-
Về Côn Sơn Chữa Bệnh
Con chào Thầy và Gia đình KCTL,
Sau nhiều ngày khó chịu và khất lần thì con đã quyết định gửi tin nhắn cho Thầy nhờ kiểm tra tình trạng bệnh. Xin kể qua cho mọi người biết chả là cách đây một thời gian cũng khoảng 7-8 tháng tôi có qua và nhờ Thầy kiểm tra giúp thì Thầy có bảo rằng tôi bị Bong động mạch cổ cái động mạnh nó nổi gân lên nhìn rất rõ và Thầy nói để lâu sẽ nguy hiểm và dặn về luyện tập.
Tôi vẫn luyện tập đều nhưng không thuyên giảm mấy và luôn thấy khó chịu. Chỉ vì cái tính ngại và sợ làm phiền Thầy mà thời gian cứ thế trôi qua đến mấy ngày gần đây tôi thấy trong người khó chịu quá và hay cáu bực trong người, không muốn tình trạng này kéo dài nữa, quyết định nhờ Thấy trợ giúp thì Thấy bảo đang ở Côn Sơn hix ...Bao ngày Thầy ở HN mà không nhờ giờ... Hỏi Thầy từ giờ cuối tuần có về HN không Thầy bảo không thế là tôi quyết định một chuyến về Côn Sơn vì từ lúc làm Nhà Chung tôi chưa về. Vậy là tôi gọi cho Thầy và báo sẽ lên Côn Sơn, thú thực lúc đó tôi cũng không biết địa chỉ Nhà Chung ở đâu chỉ biết ở Côn Sơn nhưng lại ngại không hỏi Thầy may quá lên mạng Google Map thấy được định vị trên map thế là Côn Sơn thẳng tiến (Cám ơn A/C nào đã định vị Ngôi nhà chung kCTL trên bản đồ vệ tinh).
Về đến nơi cũng gần 1 giờ trưa lúc mọi người và Thầy đang ngủ không muốn ảnh hưởng tới giấc ngủ của Thầy và mọi người con tự mở của vào vừa đi vào thì thấy Bút và Mực chạy ra mới đầu con cũng sợ may sao nó không đáng dữ như tướng tá. Ngồi chơi nói chuyện mãi với mọi người rồi cũng được gặp Thầy hôm đó cũng có mấy cô bác người Việt kiều về nhờ Thầy chữa bệnh sau khi khách về thì cũng đến lượt con lúc đó con hồi hộp lắm vì không biết Thầy sẽ kiểm tra và chữa như thế nào, sau khi kiểm tra sau Thầy bảo: Có một " Ma nữ đen" ở trong người, con bị nó ám nhiều khí đen! Thầy bảo nó đi rồi. Đúng là con chẳng nghĩ và không ngờ lại có một ma nữ ám con như thế nếu như không nhờ Thầy.
Trong quá trình chữa con Thấy người lâng lâng và khí ra nhiều ở bách hội quá trình chữa kéo dài chừng 15p rồi Thầy bảo tự chọn một bài rồi ngồi thiền, được thiền ở nơi có nguồn năng lượng tốt cộng với quá trình Thầy chữa trước đó đến hết bài TKKT con cảm thấy người nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác lúc đó như và được gột rửa. Lúc đó con vui lắm cảm súc khó tả như đứa trẻ chạy lên khoe Thầy về cảm nhận, vui quá con quên không hỏi Thầy Ma nữ đó có quan hệ gì với con mà lại vào người con...
Thầy ạ con không biết nói gì hơn chỉ biết cám ơn Thầy rất nhiều chúc Thầy luôn mạnh khỏe!