-
Tìm lại thần sòng bạc
6h22 ngày 27/05/16, Thầy gọi thông báo cho tôi biết: “Việc ở sòng bài anh viết, Thầy đã làm rồi đấy, lần này anh đến sẽ thấy khác trước”. Ghi nhớ lời Thầy trong lòng, nhưng lịch trình đi lại phụ thuộc vào chương trình của đoàn CCB.
Như một sự sắp đặt từ trước, khoảng 21h05 ngày 25/06/16, nhóm CCB chúng tôi cũng có lịch trình thăm quan Casino NagaWorld. Nhân cơ hội này, tôi rất muốn “gặp” lại “người quen cũ” để xin kết bạn thuận hoà, mà Thầy là “cầu nối”. Đi khắp tầng trệt đến khoảng 21h55, nhưng vẫn không tìm thấy bàn thờ thần sòng bạc đâu. Hỏi cháu Kh-hướng dẫn viên người Cambode (cha người Khơme, mẹ người Việt), thì được biết: ông chủ Casino là 1 người rất mê phong thuỷ, nên ông đặt bàn thờ theo ý thích, chu kỳ có thể từ 4 đến 6 tháng, ông lại đổi vị trí 1 lần, lúc thì đặt ở các tầng trên, lúc ở ngoải trời, lúc thì tầng trệt. Tuỳ theo thu nhập của sòng bài có đúng ý ông không.
Tĩnh tâm cảm nhận, có điều lạ là tôi nhận thấy không gian thoáng đãng, dễ chịu, không còn cái cảm giác bị người khác theo dõi nhìn vào sau gáy nữa. “Nhìn bằng cảm nhận”, tôi hình dung được những nụ cười thân thiện quanh tôi. Tôi cũng chưa biết, với khoảng cách rất xa như vậy... mà mọi việc vẫn được giải quyết rất chi tiết, chính xác, gọn gàng.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị Bề trên.
/
/