Cảm nhận sau khi tham gia buổi lễ Giải hạn năm Bính Thân và buổi phát công chữa bệnh
Con kính chào Thầy Nguyệt Quang Tử
Con là Vân, ở Thái Bình thầy ạ. Ngày 20/02-21/02 vừa rồi, con may mắn được tham gia lễ giải hạn đầu năm tại Đền Bà chúa Sao Sa tỉnh Hải Dương và còn được Thầy phát công chữa bệnh tại Ngôi nhà chung. Con cảm ơn Thầy đã giải hạn và phát công chữa bênh cho con. Khi bước vào Ngôi nhà chung, lên đến tầng 2 con cảm thấy người hơi khó chịu, thấy chóng mặt như bị đói mặc dù con đã ăn sáng trước khi đi. Khi con nói chuyện với bác Hải - chồng của bác Xuyến ở Thái Bình – học trò của Thầy, bác lập tức chữa bệnh cho con luôn. Bác đặt tay sau lưng con, con thấy lưng ấm dần lên. Con có cảm giác có từng đợt khí ấm đi vào cơ thể. Một lúc sau con thấy người khoan khoái dễ chịu hơn, cũng không thấy bị đói lả như trước nữa. Con cảm ơn bác và thấy mình thật may mắn vì có duyên gặp được người tốt.
Đến buổi chiều con và mọi người được Thầy phát công chữa bệnh. Sau đó, con và mọi người còn được Thầy tặng cho 1 món quà đặc biệt đó là 1 nồi thuốc Bắc để chữa bệnh. Nối thuốc Bắc này đặc biệt ở chỗ với mỗi người sẽ có 1 tác dụng khác nhau, phụ thuộc vào loại bệnh mà người đó đang mắc phải. Có nhiều anh chị, cô bác tham gia buổi lễ đã ngửi thầy mùi thuốc Bắc thơm ngào ngạt, riêng con có cảm nhận khí nóng bốc lên mũi mình. Con cảm ơn Thầy đã cho con được cảm nhận thêm một điều kỳ diệu của khí công tâm linh.
Rồi con còn được nói chuyện với Thầy nữa. Cứ mỗi lần được gặp và được nói chuyện với Thầy con đều thấy rất xúc động, hầu như lần nào con cũng khóc. Dù lần nào con cũng tự nhủ là phải thật bình tĩnh, được gặp Thầy, được nói chuyện với Thầy là may mắn lớn của mình, đó là chuyện vui, nhưng cuối cùng thì lần nào con cũng chẳng thể kiềm chế được bản thân mình, lần nào cũng nức nở. Con nghĩ, chắc là do từ sâu trong tâm mình, con biết chắc chắn rằng gặp được Thầy, được nói chuyện với Thầy thì bản thân sẽ thấy thanh thản hơn. Giống như người sắp chết đuối bỗng được nhìn thấy bờ. Thế là sau bao nhiêu nỗ lực để gồng mình lên kiếm tìm sự sống, cuối cùng cũng đã thực sự thấy được hy vọng. Giống như người bấy lâu nay bị đè nặng bởi bao nhiêu ưu tư, buồn khổ chẳng dám nói với ai, nay được giãi bày nỗi niềm, cảm thấy như trút bớt được gánh nặng trong lòng. Con cảm ơn Thầy đã dành thời gian lắng nghe câu chuyện của con và con cũng xin lỗi Thầy vì làm Thầy phải bận tâm vì câu chuyện buồn của mình.
Sang năm mới, mong rằng mọi việc sẽ “mới” hơn với con. Con xin kính chúc Thầy, các cô bác, các anh chị học trò cùng gia đình năm nay sẽ có nhiều điều “mới” tốt lành, luôn luôn được mạnh khỏe, thật nhiều may mắn, và vạn sự như ý.
Con chào thầy ạ.