Những câu chuyện trong ngày kỷ niệm Thầy KHĐ về trời
Dịp về Côn Sơn lần này, Thầy đã sắp xếp chương trình để tổ chức 2 sự kiện lớn là Lễ Báo ân 2016 và Lễ kỷ niệm ngày Thầy Khúc Hồng Đào về trời.
Học trò của Thầy đều được biết trong suốt nhiều kiếp tu luyện, Thầy có rất nhiều người Thầy trong không gian, do đó không thể làm giỗ hết được. Thầy đã xin phép các Cụ hàng năm sẽ tổ chức giỗ Thầy Khúc Hồng Đào ngày 13/7 và giỗ Thầy Chu Văn An ngày 26/11.
Khi xây dựng lịch học của lớp KCTL, Thầy và BCSL đã sắp xếp kế hoạch“T2 15/8/2016 (13/7) Giỗ Thầy KHĐ”. Luật trong không gian rất nghiêm, làm giỗ phải đúng ngày, không được tùy tiện chọn ngày nghỉ để làm giỗ cho thuận tiện như trần tục. Tuy nhiên, nếu tổ chức đúng ngày thì sẽ có nhiều học trò không thu xếp được để dự vì đó là ngày làm việc, và những người tham dự lễ báo ân được tổ chức trước đó 1 ngày cũng không có cơ hội tham dự. Do vậy, vì học trò, vì mọi người, Thầy đã xin phép và được Cụ đồng ý tổ chức giỗ vào ngày chủ nhật, trước ngày giỗ chính thức 1 ngày.
http://i1292.photobucket.com/albums/...psqy0vjufh.jpg
Nhật Nguyệt Linh Đường trong buổi sáng mát mẻ, trong lành
Ảnh: Hoa Sen Trắng
http://i1292.photobucket.com/albums/...ps52yevo7h.jpg
Cây hoa ban đỏ trong NQV đã hồi phục và phát triển mạnh, cành lá xanh tươi
Trước khi tiến hành buổi lễ, Thầy đọc nhật ký và kể cho mọi người được biết về Cụ. Qua những trang nhật ký của Thầy hiện lên những sự kiện, những câu chuyện sinh động và kỳ lạ liên quan đến cái “duyên” Thầy gặp gỡ và tình cảm gắn bó với Cụ.
Mười năm về trước, có lần đi làm việc trong không gian, Thầy và PL đã gặp Cụ khi Cụ đang dạy học. Thầy chào hỏi, xin học và được Cụ cho biết Cụ là thầy của Thầy Chu Văn An và tên Cụ là Khúc Hồng Đào.
Sau đó, có lần Thầy đến nhà học trò ở TB chơi. Họ nhờ Thầy kiểm tra khu vườn vì có hiện tượng lạ là nghe thấy tiếng nước chảy mạnh mặc dù vườn rất khô. Thầy và PL đã phát hiện trong vườn có một ngôi mộ và chính là mộ Cụ Khúc Hồng Đào. Lần gặp này, Cụ đã đồng ý nhận Thầy NQT làm học trò. Chủ nhà đã xây mộ để từ đấy hương khói cho Cụ theo đề nghị của Thầy.
Cụ đã dạy Thầy nhiều phương pháp chữa bệnh, trong đó phải kể đến 2 phương pháp rất độc đáo và kỳ diệu:
Thứ nhất là phương pháp“Phát công ra hai ngón tay, rồi vuốt theo các đường kinh để đẩy khí độc ra ngoài” rất hiệu quả.
Thứ hai là phép “Bạch lưỡng nhập thể”. Phép này thực hiện như sau:Trước tiên, vía của người thầy nhập vào học trò để học trò có thể thay thầy chữa bệnh. Phép này kết hợp sức mạnh của thầy và năng lượng thực công của học trò, ứng dụng chữa bệnh từ xa khi học trò ở gần người bệnh; tiếp theo, đưa khí độc, khí bệnh từ người bệnh sang người học trò; cuối cùng, người thầy sẽ đưa khí độc, khí bệnh ra khỏi người học trò;
Sở dĩ phải làm như vậy vì việc giải tỏa thẳng khí độc, khí bệnh từ người bệnh ra ngoài không gian rất khó do cơ thể người bệnh không cùng tham gia quá trình đẩy độc, đẩy bệnh được. Khi thông qua cơ thể học trò thì việc đó dễ dàng và hiệu quả hơn do học trò có khả năng hút khí độc, khí bệnh từ người bệnh và cùng Thầy tham gia việc đẩy những khí xấu này ra.
Hai phương pháp này, chúng tôi đã được thấy Thầy sử dụng để chữa bệnh và dạy học trò chữa bệnh trong các buổi giao lưu của các chuyến dã ngoại, hiệu quả thật thần kỳ và ấn tượng. Nhiều người bệnh nặng, lâu ngày đã có những chuyển biến tích cực đến không ngờ chỉ sau 15-20 phút được chữa.
