo màu đen bám kín, bọc cả động mạch vành tâm. Chất độc này còn làm teo và lão hóa một đoạn động mạch vành. Một đoạn động mạch vành phía trước đó lại bị phình ra. Sau khi kiểm tra xong, không biết có phải ông cụ đã tập bài của KCTL mấy tháng rồi hay không mà Thầy đã quyết định phẫu thuật tim cho ông cụ ngay.
Ban đầu Thầy tiến hành khai mở, khai thông toàn bộ cơ thể, thanh lọc triệt để cơ thể. Làm sạch các chất độc bám ở tâm của người bệnh.
Các chất độc này tan dần, tan dần. Cơ thể của người bệnh được khai thông, thanh lọc cứ sạch dần, sạch dần. Bỗng xuất hiện hình ảnh một con nhện đen rất to. Đây là một con nhện độc, chân nó rất dài, đầy lông lá và gai độc. Con nhện quắp lấy tim của người bệnh, các chân của nó cùng với các gai độc găm chặt vào tim. Độc từ con nhện tiết ra chính là chất độc đã bọc kín toàn bộ vùng tim ông cụ.
- Nhện là loài rất độc, không thể bắt được, phải nhờ chúa nhện! – Thầy nói với chúng tôi như vậy.
- Mời Chúa nhện! Chúa nhện đâu về giúp ta bắt con nhện này đi.
Thầy vừa gọi thì một con nhện rất to, to hơn con nhện đen kia nhiều lần và rất sáng xuất hiện. Tôi chẳng kịp thấy Chúa nhện làm gì, mà chỉ thấy con nhện đen kia cứng đờ, rời khỏi tâm và bay ra khỏi vùng ngực của bệnh nhân.
- Nhờ Chúa nhện giúp ta lấy hết gai độc, lông độc và giải hết chất độc trong tim của người bệnh đi.
Tôi không khỏi ngạc nhiên, đúng là chất độc của nhện mà nhờ Chúa nhện đến giải thì còn gì bằng. Tôi vẫn xem phim chưởng và thường thấy chỉ có người làm ra chất độc hoặc thầy của người đó mới có thuốc giải. Ở đây, Thầy đã nhờ nhện chúa thì chắc chắn là giải được chất độc của con nhện đen kia rồi. Các lông và gai độc đã được Chúa nhện dùng tơ nhện quấn chặt lấy rồi đem ra ngoài. Thấy Chúa nhện làm như vậy Thầy nói nhỏ với chúng tôi:
- Giỏi thật, giỏi thật! Cái lông chân nhện vừa có độc vừa nhỏ như vậy và lại cắm sâu vào tim, lấy không khéo thì nó gẫy… Nhiều như vậy mà bị gẫy thì làm thế nào!? Chỉ có tơ nhện vừa nhỏ lại vừa dai, cuốn chặt vào rồi nhổ ra thì mới được.
Một lúc sau thì toàn bộ vùng tâm của bệnh nhân đã sạch hết chất độc, hết lông và gai độc.
Như đã nói ở trên, một đoạn động mạch vành của bệnh nhân đã bị teo, lão hóa, nên nó bị thắt lại. Thầy bắt đầu tiến hành đặt stent vào động mạch vành.
Theo y học, đặt stent (PCI) là một thủ thuật can thiệp mạch vành qua da, được chỉ định cho những người mắc bệnh xơ vữa động mạch vành. Stent là một khung đỡ bằng kim loại, có thể phủ thuốc hoặc không, nhằm mở rộng lòng mạch vành bị tắc hẹp và tái lưu thông dòng máu của tim. Đặt stent được coi là một phương pháp hiệu quả nhưng không có nghĩa là có tác dụng vĩnh viễn. Tuy nhiên, đặt stent cũng mang đến những rủi ro nhất định cho người bệnh. Những biến chứng của thủ thuật này bao gồm: chảy máu, nhiễm trùng, dị ứng với thuốc cản quang sử dụng trong khi chụp mạch vành, đột quỵ hoặc suy thận, nhồi máu cơ tim do tái tắc hẹp mạch vành. Người bệnh phải uống thuốc aspiriin vô thời hạn sau đặt stent để phòng ngừa cục máu đông.
