Được Thầy phát công và giải hạn năm mới
Thế là thêm một năm nữa,được tham gia lễ giải hạn của Thầy...!Tôi lại hồi hộp chờ đợi ngày này từ những ngày trong năm...
Rồi ngày được về Côn Sơn giải hạn đã đến...Năm nay,chúng tôi được Thầy phát công chữa bệnh tại ngôi nhà thiêng ở vườn Nguyệt Quang,tôi bồi hồi xúc động vì được ngồi trong ngôi nhà mơ ước, mà bao năm Thầy ấp ủ lên kế hoạch và đã được xây dựng hơn một năm qua...
Hôm nay, ý nguyện của Thầy đã được hoàn thành...Công lao mồ hôi công sức của Thầy giờ đây đã được trọn vẹn,học trò và các bệnh nhân cũng đóng góp mỗi người một chút sức lực nhỏ nhoi....Ngôi nhà_khu vườn Nguyệt Quang được hoàn thiện như ngày hôm nay, mang trong đó một ý nghĩa rất lớn lao,là tâm huyết của Thầy,là tình cảm của học trò,của bệnh nhân vun đắp mà thành...Ngôi nhà không bình thường như những ngôi nhà khác,đó là ngôi nhà Khí Công Tâm Linh,là ngôi nhà với khu vườn có nhiều khí thiêng,nguồn năng lượng rất lớn,những năng lượng sạch mà những người có nhiều khí xấu khi bước chân vào khu vườn sẽ cảm giác chếnh choáng,say say vì đang được thanh lọc khí xấu ra khỏi cơ thể...
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...c3&oe=5726E1FF
Nguồn ảnh: Hanh Thông
Bước vào khu vườn,là bước vào nơi mà cơ thể bệnh tật sẽ dần được chữa khỏi,ở nơi đó có ông Cụ Thầy có trái tim nhân ái luôn dang tay bảo vệ che chở,giúp đỡ hết mình bằng khả năng chữa bệnh thần kỳ của mình cho những bệnh nhân thật cần sự giúp đỡ...Thật đáng quý và trân trọng biết bao!!!
Đầu giờ chiều tất cả học trò, bệnh nhân được tề tựu về ngôi nhà chung,về vườn thiêng để được nhận năng lượng chữa bệnh từ Thầy...Khi Thầy hô tất cả mọi người hãy tâm niệm được chữa một bệnh cho bản thân...và nhạc thiền vang lên,tôi dần đi vào trạng thái thiền,bách hội mở,khí đang xoáy tại ấn đường,nhẹ nhàng,người tôi hơi rung lắc,khoảng gần 20phút,tôi thấy các đầu ngón tay nhức,rồi tan rồi lại nhức liên tục...Thầy hô từ từ dừng lại mà cơ thể tôi dường như chưa muốn dừng...vẫn lắc,tay vẫn nhức nhức....
Sau đợt phát công đầu tiên,chúng tôi dừng lại giao lưu,những ai có cảm nhận tốt,đã thấy cơ thể khỏe hơn,đỡ đau hơn...Rồi Thầy tiếp tục phát công chữa bệnh lần 2...Lần này,Thầy cho mỗi người ngồi trong một không gian riêng biệt,tôi thấy rõ một mình ngồi riêng nơi hình như là một cái chòi,có ánh sáng vàng đậm hắt vào nhẹ nhàng,khi Thầy hô :Mỗi một người sẽ có một nồi thuốc xông, với các vị thuốc phù hợp với cơ địa của mỗi người theo phác đồ điều trị...tôi đã thấy mùi của thuốc bắc dậy thơm quanh mũi,nhẹ nhàng thôi nhưng rất thơm,cứ vương vấn mãi quanh vùng mũi vùng mặt,tôi đang nhức đầu nên xin Thầy chữa bệnh nhức đầu cho tôi,mùi thuốc lan tỏa quanh cơ thể,Thầy hô khí thuốc đi vào cơ thể để chữa bệnh cho từng người,cơ thể tôi khoan khoái dễ chịu,mùi thơm của các cây thuốc vẫn nhẹ nhàng lan tỏa quanh cơ thể,tôi cứ trôi bồng bềnh,hai bàn tay có cảm giác nhức,rồi lan ra các đầu ngón tay và biến mất tự bao giờ,cơ thể hiện đang lâng lâng thì Thầy hô từ từ dừng lại,tôi chắp tay cảm ơnThầy mà trong mình vẫn sảng khoái...Sau đó,mọi người lại được giao lưu,một bác gái bị tai biến,sau khi được Thầy chữa kịp thời,kể từ buổi đi Yên Tử tháng 11năm ngoái,nay đã khỏi hẳn,một bà cụ bị đau chân đến nay đã không còn đau lại,rồi những người bị ho ...đã khỏi ngay sau khi Thầy phát công chữa bệnh...Buổi giao lưu thật vui và ý nghĩa....
