Nhớ lại lần đầu tiên đi giải hạn
Đó là cách đây 3 năm trước cũng vào khoảng thời gian này. Khi đó tôi mới biết đến KCTL và đa phần là tự tập những bài luyện có trên diễn đàn vì lúc đó cũng chưa đăng ký được tên nick nên chủ yếu vào xem và đọc các bài chia sẻ của mọi người.
Nói về giải hạn tôi cũng mới chỉ được nghe nhiều nhưng thực chất thì vẫn chưa trực tiếp giải hạn lần nào cả. Nghe nói giải hạn nổi tiếng ở Hà Nội là
chùa phúc Khánh ở ngã tư sở. Năm nào cũng vậy vào dịp đầu năm rằm tháng Giêng là có rất đông người dân đến đây để giải hạn. Tôi không biết có giải được không nhưng thấy nhiều người đứng kín cả trên cầu vượt ngã tư sở đội lễ Bái vọng từ xa vì không thể vào gần được và tình trạng tắc đường thì thường xuyên xảy ra...
Vốn tính tò mò nên quyết định đi một chuyến xem sao và cũng muốn tận mắt gặp Thầy xem có đúng như những diễn đàn mọi người đã viết hay không.
Tuy đăng ký rồi nhưng vẫn sợ không biết có gì trục trặc hay không nhỡ đâu đến đó mà lại không có tên mình thì tinh sao đây vì tôi vẫn chưa biết mặt một ai cả. Trên mạng thấy có số của chị TV nhưng không giám gọi điện mà chỉ nhắn tin nhờ chị kiểm tra giúp xem đã đăng ký được chưa và hỏi về thủ tục xe cộ đi lại như nào mặc dù chị chưa biết tôi là ai nhưng chị vẫn chỉ bảo tận tình đã làm tôi củng cố thêm niềm tin. Ngày giải hạn cũng đã đến, cả đêm hôm đó tôi trằn trọc không sao ngủ được vì cảm giác vui xen lẫn hồi hộp vì ngày mai có thể gặp được Thầy và gặp được một số anh chị học trò của Thầy ở ngoài đời thực...
Trong đầu cứ suy nghĩ, vì ko biết mai thế nào nhỉ? có giải được hạn ko đây?khi Thầy mời các vị bề trên về giải hạn ko biết có thấy dc gì ko? trong lòng tự nhủ mình luôn cố gắng sống tốt không làm điều gì sai trái chắc sẽ được các vị bề trên chứng giám ...
Đây là lần đầu tiên tôi được nghe Thầy kể về các sao và cách giải hạn
Cửu diệu tinh quân gồm có 9 ngôi sao:
Trong đó có mặt trời, mặt trăng-Nam tào, Bắc đẩu và Kim ,mộc, thuỷ ,hỏa , thổ.
Mỗi sao sẽ quản lý vận mệnh của một con người và sẽ chiếu lên đỉnh đầu mỗi người suốt một năm đó.
Nếu như là sao xấu thì có một luồng khí đen chiếu vào đầu mình quanh năm. Còn sao vừa vừa thì khí màu sám sám, sao tốt thì màu sáng.
Vì là sao Vân Hán nên được ưu tiên được vào thứ 2 sau sao Thái Bạch vì Thầy nói: nghe dân gian là vì những sao này xấu hơn các sao khác. Năm nay số lượng đông hơn mọi năm nên Thầy nói sẽ ngồi xung quanh tượng đức Phật chỉ giải hạn thôi còn phần làm lễ Thầy đã làm giúp rồi. Mọi người đi vào rất trật tự và ngay ngắn, nhường cho mọi người ngồi trước sau đó tôi ngồi ra phía sau. Sau khi Thầy mời Ngọc Hoàng và các vị bề trên về giải hạn. Mọi người đều ngồi yên lặng cùng chìm dần vào trạng thái thiền. Đây cũng là lần đầu tiên đi giải hạn lên cũng rất bỡ ngỡ, không biết hình dáng các vị bề trên ra sao? Trong trạng thiền tôi bỗng thấy trên đầu mình xuất hiện vầng hào quang sáng rực như đang quét sạch khí xấu trên đầu đi.
Đến cuối buổi khi Thầy mời thần Tài, thần Lộc về phát lộc đầu năm cho tất cả mọi người và cho tất cả mọi gia đình đã đăng ký giải hạn.
Tôi cũng nhắm mắt tâm niệm xin thần Tài, thần Lộc. Bỗng tôi cảm nhận thấy như có một bàn tay vô hình rất lớn đặt vào trong lòng bàn mình một hộp hình chữ nhật ...tôi biết đó không chỉ là Tài Lộc mà đó còn là một trọng trách.
Tôi chắp tay cảm ơn Thầy , cảm ơn các vị bề trên và cảm ơn thần Tài thần Lộc đã ban Lộc và tự hứa với lòng mình sẽ luôn cố gắng học tập tu dưỡng đạo Đức để trở thành một con người tốt để có thể giúp ích được cho mọi người.