Quay trở lại cuộc phẫu thuật bằng KCTL. Bình thường thì theo kỹ thuật cũ, Thầy dùng một đoạn ống mềm, dai, có đặc tính giống như động mạch vành luồn bọc lấy đoạn mạch vành đang bị hỏng từ bên ngoài. Làm sạch đoạn mạch bị hỏng, bị nghẽn ở bên trong, luồn tiếp một ống nhỏ hơn bên trong thành mạch để nong đoạn mạch bị nghẽn ra. Hôm nay đột nhiên Thầy nói ngay:
- Chúa nhện hãy giúp ta, dùng tơ nhện dệt luôn hai đoạn ống trực tiếp vào bên trong và bên ngoài nơi động mạch cần đặt stent nhé.
Chúa Nhện nghe Thầy nói vậy thì bắt đầu làm ngay.
Thầy quay sang giải thích cho chúng tôi:
- Tơ nhện là một loại vật liệu, rất mềm, rất dai khi dệt thành ống thì ống lại rất mỏng. Trước đây các Cụ có làm cho Thầy một cái áo bằng tơ nhện, khi mặc vào thì nó dính liền luôn vào da, áo này có thể chống được đao kiếm chém vào.
theoThầy nói:
- Chúa nhện không dệt theo cách bình thường đâu, tơ nhện được cuốn xếp lại như những cái vòng lò xo rồi luồn vào trong động mạch vành tim …
Tôi thì thấy các sợi tơ nhện được dệt thành ống stent trực tiếp trên đoạn động mạch bị hỏng. Một lúc sau thì công việc tạo và đặt stent hoàn thành. Thầy tiến hành cho thuốc và đưa cơ thể của bệnh nhân trở về trạng thái hoạt động cân bằng và ổn định. Ca phẫu thuật đã thành công sau khoảng hơn 20 phút làm việc. Vậy mà tôi cảm giác như đã trải qua một thời gian dài lắm. Thầy tâm đắc với phương pháp mới này lắm, Thầy nói với giọng rất vui:
- Thế là từ nay mình có phương pháp đặt Stent mới vừa bền vừa nhanh có thể đặt tạị mọi đoạn khúc khủy… Thế là sẽ cứu được nhiều người rồi.
Thầy hỏi đùa ông cụ chủ nhà:
- Ban nãy bác nói là bác bao nhiêu tuổi nhỉ?
- Thưa Thầy bảy mốt ạ.
- Thế mà tôi nghe nhầm lại tưởng là tám mốt… (Cười…) Thế bác có thích 81 không? (Cười…) Thôi chào bác nhé, chúc bác mạnh khỏe!
Không có thời gian nhiều, Thầy trò chúng tôi lại vội vàng tạm biệt mọi người, tiếp tục lên đường thăm các gia đình khác ở Vinh. Trước khi bước lên xe, Thầy trêu Doahoavothuong:
- Đi mổ ở bệnh viện là hàng 100 triệu đấy nhé.
- Ơ, Thầy ơi! Vừa hôm qua đi khám bệnh viện bảo đặt Stent mất một 100 triệu mà còn chưa chắc chắn!
Thầy cười… mọi người cùng cười…
Trong bữa cơm tối hôm đó, Doahoavothuong đã báo cáo với Thầy là “ông đã khỏe lên rất nhiều, chiều nay ăn được bát cơm, ông nói là : Lâu lắm rồi mới ăn cơm ngon như thế”.
Khi chuẩn bị đăng bài này thì tôi nhận được tin nhắn của Doahoavothuong: “Từ khi được Thầy chữa, cả tuần nay bố chồng em không bị đau tim nữa ạ.”
Đúng là sự kỳ diều của những điều kì diệu!
.