Xin được làm cây trúc Yên Tử
Chắc hẳn có lúc bạn mệt mỏi?
Có lúc bạn bị ốm?
Hay bạn bị nhiễm khí xấu, khí bệnh, khí độc?
Những lúc như vậy bạn làm thế nào?
Nghỉ ngơi?
Thiền một bài?
Tập trung ngồi thiền đẩy khí xấu, khí bệnh, khí độc ra ?
Hay là cầu cứu đến pháp bảo. "........."?
Trần Nam xin chia sẻ một phương pháp thanh lọc, giải độc cho cơ thể khi bị nhiễm khí xấu, khí bệnh.
Tối ngày thứ 5(4/2/2016) đang đi xe máy trên đường, tôi cảm thấy ớn lạnh, toàn thân nổi da gà. Tôi dừng xe, lấy thêm áo mưa mặc vào và tiếp tục đi trên đường. 30 phút sau về đến nhà, tôi ăn cơm,nghỉ nghơi bình thường đến tầm 10 giờ tối thì bắt đầu có triệu chứng hắt hơi, tắc mũi, chảy nước mũi. Đến tầm 12 giờ đêm thì bắt đầu thấy đau nhức vùng xoang trán, xoang má. Sau nhiều lần nhiễm khí xấu, khí độc tôi đã có kinh nghiệm nên nhận định ngay là lần này tôi cũng bị nhiễm khí độc, khí bệnh. Làm thế nào để thải độc đây?
Tôi lập tức ngồi thiền. Một lúc sau, trong đầu tôi chợt lỏe lên một ý nghĩ: Sao không nhờ linh khí của núi rừng Yên Tử giúp thanh lọc, thải độc? Nghĩ vậy tôi tâm niệm: xin được làm cây trúc trong rừng trúc Yên Tử. Lập tức thấy năng lượng dồn vào giữa thân thể, rồi lại tâm niệm
- Xin nước sương của núi rừng Yên Tử rửa sạch bụi bẩn, các loại hóa chất độc hại, năng lượng xấu trên thân cây trúc.Tôi tâm niệm như vậy được mấy lần thì cảm thấy mình như lạc đến một nơi nào đó, cơ thể trở nên mát lịm lạ thường, nhẹ dần, nhẹ dần. Có lúc còn cảm thấy như có những giọt nước lăn từ trên đầu xuống cổ, vai. Những đợt năng lượng lăn tăn chạy từ bách hội xuống tận gan bàn chân. Khi những đợt năng lượng này giảm dần tôi lại tâm niệm.
- Linh khí của núi rừng Yên tử đi vào trong thân trúc đẩy tất cả mọi độc khí, bệnh khí, năng lượng xấu từ bên trong ra khỏi thân trúc. Lúc này tôi tưởng tượng cây trúc với bộ rễ bám chặt vào vách núi và nhận thấy những luồng địa linh khí đi vào thân trúc từ dưới lên, cơ thể tôi hơi phình ra, các ngón tay căng, mọng như chạm vào nhau. Một lát sau cơ thể dần thu lại, các ngón tay trờ về bình thường.
Mải tập trung cảm nhận mà tôi không biết tự lúc nào, mũi tôi không còn sụt sịt nữa.
Biết là cơ thể đã được thanh lọc, tôi tâm niệm kết thúc buổi thiền:
Điều hòa hô hấp, ổn định nhịp tim........Từ từ dừng lại, từ từ dừng lại.
Cảm ơn các vị bề trên đã giúp đỡ con chữa bệnh.
Tôi lấy tay day day mũi xem mũi mình bây giờ như thế nào? Thật ngỡ ngàng khi mũi tôi đã trở lại bình thường ko tắc mũi, ko có nước mũi chẩy thành dòng , không còn cảm giác đau, nhức vùng xoang mũi. Cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. Không phải chỉ riêng vùng mũi mà cả cơ thể nhẹ nhàng, khoan khoái. Nhìn đồng hồ thì tôi đã thiền được 40 phút.
Còn một điều rất khác lạ nữa là sau hôm đó, mỗi khi mệt mỏi, Trần Nam chỉ cần tâm niệm " Xin được làm cây trúc của núi rừng Yên Tử " là ngay lập tức tôi nhận được những đợt năng lượng tê tê, lăn tăn chạy dọc cơ thể. Có thể bạn không tin!!! Nhưng đó là sự thật.