Hai lần Thầy giành lại sự sống cho con trai tôi!
Câu chuyện con trai Diệu Minh được chữa khỏi bệnh, được cứu sống tính mạng kể ra quả là ly kỳ và thời gian đã qua, rất lâu sau- kể từ năm 2013 đến nay Diệu Minh mới có thể ngồi để viết lên những dòng cảm xúc của mình về việc bệnh tật của con trai. Phải nói trong suy nghĩ của Diệu Minh, cuộc đời này Diệu Minh tìm về được với Thầy, đến được với KCTL và được Thầy nhận làm học trò là một mối duyên lớn, là phúc phận của Diệu Minh từ nhiều kiếp trước, có những kiếp cũng từng là học trò của Thầy. Nhưng phải nói là ở kiếp này, mọi thứ như đã được sắp đặt sẵn, được an bài từ trước.
Khi Diệu Minh về với KCTL, Diệu Minh còn là 1 cô bé đang học đại học sắp ra trường, rồi ra trường, đi làm, lập gia đình… Thầy luôn là người ở bên động viên, giúp đỡ và cho Diệu Minh ý kiến sáng suốt nhất. Đến cả việc lập gia đình với ông xã hiện tại Diệu Minh cũng hỏi ý kiến của Thầy, và Thầy “duyệt” Diệu Minh mới quyết. Sau này Thầy cũng bảo với học trò nữ lúc ấy rằng ; Thầy đang có mấy thằng cu rất kháu, đứa nào lấy chồng trước Thầy sẽ cho các bé đó đầu thai, và rồi Diệu Minh lại “tham” lại xin một trong số các bé đó – Hưng Vinh (con trai Diệu Minh) ra đời. Cái tên Hưng Vinh cũng là Thầy đã đặt cho cháu.
Vậy đấy, cuộc đời của Diệu Minh đã thay đổi rất nhiều từ khi đến với KCTL. Một giai đoạn có quá nhiều sự việc diễn ra, Diệu Minh may mắn lại được ở bên Thầy, bên gia đình KCTL. Có một sự việc mà sau này khi cứ nhắc lại là Diệu Minh lại khóc, đó là khi con trai Diệu Minh bị ốm nặng. Được chuyển viện 3 lần trong 2 ngày từ viện Huyện lên Tỉnh và về Nhi TW, nhưng các bác sĩ ở đây cũng không tìm ra nguyên nhân. Biểu hiện là bé nôn, tiêu chảy ra một loại dịch màu đen. Đã qua chụp chiếu và nhiều xét nghiệm nhưng trong dịch lại không có hồng cầu, không có biểu hiện của xuất huyết. Khi bé bị hôn mê, tim ngừng đập và được kích tim nằm hồi sức tại khoa hồi sức ngoại, các bác sĩ ở đây thấy dấu hiệu xấu và gợi ý người nhà đưa bé về. Khi đó Diệu Minh có thông báo tình hình với Thầy. Thầy và anh Hoc Dao cùng với Phuc Long kiểm tra xác định đó là bệnh nghiệp kiếp. Trong một kiếp nào đó bé bị tra tấn, bị người ta cho uống một loại chất màu đen, và chất này đến nay phát ra, lý do đó mà qua các xét nghiệm bệnh viện không tìm ra nguyên nhân xuất hiện dịch đen đó. Tất cả thức ăn, nước uống chỉ qua miệng bé không đầy 5 phút, khi nôn ra lại có màu đen kịt. Ngay sau đó đã có một cuộc “đại phẫu thuật” trong không gian dành lấy sự sống cho cháu. Trong khi đó ngoài đời thực, các bác sĩ vẫn hồi sức và tìm nguyên nhân, gia đình yêu cầu phẫu thuật, và ký vào xác nhận mổ thăm dò. Lúc này người nhà Diệu Minh gần như không còn hy vọng, tuy nhiên Diệu Minh vẫn rất bình tĩnh và tin rằng con trai sẽ nhanh khỏe vì Thầy đã nói là cháu không sao. Cuộc phẫu thuật phần thực diễn ra suôn sẻ như thông báo của Thầy trước đó, 15 ngày sau bé tỉnh lại, và gần 20 ngày sau nữa được ra viện về. Trong thời gian bé nằm viện, Thầy và các anh chị học trò đồng môn với Diệu Minh đã hỗ trợ Diệu Minh rất nhiều, thường xuyên đến thăm và tiếp năng lượng cho cháu vượt qua cơn đau để hồi sức sau mổ. Diệu Minh thực sự biết ơn và cảm kích tấm lòng của Thầy và các anh chị đồng môn dành cho Diệu Minh và bé Hưng Vinh. Trước khi ra viện về nhà, Diệu Minh đưa bé đến nhà Thầy để chào Thầy và nhờ Thầy khám lại cho bé. Thầy nói rằng yên tâm sau này về bé sẽ khỏe hơn so với trước đây. Và quả thực về nhà bé hồi phục nhanh, đến nay đi học ở trường mầm non bé nằm trong top cao lớn nhất lớp. Lần thứ nhất con trai Diệu Minh đã được cứu như vậy.
Lần thứ 2, con trai Diệu Minh lại được Thầy cứu là cách đây 2 tháng. Cháu nằm cấp cứu tại Bệnh Viện Hùng Vương biểu hiện chướng bụng giống xoắn ruột, có thể phải mổ lần 2. Diệu Minh đã gọi cho Thầy và Thầy lại nói không sao, để Thầy làm, có gì thông tin cho Thầy ngay. Qua hơn 1 ngày được Thầy chữa, bụng cháu xẹp dần, lúc này bệnh viện mới xác định được nguyên nhân là liệt ruột ( ruột không hoạt động) điều trị vài ngày cháu được ra viện và khỏe mạnh bình thường.
Vậy đó, nhờ duyên lành, nhờ tu luyện nhiều kiếp mà kiếp này Diệu Minh được làm học trò KCTL, được Thầy và các anh chị đồng môn hỗ trợ, biến nguy thành an. Cùng hỗ trợ giành giật lại được sự sống cho con trai Diệu Minh. Có lẽ bé Hưng Vinh cảm nhận được điều này nên lần nào ốm cũng đòi về để ông Thầy chữa bệnh cho chứ không muốn uống thuốc, không muốn đến bác sĩ.
/