Tâm Linh vùng biên giới Hà Giang
Ngày đầu năm mới Giáp Thìn tôi được theo đoàn của Thầy đi thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang. Hà Giang là tỉnh địa đầu của tổ quốc, ngày còn nhỏ tôi đã xem rất nhiều chương trình trên TV về vùng đất này, một vùng đất cách rất xa Hà Nội, đi lại khó khăn. Hình ảnh cuộc sống người dân rất khó khăn, sống trên các khu vực cao nguyên đá thiếu nước, thiếu lương thực…nhưng người dân vẫn bám trụ để giữ đất, giữ làng bảo vệ biên cương tổ quốc
Đầu năm 2002 khi lên Hà Nội học đại học tôi được đọc nhiều thông tin về Hà Giang, thông tin về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Một cuộc chiến tranh khốc liệt với quân Trung Quốc, Hà Giang là chiến trường đến tận năm 1989…Tôi luôn nhớ câu nói “Trong tâm linh người Trung Quốc được lập trình để tiến đánh Vietnam”
Trong đoàn đi Hà Giang của Thầy có tôi là người chưa từng đặt chân đến Hà Giang, tôi rất háo hức khi tham gia chuyến đi này, tôi muốn được trực tiếp cảm nhận về con người và vùng đất địa đầu của tổ quốc này
Chuyến đi thực sự bắt đầu trên cung đường từ thành phố Hà Giang đi Quảng Bạ. Lần đầu tiên tôi được đi trên cung treo leo trên các ngọn núi, một bên là núi, một bên là vực sâu. Cảm nhận được sự hùng vỹ của vùng đất này là trải nghiệm đáng nhớ, hàng nghìn năm qua bao nhiêu người lính của tổ quốc đã chiến đấu và bảo vệ vùng đất này. Hà Giang là tỉnh người Mông chiếm 30% dân số, văn hóa dân tộc Mông là nền tảng văn hóa đặc sắc của tỉnh Hà Giang. Trong xã hội hiện đại rất nhiều người dân tộc Mông vẫn chọn cách sống mà tổ tiên đã chọn từ hàng nghìn năm qua. Mỗi người trưởng thành tự chọn cho mình 1 vánh núi để dựng nhà, xây dựng gia đình. Gia đình nhỏ sẽ trồng trọt canh tác trên vách núi, trồng ngô, nuôi gà, nuôi lợn…
Trong lịch trình đoàn có đến thăm nhà của Vua Mèo, một ngôi nhà nổi bất trong văn hóa chính trị của người Mông trong thế kỷ 20. Đây là một ngồi nhà rất đẹp, được xây dựng trên một ngọn đồi là lưng của con rùa, chủ nhà muốn xây dựng một công trình để lại lâu dài cho con cho cháu…Khi bước vào sâu trong ngôi nhà đoàn đã được nghe một giọng nói trong tâm linh “Người chủ ngôi nhà mong muốn được nhận lại đất, nhận lại nhà cho con cháu”…Đây là mong muốn chính đáng từ trong tâm linh, nếu chính sách của trần tục thực hiện đúng thì sẽ nhận được sự ủng hộ của lòng người tại vùng đất biên cương của tổ quốc
Đoàn đến thăm cột cờ Lũng Cú, cột cờ nằm sát biên giới Vietnam – Trung Quốc. Từ trên cột cờ có thể nhìn sang kia biên giới. Khi đến vùng biên tôi cảm nhận được sự hy sinh của bao nhiêu thế hệ đã chiến đấu và bảo vệ cộc mốc biên giới này
Điểm đến cuối cùng của đoàn trong chuyến đi này là Thầy đến thăm nghĩa trang Vị Xuyên, khi vừa bước xuống xe tôi cảm nhận được sự linh thiêng của vùng đất này. Khi Thầy đến các chiến sỹ đã hy sinh của cuộc chiến tranh biên giới tại Hà Giang đã về nghĩa trang Vị Xuyên đến đón Thầy. Cả đoàn đã thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh bảo vệ tổ quốc tại tỉnh Hà Giang
Thầy đã kể lại cho chúng tôi. Đã có 12.000 liệt sỹ và 10.000 người dân thường đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới tổ quốc. Đây là những hy sinh rất to lớn, người dân Việt Nam phải ghi nhớ hy sinh này. Những chiến sỹ thề tiếp tục chiến đấu và bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ biên cương tổ quốc trong tâm linh…Thế giới chúng tôi được sống trong hòa bình, ấm no phải ghi nhớ, cá nhân tôi suy nghĩ mình sẽ phải có kế hoạch với vùng đất này trong tương lai
Con cảm ơn Thầy và đoàn đã cho con có một chuyến đi và cảm nhận sâu sắc về Hà Giang vùng đất biên cương của tổ quốc