Chữa bệnh bằng vòng gỗ hóa thạch do Thầy nạp năng lượng
Vòng gỗ hóa thạch chữa bệnh thần kỳ...
1. Một lần, trên máy bay từ Hà nội trở về SG, lúc máy bay hạ độ cao đột ngột, NT bỗng thấy chóng mặt, buồn nôn, đầu thì nhức buốt do áp suất thay đổi đột ngột. Mình lấy vòng ra và ấp giữa hai lòng bàn tay. Một lúc sau không còn thấy chóng mặt buồn nôn nữa. Xong, NT đặt vòng lên đầu, sau đó cũng không còn thấy nhức đầu nữa. Anh hành khách ngồi cạnh cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn mình như nhìn người hành tinh khác :-) Mỗi lần như thế đều cảm nhận vòng hút rất mạnh, để vào tay thì tay tê buốt, để lên đầu thì vòng hút mạnh khí độc ra khỏi đầu như rút ruột rút gan.
2. Về nhà, cho bà giúp việc 1 chiếc vòng. Thường mỗi khi đau khớp, bà uống thuốc khớp lại bị đau dạ dày. Hôm ấy khi đi ngủ bà bị đau đầu gối, bèn lấy vòng ra đặt lên đầu gối, một lúc sau cơn đau nhức không còn. Sáng hôm sau trở dậy, cũng không còn thấy đau đầu gối nữa. Vậy là hết đau khớp mà không phải hành hạ cái dạ dày.
3. Bà ngoại 76 tuổi nhà mình thường xuyên bị đau khớp – căn bệnh người già, một hôm bị đau khớp gối, nghe lời con cũng đặt vòng hóa thạch lên đầu gối, thế là khớp gối hết đau được 2 tuần.
4. Bà hàng xóm nhà bên đau đầu cũng sang đây mượn vòng, để vòng lên đầu một lúc thế là hết đau. Bà giúp việc nói: Đúng là hay thật!
5. Ngoạn mục nhất là trường hợp này: Con gái 6 tuổi của mình đột nhiên 1 buổi sáng bị dị ứng, nổi mề đay từng mảng to bằng hơn 1 bàn tay xuất hiện ở dưới rốn, hai má đùi trước (ảnh minh họa). Nhìn thấy xong là mẹ hốt hoảng, nhưng lúc đấy sát giờ làm việc và phải giải quyết gấp việc cơ quan nên NT không thể nán lại nhờ Thầy chữa cho con, chỉ kịp dặn bà giúp việc để mấy chiếc vòng gỗ hóa thạch của ba mẹ con mà Thầy đã nạp năng lượng giúp lên vùng bị nổi mề đay, rồi chạy tuốt đi làm, rồi 9h30 mới gọi điện được về hỏi thăm tình hình con. “Bà giúp việc cười hớn hở: Khỏi rồi cô ạ, nên tôi không gọi điện cho cô nữa, chỉ còn một chút ở vùng bụng nữa thôi”. Tối về, Ba bé bảo mẹ xức thuốc chống dị ứng vào chỗ còn lại, 2 mẹ con vâng dạ rồi kéo nhau vào phòng khóa cửa lại, mình xin lệnh bài HV nhờ Thầy chữa giúp. Sáng ra hầu như chỉ còn lại mấy vết xước do bé gãi bị trầy da chảy máu từ ngày hôm trước.
6. Cô bạn đồng nghiệp bị dời leo, môi sưng tấy và bị trầy da chảy máu trông rất tội. Mình cho cô ấy mượn vòng áp lên môi và tâm niệm hút – xả khí độc. Sau 30’ thì vết sưng đã giảm đáng kể, 10 phần đã khỏi được 6 phần. Mình xin lệnh bài HV của Thầy, rồi tâm niệm xin Thầy chữa bệnh giúp cho cô ấy. Sau khi được chữa xong, cô ấy nói: “Khi áp vòng lên môi thì sau đó cảm thấy nhẹ hẳn và bớt đau. Khi chị áp tay vào chữa cho em thì em cảm nhận như có cái gì đó bay ra khỏi môi”. Lúc này, vết dời leo đã gần như khỏi.
Có điều, sau khi mời HV lệnh bài nhờ Thầy chữa giúp cho cô ấy xong NT cảm thấy đầu nặng và hơi nhức đầu. NT có tâm niệm xin Thầy giúp xả khí độc, khí bệnh ra khỏi cơ thể, rồi lại lấy vòng gỗ hóa thạch ấp giữa hai bàn tay, thấy vòng rung bần bật trong tay đồng thời cảm nhận như khí độc được hút mạnh từ đỉnh đầu chỗ bị đau buốt, sau khoảng 5-10 phút thì cảm giác chiếc vòng nằm im. NT chắp tay cảm ơn Thầy đã giúp con chữa bệnh.
Con trân trọng cảm ơn Thầy!