Cảm nhận khác lạ khi được Thầy về làm bàn thờ
Con chào Thầy,
Em chào anh chị em đồng môn, cùng mọi người trên diễn đàn.
Thưa thầy, trước đây khi con bắt đầu luyện tập các bài trên diễn đàn KCTL 10/07/2015, khi đó con ăn ngủ tại chỗ làm việc, mặc dù cũng không được điều độ cho lắm nhưng cơ thể con lúc nào cũng thấy thoải mái, cân nặng vẫn khoảng 56kg.
Gần 1 tháng sau, con chuyển hẳn về nhà ở để chuẩn bị cho việc cưới hỏi, dù mới tập KCTL không lâu nhưng con cảm nhận rất rõ khi về nhà là khí ở nhà rất xấu, cơ thể thì thường xuyên mệt mỏi, rã rời có hôm phải nghỉ làm, buồn ngủ nhưng khi nằm xuống thì lại không ngủ được.
Con về nhà được 1 tháng thì cơ thể giảm còn 52kg.
Biết là khu đất nhà mình đang ở không tốt, cộng với việc muốn cho con cái một môi trường tốt. Con đã đắn đo suy nghĩ, con biết Thầy rất nhiều việc nhưng lần này con quyết tâm mời Thầy về làm bàn thờ và trấn đất cho gia đình nhà con.
Ngày 19/3/2016 là một ngày đáng nhớ của con, của gia đình nhà con khi được Thầy và một số anh chị đồng môn về làm bàn thờ, và xử lý khu đất.
Trong khoảng 1 tiếng đồng hồ Thầy và các anh chị làm rất cẩn thận, chu đáo.
Sau khi Thầy làm xong, gia đình con khấn các cụ gia tiên ngay sau đó con ra ngoài sân cơ thể con cảm thấy rất thoải mái, và thấy cơ thể đang thải độc ra ngoài nhiều, tối hôm đó con ngủ rất ngon, sáng dậy không còn mệt mỏi nữa. Chỉ vài ngày sau cơ thể con lại lên được 1 cân.
Như một phép màu Thầy đã ban cho gia đình con và biến ước mơ của con thành sự thật. Từ nay, gia đình con và nhất là đứa con sắp chào đời của con có một môi trường sạch, tốt để sống, học tập và làm người tốt. Con của con sau này cũng nhờ vậy mà cháu sẽ khỏe hơn, ngoan hơn, thông minh hơn và sau này chắc chắn sẽ thành một người tốt.
Con xin cảm ơn Thầy
Em xin cảm ơn các anh chị đồng môn.
http://i941.photobucket.com/albums/a...psm5armd54.jpg
/