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.n...b919b67114d878
Tôi đó,chúng tôi họp lớp,lại thêm rất nhiều bài học về cuộc sống được Thầy giảng dạy...Thầy luôn như vậy,đơn giản và thực tế,mang đến cho học trò những hiểu biết một cách nhẹ nhàng và thấu đáo nhất,về cái "dốt",cái"ngu" mà không được theo Thầy thì bản thân tôi cũng không hiểu rõ...Thầy giảng rằng người dốt,là những người chưa được học nên chưa biết,còn người ngu là những người được học,nhưng học mãi vẫn không hiểu...Thế đấy,một câu một chữ tưởng đơn giản thôi,mà không hiểu rõ sẽ không đi đến cốt lõi vấn đề...Về vấn đề học tập,quy định mới được đưa ra mà mỗi người phải tự cố gắng để học tập,để hoàn thiện mình thật tốt,rồi ai sẽ thiên về học cách chữa bệnh,ai sẽ có thể học phong thủy để trấn đất trừ tà,ai có khả năng lãnh đạo tốt nhất,có cả tài và Đức để dẫn dắt đồng môn tốt hơn hoàn thiện hơn...rất nhiều vấn đề được đưa ra để sắp tới phải tìm giải pháp tốt nhất,hợp lý nhất cho học trò trong lớp theo học...Thầy và các anh chị trong ban cán sự sẽ vất vả lắm lắm,nhưng con và tất cả anh chị em đồng môn luôn tin sẽ tìm được giải pháp hợp lý để trường học của chúng ta đến đích tốt đẹp...
Buổi sáng Chủ Nhật,lễ giải hạn diễn ra suôn sẻ với sự dẫn dắt của Thầy và sự chuẩn bị chu đáo của các anh chị em trong ban cán sự...Năm nay,chúng tôi lại được Ngọc Hoàng Thượng Đế giải hạn...Trước buổi lễ Thầy cho phép đại diện của mỗi tỉnh Thành vào làm lễ trong Đền thờ Bà Chúa Sao Sa xin được giải hạn cho dân tỉnh mình,sau đó,mỗi người đều chỉnh tề theo hàng sao chiếu mệnh mình trong năm gồm các sao thuộc cửu diệu tinh quân là : Mặt trời,mặt trăng,Nam Tào,Bắc đẩu và sao thuộc ngũ hành: kim,mộc,thủy,hỏa,thổ...Thầy cũng giảng rằng mỗi người có sao xấu chiếu mệnh,nếu người đó là người tốt,thì sẽ đựơc dịch chuyển hẳn sao xấu đi sang hướng khác và được sao tốt chiếu vào,thế nhưng bản thân người đó không chỉ có một nạn vì trong cuộc sống không thể tránh hết được lỗi,nên có khi phần hạn của mình sẽ được giải hẳn, đỡ được một phần,hai phần...là do mức độ tốt xấu của từng người,nếu thật sự là người xấu thì hạn sẽ không thể giải được...Tiếp đó,Thầy mời Ngọc Hoàng Thựơng Đố về giải hạn cho mọi người...nhạc thiền vang lên,tôi tâm niệm xin gọi vía của người thân,những người không có điều kiện có mặt tại buổi lễ về đền Bà Chúa Sao Sa để được NH giải hạn,tôi bắt đầu thấy bồng bềnh những quầng mây màu vàng đậm rồi màu xanh vàng như lông gà con rồi màu tím xoay loang tròn trước mắt,rồi hình như có hình vũ trụ rất lớn đang xoay xoay vần vần,rồi màu đỏ xuất hiện nhưng chỉ được chốc lát lại chuyển sang màu vàng màu xanh,bất chợt rùng mình,những đám mây ngũ sắc vẫn chuyển động trước mắt thật đẹp...khoảng thời gian khá lâu,Thầy hô từ từ dừng lại,....Thầy mời Thần tài Thần lộc về phát quà cho mọi người,tôi không cảm giác nhận quà vuông vuông,nằng nặng như năm ngoái,mà năm nay thấy bàn tay trái giật liên hồi,thấy dòng khí nóng xoáy nhẹ vào hai lòng bàn tay,nóng thấy rõ xoay nhẹ vào hai lòng bàn tay thật thú vị...Cuối buổi lễ,tôi quay ra hỏi chồng có thấy được gì không?Thật vui vì chồng cảm thấy hai tay nặng trĩu,nặng tới nỗi không nhấc nổi tay lên(hihi...),vui quá không biết phải tả thế nào,vì chồng tôi đã có cảm nhận,và tôi đang từng bước đưa chồng đến gần hơn được với KCTL...
