Thầy đặt Nickname cho tôi!
Đã được nhiều lần biết đến việc Thầy đặt tên cho các ACE , các cháu trong diễn đàn. Mỗi cái tên được Thầy đặt đều rất hay và ý nghĩa về cả âm Hán việt và nghĩa Hán Việt. Mình chỉ mong ước nếu có thêm em bé thì sẽ nhờ Thầy đặt tên cho. Nhưng ước mong này có vẻ xa vời quá nên mình không nghĩ đến nó nữa. Vậy mà, dịp ấy đã đến.
Chả là thế này: mình có cô con gái có tên gọi ở nhà là JBR (theo phiên âm quốc tế là: jā bē är (đọc là: giây bi a nhưng mình thường đọc tên cháu là Ji BiA cho nó tây tây). Đây là cái tên kỷ niệm về nơi bẳt đầu của cuộc hôn nhân đã qua của mình. Đó là tên của một vùng biển du lịch nổi tiếng của Dubai (Jumeirah Beach Residence), nơi có bãi biền nhân tạo được đổ nghìn khối khổng lồ bằng cát trắng, nước biển trong và xanh ngắt, bên cạnh đó là những tòa nhà hiện đại chọc trời trải dài dọc theo bãi biển.
Từ khi có em bé, mình loay hoay đi tìm cho con gái tên gọi ở nhà và cái tên JBR khiến mình thỏa mãn nhất. Mình cũng tìm đủ tên khai sinh tuy nhiên không có cái tên nào mình ưng ý. Khi tham gia diễn đàn, mình không nghĩ ra được cái tên nào thích hợp. Thế giới của mình lúc ấy chỉ quanh quẩn cái tên con gái mình được nói và chú ý nhiều nhất, nên mình lấy nick là jbr2009. Các ACE trong diễn đàn cũng góp ý để mình đổi nick mới, nhưng cái nick này nó gắn quá nhiều kỷ niệm nên mình cứ để đấy và chưa nghĩ ra được cái tên nào khác thích hợp.
Trong khi mình thích thú, thỏa mãn với cái nickname của cô con gái yêu, thì cũng là nỗi khó khăn của người ngoài khi đọc tên cháu. Quanh chuyện phát âm tên cháu cũng là một đề tài để mọi người cười: có người phát âm là: Jămbia – nghe như miếng jămbông ngon lành hay nước Zimbabwe xa xôi nào đó, lúc thì là gi bờ rờ (ôi chao lúc ấy nghe cái tên này mình cảm thất chát tai quá…chả thấy tây tây tí nào). Mỗi khi ai hỏi tên cháu là lúc mình lại phải kể lại câu chuyện tình giữa bố và mẹ cháu, tại sao lại có cái tên này. Những lúc ấy, kỷ niệm về mối tình đã qua lại nhói nhói trong tim.:(
Thời gian trôi đi cứ như vậy, mọi người đã quen với cái tên này và mình cũng không nghĩ ngợi gì nữa. Cho đến một buổi học đạo, trong buổi học phân lớp, khi nghe Thầy phát âm khó khăn, vất vả tên nick của mình thì mình mới giật mình nghĩ: đã đến lúc phải đổi nick thôi. Mình xin được đổi nick thành là: H…Vi. Vậy mà, khi vào diễn đàn, nick của mình là Hạ Vi, mắt mình chớp chớp, phải nhìn thật kỹ lại cái nick có đúng là của mình không. Hihi Thầy đã đặt cho mình nick mới, không phải là H….Vi mà là Hạ Vi. Ôi hay thật, cái tên đơn giản thế mà mình không nghĩ ra ngay từ đầu. Cảm giác lúc ấy thật là thích: mình thấy “tin tin” quá và cảm giác là người nổi tiếng vì là hot girl. thoáng qua. Và quan trọng hơn đó là cảm giác mình như được sinh ra lần 2 với cái tên mới.
Vội search ngay ý nghĩa của cái tên này thì được biết rằng: Hạ: trong tiếng Hán là mùa hè, Vi: có nghĩa "tốt bụng, đạo đức", Bố mẹ đặt tên con là Hạ Vi với mong muốn lớn lên con sẽ trở thành cô bé tốt bụng, mạnh mẽ.
Con cám ơn Thầy đã đặt tên cho con một cái tên rất hay và đẹp. Con sẽ không chỉ trở thành con người như ý nghĩa của cái tên Thầy đặt mà sẽ phải hơn thế rất nhiều. Được Thầy đặt tên là cảm giác rất hạnh phúc ngọt ngào đấy các bạn ạ. Chúc các bạn có nhiều cơ duyên được Thầy đặt tên nhé!