Thầy làm "đường cao tốc" cho tôi
Vậy là sau mấy lần nằm mơ được gặp Thầy, được Thầy cho đi học, chiều 16/04/16, thực sự là giấc mơ có thật đối với tôi.
Sau khi Thầy cho biết cụ ông mất năm 78 đã đi đầu thai, Thầy trấn đất, rồi chữa bệnh cho vợ tôi.
Đến lượt chữa cho tôi, Thầy nói ngay:”Có lúc a thấy như bị hụt hơi thoáng qua, là do trục SL của a không tốt, tôi sẽ chữa cho a”. Nhắm mắt, tập trung cảm nhận năng lượng từ hai bàn tay Thầy dồn rất mạnh vào cơ thể trong của mình. Tôi thấy nóng ran phía sau lưng. Rồi thấy có một cột sáng màu xanh, dài như cái bóng đèn tuýp nằm dọc cơ thể, trong khi Thầy đang chỉ huy khí.
Buổi tối, rà lại từng chữ bài TKKT, tôi ngộ ra, vậy là buổi chiều, Thầy đã làm “đường cao tốc” cho tôi. Nó sẽ giúp tôi “phá vỡ lớp HQC bao quanh cơ thể, phá vỡ lớp HQBL bao quanh cơ thể”…, giúp tôi từng bước thực hiện tâm nguyện của mình.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị Bề trên.