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...9ea42bcf6cb0bf
Và lại có thêm một năm chắc chắn an lành hạnh phúc vì được Thầy giải hạn,tránh được mọi căn bệnh nặng nhẹ trong năm nhờ có Thầy...
Chúng con cảm tạ ơn Thầy thật nhiều thật nhiều vì đã luôn luôn bảo vệ che chở cho chúng con trong cuộc đời này!!!!
Lễ giải hạn năm Bính Thân của tôi
Năm nay là năm thứ 3 tôi và tất cả mọi người trong gia đình mình được Thầy giải hạn. Mặc dù vẫn chỉ 1 mình tôi có mặt tại buổi lễ, nhưng không vì thế mà tôi buồn. Cũng một phần vì tôi đã bắt đầu "quen" với việc chỉ có một mình mình tham gia. Nhưng hơn hết, tôi hiểu rằng: được giải hạn, được có mặt tại buổi lễ giải hạn, được lắng nghe những lời giải thích rất rõ ràng và khoa học của Thầy - không phải ai cũng có được cơ duyên may mắn đó. Bởi vậy, tôi mừng vì đã được trở thành học trò của Thầy để được tham gia hàng năm, và tạm bằng lòng với việc đó.
Năm nay Ngôi nhà riêng GD KCTL đã được hoàn thành, vì vậy buổi trưa thứ 7 ngày 20.02.2016, sau khi mọi người đã vệ sinh Ngôi nhà, chúng tôi theo Thầy lên phòng thờ làm lễ dâng hương để báo cáo với thế giới tâm linh việc Thầy sẽ tổ chức buổi lễ giải hạn tại đền thờ Bà Chúa Sao Sa vào buổi sáng ngày mai.
Buổi chiều, chúng tôi được tham gia buổi phát công chữa bệnh của Thầy. Đây là món quà gặp mặt đầu xuân đầy ý nghĩa mà Thầy dành tặng cho tất cả mọi người có mặt. Khỏi phải nói chúng tôi háo hức như thế nào, nên từ 2h mọi người đã có mặt đông đủ - mặc dù trên lịch là 2h30 Thầy mới phát công. Nhưng chẳng sao, những người tới sớm thì tranh thủ ngồi hỏi han nhau, hoặc có người ngồi im nhắm mắt tận hưởng không khí an lành của Ngôi Nhà KCTL.
Biết được tâm trạng của mọi người, Thầy đã có mặt sớm và nói chuyện với mọi người 1 lúc trước khi phát công. Nhạc thiền cất lên, theo lời hướng dẫn của Thầy là xin Thầy chữa bệnh ... cho con - tôi thầm tâm niệm "xin Thầy khai mở đan điền cho con". Vì tôi tự nhận thấy việc tập DDC của mình thật lẹt đẹt. Thế rồi tôi cứ chìm dần vào tiếng nhạc thiền, mọi thứ trở lên mơ hồ không rõ nét. Có một lúc, tôi cảm thấy có một chùm ánh sáng phía trước mặt, rồi chùm sáng đó cứ dần dần tiến về phía tôi, rồi nhập vào tôi, và rồi tôi thấy mình chính là chùm sáng đó. Vì lúc đó cảm nhận mọi thứ của tôi không rõ lắm, nên sau khi cảm giác đó trôi đi, tôi lại tự nghi ngờ chính cảm nhận đó là thật hay mình tưởng tượng vậy?
Sau khi phát công xong, mọi người hân hoan chia sẻ cảm nhận. Có nhiều người rưng rưng xúc động kể về việc mình đã được khỏi bệnh như thế nào. Chúng tôi nghe mà trong lòng cũng thầm vui sướng theo. Sau đó Thầy còn tặng thêm cho mỗi người 1 nồi thuốc xông phù hợp với đặc tính bệnh tật và cơ địa của mình. Lúc Thầy hô: khí thuốc từ nồi thuốc xông bốc lên thật mạnh, để mọi người cảm nhận được. Tôi thoáng ngửi thấy mùi nước sôi từ ấm nước được đun bằng bếp rơm mà ngày nhỏ nhà mình vẫn đun. Dù không giống với mùi thuốc bắc, nhưng nó gợi lại những kỷ niệm ấm áp hồi nhỏ - thật là vui.
