Những tâm tư từ đáy lòng.
Tết độc lập 2/9 năm nay nhân dân xứ Nghệ lại được đón Thầy và các ace đồng môn vào làm việc. Một không khí phố xá ngập cờ hoa lộng lẫy, một dòng người tấp nập sôi động với muôn nỗi lòng hồ hởi vui nhộn như mở ra để đón người về. Hòa trong dòng chảy đó, Tân râu và gia đình cũng vui mừng háo hức chờ đợi được Thầy vào tôn lập bàn thờ.
Thật khó có thể diễn tả thành lời cảm xúc lúc này, bởi tôi đến với khí công tâm linh trong trạng thái bệnh tật nặng nề, tinh thần gần như luôn bi quan buồn nản. Thời gian thì cũng chưa nhiều (8 tháng), thời gian được gặp và tiếp xúc với Thầy cũng mới chỉ từ 30/4 lại đây. Thời gian thật ít thật ngắn, nhưng những gì Thầy đã làm cho tôi và gia đình tôi thật nhiều, thật lớn. Tôi đã từng tâm sự với vợ con, có lẽ kiếp trước mình đã có duyên, đã làm được điều gì đó tôn tốt một chút nên kiếp này mình đã gặp được Thầy, được Thầy ưu ái quan tâm giúp đỡ nhiều. Trong dịp 30/4, ngay lần gặp đầu tiên Thầy đã lắng nghe chia sẻ và ân cần giải thích, hướng dẫn tôi tiếp tục tu rèn. Ngay đêm giao lưu đầu tiên tại ngôi nhà chung, tôi đã được Thầy trực tiếp chữa bệnh. Mấy hôm sau, tôi có đề nghị được ở lại tiếp tục chữa bệnh thì Thầy bảo: “Bệnh đã lâu, nặng, phải từ từ, cứ về tập thiền có gì trao đổi qua điện thoại Thầy sẽ giúp”. Từ đó đến nay thỉnh thoảng tôi lại gọi điện cho Thầy và đều được thầy nhiệt tình chỉ bảo. Đặc biệt trong thời gian qua, khi gia đình tôi xảy ra một số vấn đề nghiêm trọng. Khi đăng lên diễn đàn tôi chỉ mong được sự TƯ VẤN, giúp đỡ của Thầy và các ace trong môn phái, chứ không dám tham vọng gì nhiều. Nhưng thật bất ngờ, Thầy đã vào cuộc một cách khẩn trương, tích cực, kịp thời kiểm tra xem xét. Sau đó đã tiến hành chữa bệnh từ xa cho em gái tôi. Khoảng 10 ngày sau đó em gái tôi đã chuyển biến rất tốt, ăn ngủ tốt hơn, ngủ ít mơ hơn, giấc mơ cũng tích cực hơn, không còn ác mộng như trước. Và điều quan trọng là, em gái tôi đã ngộ ra được nhiều điều tâm phục khẩu phục tự nguyện ngồi thiền và tin tưởng hơn vào Khí công Tâm linh. Với tôi sau lễ báo ân 2016, tôi được ở lại Nguyệt Quang Viên để tiếp tục chữa bệnh. Hai tuần lễ với lộ trình sáng chiều tối luôn có mặt tại vườn tập thiền theo hướng dẫn của Thầy. Bệnh tình cũng đã có những thay đổi tích cực, cơ thể nhẹ nhàng thanh thản hơn, cường độ bệnh cũng giảm đáng kể. Tôi đã thử bỏ thuốc bệnh thường dùng và thật đáng mừng là sau một ngày cũng không sao. Tuyệt vời hơn nữa, kết thúc đợt chữa bệnh Thầy đã dùng phương pháp mới mà theo Thầy mới nghĩ ra buổi trưa thì buổi chiều áp dụng. Trước khi Thầy chữa thì phổi tôi – phổi của người hen đã 40 năm luôn có tiếng rít, nhưng sau 15p được chữa những tiếng rít đó gần như mất hẳn, tuy chỉ được đến hết đêm nhưng thực sự đó là kết quả ngoài tưởng tưởng. Con xin cảm ơn Thầy nhiều. Vì tình thương người bệnh, tình thương con người mà Thầy luôn tìm tòi sáng tạo, tìm kiếm phương pháp cách thức mới để điều trị hiệu quả nhất, tốt nhất cho người bệnh.