Vào giai đoạn mà tà đạo lộng hành, nơi nào cũng đầy rẫy nguy hiểm rình rập, chỉ có nhà của Thầy được đặt trong Trái tim Mẹ là an toàn. Với tình cảm và trách nhiệm lớn, Thầy đã đi đón, mời nhiều Cụ, trong đó có cả Cụ Khúc Hồng Đào về ở tại nhà mình. Cụ đồng ý và cho mang theo cả kho sách quý của Cụ.
Một lần vào dịp giỗ Cụ Khúc Hồng Đào tổ chức tại nơi có mộ Cụ ở TB, Thầy đã được Thần Gậy lần lượt giao 2 pháp bảo NYHMG và NYBMG kèm theo sách hướng dẫn sử dụng.
HM để thu năng lượng ánh sáng mặt trời. BM để thu năng lượng ánh sáng mặt trăng. Vì thế, NYHMG tạo nên NYHMTP và chỉ sử dụng ban ngày khi có ánh sáng mặt trời. Ngược lại, NYBMG tạo nên NYBMTP và chỉ sử dụng ban đêm khi có ánh sáng mặt trăng. Người luyện ngồi thành vòng tròn gọi NYHMG/BMNYG. Gậy nằm ngang trong vùng trận thu năng lượng Thái Dương/Thái Nguyệt và phát xuống vùng trận. Người tập 2 trận pháp này sẽ thu được năng lượng Nhật – Nguyệt.
Như vậy, năng lượng Nhật - Nguyệt đã về với Thầy từ nhiều năm trước nhưng cho đến nay tại NNLĐ mới có bộ đèn chùm gồm NLĐăng và NgLĐăng, hội tụ linh khí Nhật - Nguyệt được treo cân đối ở 2 bên điện. NLĐăng với nguồn ánh sáng vàng và NgLĐăng với nguồn ánh sáng trắng. Kiểu dáng và chi tiết trang trí của bộ đèn rất đẹp và tinh tế, Thầy và một số học trò phải dành nhiều thời gian để gia công thêm, chỉnh sửa lắp ráp lại rất công phu mới tạo ra bộ đèn độc đáo như thế. Nếu ngồi tại NQĐ mà tâm niệm xin năng lượng của NLĐăng và NgLĐăng sẽ có 2 luồng năng lượng phát xuống rất mạnh.
Buổi lễ bắt đầu, Thầy trang trọng khấn mời các Thầy, các bậc sinh thành, các bạn chiến đấu của Thầy về dự lễ kỷ niệm ngày Thầy Khúc Hồng Đào về trời -buổi lễ Thầy và học trò thể hiện tấm lòng tri ân công lao của các Thầy đã độ trì dạy bảo. Vía của tất cả học trò cũng được Thầy gọi về dự buổi lễ.
Thầy kính mời Thầy Khúc Hồng Đào hiển linh, sau đó báo cáo với các Thầy về 2 điều mang tính chân lý mà Thầy luôn tâm niệm và dạy học trò, đó là:
Không có cha mẹ thì ko có mình;
Không có Thầy thì mình không giỏi được.
Hôm đó, học trò rất vinh dự được Thầy cho phép xuất vía lên hầu rượu các Cụ.
http://i1292.photobucket.com/albums/...psqgesi7nu.jpg
Thầy trò thành kính dâng cơm rượu mời các Cụ.
Sau đó, Thầy bảo mọi người ngồi thiền rồi hô NNgLĐăng phát mạnh khí xuống cơ thể mọi người có mặt, thanh lọc cơ thể, khắc phục nhược điểm bản thể, và lệnh cho Nhật - Nguyệt chỉ huy trận khí....
Trong tiếng nhạc du dương, mọi người cùng ngồi thiền. Mỗi lần được ngồi thiền tại NQĐ tôi đều cảm thấy rất nhẹ nhõm và bay bổng. Lần này cũng vậy, tôi không biết được bay đến đâu, chỉ cảm thấy một bầu không khí mát rượi và thoang thoảng mùi thơm của hoa quả lên men. Lúc đó tôi chợt nghĩ hay đó là mùi rượu ở mâm cơm đang dâng các Cụ? Không biết có phải là tự kỷ ám thị hay tưởng bở không, nhưng sau khi thiền xong, tôi tập trung ngửi xem có thấy mùi hương đó không thì không thấy nữa.
Buổi lễ đã kết thúc tốt đẹp và lắng đọng lại trong mỗi người lòng biết ơn những người Thầy đã độ trì, dạy bảo mình cùng những cảm xúc thật khó quên.
Cùng với Lễ báo ân 2016, Lễ kỷ niệm ngày Cụ Khúc Hồng Đào về trời với những câu chuyện kỳ bí và hấp dẫn, xúc động là những món quà vô giá Thầy dành cho học trò và mọi người trong gia đình KCTL, và chuyến dã ngoại Côn Sơn dịp này trở nên thật ý nghĩa và ấm áp.
Chúng con xin cảm ơn Thầy vì tất cả những điều tuyệt vời trong 2 buổi lễ quan trọng này.
/