Giấc mơ lạ về cá vùng Vũng Áng
Mấy hôm nay báo chí viết nhiều về việc cá chết hàng loạt ở 250km bờ biển miền trung, trải dài khắp 4 tỉnh, từ Kỳ Anh- Hà Tĩnh đến tận Thừa Thiên Huế, nơi có khu công nghiệp Vũng Áng, Formosa.
Đã có nhiều bài báo viết về hiện tượng cá chết hàng loạt, rồi nhà nước bắt đầu mở cuộc điều tra, rồi phát hiện thấy 1 đường ống xả thải ở đáy biển… tuy nhiên cái khiến tôi ám ảnh nhất là những bức ảnh về cá. Cá chết dày đặc, chất chồng từng lớp, nó khiến tôi sụt năng lượng ghê gớm khi nhìn thấy, có lẽ đó cũng chính là việc tôi đã mơ thấy 1 giấc mơ lạ lùng.
Trong giấc mơ, tôi đứng trước biển, nơi hàng triệu con cá nằm phơi bụng trên cồn cát, nước bị nhiễm độc cứ đặc quánh những khối năng lượng màu sẫm, môi trường bị nhiễm độc khiến tôi chỉ nhìn thấy một màu ảm đạm, tang thương. Cảnh ấy khiến tôi có cảm giác những con cá biến nhỏ bé kia đã phải chết 1 cách rất oan uổng và đầy tức tưởi. Lúc ấy, tôi đột nhiên nghĩ đến Thầy.
Và...
Tôi thấy Thầy hiện ra ở bờ biển đó, Thầy đưa tay lên vẫy 1 cái, lập tức cả một vùng biển dài xuất hiện 1 dòng thác nối từ bờ biển lên đến tận trời cao. Và có 1 cảnh tượng hùng tráng hiện ra, tôi thấy hàng triệu con cá lấp lánh cử động, quẫy mạnh và bật tung người lên dòng thác. Hình ảnh ngoạn mục vô cùng, tôi chỉ đứng ngây ra để chiêm ngưỡng cảnh tượng ấy. Tôi nhớ đến 1 bộ phim về đàn cá hồi vượt thác, để đến nơi an toàn, nhưng hình ảnh trong giấc mơ của tôi là hàng triệu con cá lấp lánh nhảy thác trong ánh nắng để tìm đến vùng biển an toàn.
Tôi ngất ngây trong hạnh phúc vì được ngắm nhìn đoạn phim cổ tích ấy, còn Thầy thì mỉm cười …
Giấc mơ ban trưa kết thúc, tôi thức dậy mà còn bồi hồi mãi về những hình ảnh mình được thấy. Tôi nghĩ những cá chết oan uổng đã được siêu thoát rồi. Giấc mơ hư hư thực thực, nhưng tôi biết Thầy và các Vị bề trên luôn bên cạnh, giúp đỡ vạn vật muôn loài.