Trở lại vấn đề lập bàn thờ. Đã từ lâu khi đọc trên diễn đàn, tôi thấy hàng năm Thầy thường đi lập bàn thờ ở một số tỉnh, thành trong nước. Nhưng đối tượng chủ yếu là học trò và người nhà học trò. Là bệnh nhân tôi chỉ biết mơ ước mà thôi. Trong một lần trao đổi với Thầy qua điện thoại về bệnh tật, Thầy nói đại ý, con cũng phải làm lại bàn thờ để cho khí đất nó tốt thì bệnh tật sức khỏe mới tốt lên được. Như nắng hạn đang cầu mưa, tôi mừng hết chỗ nói và nhờ Thầy giúp, Thầy đồng ý và bảo gặp anh Sơn để lên kế hoạch, sau đó tôi đã đề nghị Thầy giúp cho cả em gái tối luôn. Mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, các anh ở đoàn Nghệ An như anh Thanh Tịnh, Hùng Hiên, Nghệ Linh, Tu Minh, Thanh Vinh đều tích cực đến nhà xem xét hướng dẫn giúp đỡ nên mọi chuẩn bị đều trôi chảy và cuối cùng là anh Học Đạo đến kiểm tra, điều chỉnh một số vấn đề quan trọng. Thế là ổn. Đúng 16h ngày 3/9 Thầy và các môn sinh đã có mặt tại nhà tôi, kiểm tra mọi thứ chuẩn bị, thấy được Thầy làm việc ngay. Đầu tiên là trấn đất trừ tà. Với tư cách là gia chủ tôi được cùng bàn với Thầy và anh Học Đạo, chị theoThầy, chị Fire Phoenix. Tôi nghe Thầy và các ac trao đổi với nhau nhiều vấn đề nhưng chẳng hiểu mô tê chi cả. Chỉ lờ mờ nhận ra rằng khí đất nhà mình rất xấu, âm khí tà khí, vong rất nhiều, lại có nhiều vong oan. Tôi nói tôi ở đây đã 16 năm, Thầy nói: “giờ cho học trò của Thầy 1 người 1 ngày 1 triệu cũng không ai dám ở”. Sau đó tôi có nghe một số người như chị Trái Tim Dũng Cảm, anh Hanh Thông, anh Thanh Phong đều có những biểu hiện khó chịu phải đi ra ngoài. Thực tế lâu nay do bệnh nặng, tôi hay đi xem bói… tất cả đều nói đất ở tốt, nhà có một, hai vong nhưng chỉ ở không phá phách, họ cho rằng bệnh của tôi là do phần âm gây ra.. Đến bây giờ mới vỡ lẽ. Sau khi làm sạch khu đất, gia án trấn 4 góc đất, Thầy và anh Học Đạo tiến hành tôn bát hương Thần Linh – Tiên Linh – Bà Tổ Cô – Ông Mãnh Tổ dòng họ Chế. Xong Thầy cho phép gia chủ soạn cỗ mời gia tiên tiền tổ. Công việc đến đây được coi là tạm ổn. Mọi người tản ra ngoài sân ngoài cổng nghỉ ngơi thư giãn, Thầy cũng đi ra ngoài, thì bỗng dưng cô em gái tôi tên là Đào 52 tuổi, bộ đội nghỉ hưu, là người cũng được Thầy lập bàn thờ theo kế hoạch ngày mai, tự nhiên cô ấy lại lên đồng y như những lần trước: khóc to, tay vái, người chao đảo… Trong khi cô ấy đang ở tư thế đứng nếu không có người đỡ chắc chắn sẽ bị ngã. Thấy thế Thầy từ ngoài đi vào và tiến hành chữa cho em, một lúc thì em đỡ dần, khi Thầy nói “được rồi”, nhìn thấy em lúc đó nằm phủ phục dưới chân Thầy trong trạng thái mê mê tỉnh tỉnh, trong tư thế rất tâm linh mà thật ấn tượng vô cùng. Sau đó em tôi tỉnh dần và trở lại bình thường rất nhanh. Mọi khi mà em tôi lên cơn "Vong nhập" thì có khi mất nửa ngày hoặc hơn. Sau khoảng 15 phút, em tôi trở lại trạng thái bình thường đối với tôi là một thực tế rất quý và cực quý. Bởi hôm nay, trong buổi lễ này có rất nhiều người nhà tôi tham dự. Lâu nay, khi em tôi bị nhiều lần như thế và được Thầy chữa bệnh từ xa. Mọi người cũng chỉ dừng lại ở nghe vậy, biết vậy, còn độ tin cậy đến đâu thì có lẽ khó xác định. Nay bỗng chốc họ được trực tiếp nhìn thấy, nghe rõ, biết rõ từ đầu cho đến lúc kết thúc mà tâm phục khẩu phục. Mừng cho mình từ nay sẽ đỡ phần giải thích. Mừng cho em gái từ nay thêm lòng tin để tiếp tục tu rèn.
Buổi lễ kết thúc, tôi trân trọng mời Thầy và mọi người cũng dùng bữa cơm tối thân mật, vui vẻ và ấm cúng. Việc đến đây được kết thúc theo đúng kế hoạch. Tuy vẫn còn một số vấn đề mà trước đó đặt ra, tôi không dám triển khai. Bởi trước khi đến nhà tôi Thầy đã phải trải qua một hành trình có thể nói là khá vất vả. Đi vào Hà Tĩnh, đi ra Quỳnh Lưu, rồi mở lớp dạy học trò ở Thành phố Vinh, chữa bệnh cho một số người… Toàn những việc đã lấy đi của Thầy rất nhiều công sức và năng lượng. Khi kết thúc công việc ở nhà tôi, nhìn Thầy tuy vẫn vui vẻ nói cười nhưng cũng đã thể hiện một sắc thái mệt mỏi, nét nhọc nhằn đã hiện rõ trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi… cảm nhận mà thương Thầy quá. Bởi vậy một số vấn đề đã được chuẩn bị để hỏi Thầy như: nhờ Thầy chữa bệnh giật ở đuôi mắt trái lâu ngày của vợ mà trước khi đi Thầy hứa lần này sẽ kết hợp chữa; rồi các vấn đề về xây lăng mộ, nhà thờ, chi họ; vấn đề mồ mả bị thất lạc… đành phải gác lại, hi vọng có một dịp nào đấy sẽ được Thầy giúp. Sáng hôm sau Thầy và đoàn tiếp tục đến nhà em gái tôi cách Vinh 10km. Công việc diễn ra bình thường và kết thúc đúng như kế hoạch. Điều đáng mừng là sau khi làm lại bàn thờ thì em gái tôi đã ngủ ngon hơn, thanh thản nhẹ nhàng, không mộng mị. Đây là những điều mà trước đó khó có được.
Một lần nữa con xin thay mặt gia đình cảm ơn Thầy nhiều, cảm ơn các ace môn sinh của môn phái KCTL đã hết lòng tận tâm, nhiệt tình giúp đỡ. Kính chúc Thầy cùng gia quyến và mọi người luôn mạnh khỏe, an vui, hạnh phúc!
/