Buổi sáng hôm sau, chúng tôi cùng dậy thật sớm, ai cũng cố gắng chọn cho mình 1 chiếc áo thật đẹp, thật xinh để đi tham gia buổi lễ giải hạn. Chẳng biết trong không gian các vía của mình thế nào, chứ chúng tôi hồi hộp lắm. Bởi vì mỗi buổi lễ giải hạn được Thầy tổ chức như thế này, chúng tôi có vinh dự được gặp thật nhiều các vị bề trên, sau khi được các vị bề trên giải hạn xong, chúng tôi còn được phát lộc nữa. Vì thế mà chúng tôi ai cũng háo hức, chọn cho mình bộ đồ thật đẹp, chải đầu tóc kỹ càng, cùng ngắm nghía cho nhau sao cho thật đẹp nữa...hii
7h30, cả đoàn xuất phát từ KS Lan Anh tới đền Bà Chúa Sao Sa. Hôm nay trời thật đẹp, đã có chút hửng nắng ở phía Đông, bầu trời trong lành, trời hơi se lạnh, mọi người rộn rã bước những bước trên bậc thềm lên sân Đền. Ngôi đền cổ kính hiện ra, vừa hiền lành, vừa uy nghi, vừa thân thuộc quá! Vậy là chúng con lại được trở về nơi đây để làm lễ....
Mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để được làm lễ. Năm nay Thầy mời đại diện mỗi tỉnh một người, được vào trong Đền để làm lễ với Thầy. Những người lớn tuổi được đề nghị đại diện cho tỉnh mình để tham gia. Niềm vui, cùng sự tự hào ánh nên trong ánh mắt của mỗi người.
Thầy là như vậy đấy, Thầy luôn nghĩ tới mọi người, luôn dành những niềm vui nho nhỏ - mà ngân vang mãi trong lòng mỗi người như vậy.
Sau khi làm lễ xong, chúng tôi làm theo hướng dẫn của Thầy là mời các vía những người trong gia đình mình không tới được, để được tới làm lễ giải hạn. Nhạc thiền vang lên, tôi lại như thấy mình dần chìm vào trong một không gian khác. Năm nay sao hạn của tôi là sao Thái Dương, nên tôi cố gắng theo dõi xem mình cảm nhận có giống với những người năm ngoái có sao Thái Dương chiếu không? Nhưng tôi không cảm nhận gì nhiều, chỉ thấy đầu mình hơi quay quay, rồi không gian phía trước sáng lên, ánh sáng không rõ lắm, chỉ như mình điều chỉnh độ đậm nhạt của máy ảnh cho nó sáng hơn 1 chút thôi.
Thầy giải thích năm nay các vị bề trên giải hạn theo cách mới, hiệu quả hơn, vì có năng lượng của người trần tục tham gia. Chúng tôi chỉ biết ngồi im lắng nghe và thán phục. Các vị bề trên luôn có thật nhiều phương pháp hay, đã tốt rồi, lại vẫn còn tốt hơn!!!
Đến cuối buổi lễ, chúng tôi được Thầy mời Thần Tài, Thần Lộc về phát lộc cho mọi người. Tôi thấy tay mình hơi buồn buồn, rồi thấy đầu mình lắc lư 1 chút rồi dừng lại. Tôi hi vọng các vị bề trên tặng cho mình kiến thức, vì tôi thấy mình còn ngốc-đủ-thứ lắm!
Kết thúc buổi lễ, Thầy hướng dẫn mọi người cùng chắp tay cảm ơn Ngọc Hoàng Thượng Đế, Bà Chúa Sao Sa, các vị bề trên cùng Thần Tài, Thần Lộc.
Tôi dưng dưng xúc động, khi nhớ ra rằng: người chúng con cần cảm ơn trước hết chính là Thầy đấy ạ, vậy mà suýt nữa tôi lại quên.... Thế là tôi vội vàng chắp tay thầm cảm ơn Thầy đã giải hạn giúp cho con và mọi người trong gia đình mình. Thầm hứa trong lòng chúng con sẽ sống tốt hơn, để khỏi phụ lòng che chở, bảo vệ của Thầy giành cho chúng con trong suốt cả năm nay ạ.
Đúng là dù có đi đâu, làm gì; thì mỗi năm chúng con đều dừng lại tất cả mọi công việc để chờ đợi được trở về với Thầy, được Thầy và các vị bề trên giải hạn,... Để rồi sau đó, dù chúng con có đi xa, ở các phương trời khác nhau, thì trong lòng luôn cảm thấy vững vàng vì có rất nhiều hạn xấu của mình đã được giải rồi - một cảm giác thật yên tâm và vui sướng!!!
Con xin thay mặt mọi người trong gia đình mình: xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Thầy, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Bà Chúa Sao Sa, các vị bề trên cùng Thần Tài, Thần Lộc đã giải hạn giúp chúng con, đã tặng quà cho chúng con; để những bước chân trên đường Đời, đường Đạo của chúng con thêm vững vàng và mạnh mẽ.
Con cũng xin cảm ơn tất cả mọi người trong GD KCTL đã luôn chia sẻ cùng nhau, hợp tác cùng nhau, cũng như sẵn sàng chỉ dẫn cho nhau những điều chưa hợp lý để những công việc chung được hoàn thành - để mỗi lần được trở về Ngôi Nhà GD KCTL luôn đầy những niềm vui ạ.