Dã Ngoại Côn Sơn 30.4. 2016 - Cảm nhận được chữa bệnh khi Thầy phát công
.
Buổi sáng 1/5, Thầy phát công chữa bệnh cho mọi người theo lịch trình đã định của đợt dã ngoại 30/4 và 1/5 năm nay. Đúng 8h mọi người đã có mặt đông đủ, chuẩn bị chỗ ngồi thuận tiện để nhận công theo sự hướng dẫn của BTC.
Nguyệt Quang Viên dịp này đã thay đổi rất nhiều so với năm trước. Cây cối phủ xanh cả khu vườn. Đặc biệt là đồi trúc, những cây trúc mới đã mọc lên cao vút, cành lá xanh non vẫy chào trước ánh năng ban mai. Con suối róc rách nước chảy với những con cá kiếm tung tăng bơi lội trong dòng nước mát, làm cho con suối thêm tự nhiên, sống động. Lũ trẻ lên đây rất thích nghịch bên dòng suối, mà nhất là được “lội suối”. Có đứa thèm quá, nhúng trộm chân trần xuống rồi vội rút lên ngay.
Đến 8h30, Thầy bắt đầu phát công chữa bệnh. Thầy nói mỗi người hãy chọn cho mình từ 1 đến 3 bệnh, tập trung ý nghĩ vào vùng bệnh và tâm niệm xin Thầy chữa bệnh… giúp con. Đối với tôi, trong thời gian gần đây thấy thận trái của mình có hiện tượng đau nhẹ, nhất là khi ngồi lâu. Những lúc ngồi thiền, tôi quan sát thấy thận trái của mình bị bọc bởi một lớp khí độc, trông như một màng nước màu trắng đục, nhờ nhờ bọc quanh thận vậy. Tôi đã mấy lần tự chữa, nhưng chỉ đỡ được một thời gian, rồi lại bị lại. Hôm nay trong vùng năng lượng của Nguyệt Quang Viên và năng lượng của Thầy phát công, tôi đã tâm niệm xin được chữa bệnh ở thận trái, loại bỏ triệt để khí độc, khí xấu ở vùng thận. Sau khi tôi nhắm mắt, tĩnh tâm và tâm niệm xin được chữa bệnh được một lúc thì thấy trong Nguyệt Quang Viên, mà đúng hơn là trên một khoảnh đất rộng trong Nguyệt Quang Viên, có rất nhiều người đang triển khai giúp Thầy chữa bệnh cho mọi người. Có khu vực thì đang khám bệnh, có nơi thì đang sắc thuốc, có nơi xa xa thì một số người đang ngồi thiền. Quang cảnh tấp nập, nhiều người đi lại, nhưng lại rất yên tĩnh, ai vào việc nấy, chứ không như ở các phòng khám, ở bệnh viện hiện nay.
Tôi bắt đầu tập trung vào vùng thận, cảm thấy một luồng năng lượng rất mạnh đi vào cơ thể qua bách hội, đi đến vùng thận. Vùng thắt lưng của tôi nóng ấm dần lên khá nhanh. Luồng năng lượng đó xoáy mạnh ở hai thận. Những khí độc, khí xấu ở thận cứ tan ra, tan ra, dần thoát ra khỏi cơ thể như hơi nước. Tôi có cảm giác như một túi nước bị rút dần nước ra khỏi túi. Vùng lưng cứ nhẹ dần, nhẹ dần… Một lúc sau thì hai thận đã hết khí độc, nó trong ra chứ không còn lớp “màng nước” bọc bên ngoài như trước. Tôi thấy trước mặt mình xuất hiện một đơn thuốc, tôi không đọc được hết những vị thuốc ghi trong đơn. Một lúc sau thì lại được ai đó đưa cho một bát thuốc, vẫn còn hơi nóng bốc lên. Uống bát thuốc xong, thận của tôi dần ấm thêm lên, khí thận dần dần phục hồi trở lại, bên thận trái đã hết tức, hết đau hẳn. Tôi tiếp tục ngồi thiền để chuyển hóa năng lượng. Rồi những ngày sau đó, lưng của tôi cũng không còn đau tức ở vùng thận trái nữa, kể cả khi phải ngồi nhiều.
Khí công Tâm linh là vậy, người ta nói khí công chữa bệnh bằng năng lượng. Nhưng với tôi, Khí côngTâm linh cũng chữa bệnh bằng thuốc đấy chứ. Mà không phải là thuốc bình thường đâu nhé, đây phải là LINH THUỐC mới đúng.
Con cảm ơn Thầy đã chữa bệnh và cho con được hiểu sâu thêm về phương pháp chữa bệnh của KCTL.