Nhân đây con cũng xin gửi lời cảm ơn đến Thầy và tất cả các anh chị Học trò của Thầy và cac thành viên trong gia đình KCTL đã giúp đỡ để có một lễ giải hạn Năm 2014 thành công và ý nghĩa.
Xin cảm ơn ban tổ chức đã không quản khó khăn vất vả làm việc ngày đêm để buổi giải hạn được thành công tốt đẹp.
http://i941.photobucket.com/albums/a...ps60bsvlv4.jpg
Rồi một mùa xuân mới lại đến
Giải hạn năm 2017 một bước ngoặt của cuộc đời tôi.
Lời đầu tiên con xin thay mặt toàn thể gia đình xin gửi lời cảm ơn tới Thầy NQT cùng các cộng sự của Thầy.
Cảm ơn đến BTC đã vất vả ngày đêm để cuối cùng buổi giải hạn được thành công tốt đẹp.
Đây không phải là năm đầu tiên tôi được tham gia lễ giải hạn do Thầy NQT tổ chức nhưng nó lại là năm có ý nghĩa rất lớn đến gia đình và cuộc đời tôi sau nay.
Vì trước khi đi giải hạn thì tôi cũng chưa giám nghĩ là năm nay mình sẽ có một sự thay đổi lớn trong cuộc đời chứ nói gì đến chuyện mình sẽ có một cậu con trai kháu khính và lại được đính thân Thầy đặt tên , điều đó thực sự nằm mơ tôi cũng không giám nghĩ đến.
Được biết cứ vào dịp đầu năm là Thầy sẽ tổ chức lễ giải hạn
Khi đó tôi đang ở cùng nhà trọ với 2 em là N và D tại Cổ Nhuế. Khi đăng ký tôi rất muốn được đi xe chung cùng 2 em và cả đoàn nhưng năm nay tôi muốn đưa một cậu em nữa đi cùng mà hôm cả đoàn đi thì cậu em vẫn phải làm việc không xin nghỉ được , đắn đo rất nhiều cuối cùng tôi quyết định ở lại đi cùng cậu em.
Hôm đó đợi đến hơn 5h chiều rồi mà chưa thấy cậu em về, gọi thì không nghe máy trong lòng rất sốt ruột vì chiều đến thời tiết khá lạnh mà lại chưa đi xe máy lên đó lần nào cả từ trước đến giờ chỉ ôtô thôi…
Rồi cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi nhưng muộn hơn dự kiến trên đường đi có lúc tôi cảm thấy vừa rét vừa đói.
Nhưng khi đặt chân bước vào ngôi nhà chung thì mọi cảm giác mệt mỏi gần như tan biến hết , cũng chẳng còn cảm giác đói nữa.
Cuối cùng thì buổi lễ chờ đợi cũng đã đến
Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi Thầy bắt đầu kể vì sao Thầy biết giải hạn và cách giải hạn:
Đó là vào dịp tết giáp thân năm 2004 tại chùa Duệ Tú vì đầu năm thì Thầy hay đi lễ chùa với chỉ có suy nghĩ là tết thì đi lễ chùa đầu năm thôi khi Thầy lễ xong đi ra tới cửa nghe thấy tiếng 1 cụ nói:''đầu năm con giải hạn giúp dân đi''.
Khi đó Thầy cũng không biết giải hạn như nào và ai có thể giải được hạn
Cụ nói:
''Việc giải hạn là do bên chính quyền làm chứ bên phật không làm trực tiếp, người đứng ra giải hạn giải nghiệp thường là Thánh Mẫu hoặc Ngọc Hoàng Thượng Đế hay các vị thánh vị thần được ủy quyền''.
Thế mà hiện nay tại các chùa họ đua nhau làm lễ giải hạn gần như việc giải hạn đã thành chào lưu
Thầy có giả thích cái hạn mà chúng ta gặp phải trong năm có 2 yếu tố:
Yếu tố thứ nhất: Một là các kiếp trước ta sống như thế nào cũng đóng góp 1 phần vào hạn đó. Nguyên tắc '' Nợ thì phải trả''.
Thầy lấy ví dụ như kiếp trước làm điều gì không tốt nó như đi vay ngân hàng thì không chốn được đâu …
Yếu tố thứ 2: Chính bản thân mình sống ở đời trần tục này có lỗi gì không cái đó thì chỉ có ngôi sao chiếu lên đỉnh đầu mình trong năm mới hiểu rõ nhất về người đó mà thôi
Còn về phần giải hạn:
Cần phải nhìn nhận cho đúng:Có những người giải được hoàn toàn, có những hạn chỉ giải được một phần và có những hạn không thể giải được bởi vì người giải hạn không quyết định việc giải hạn mà chính con người chúng ta mới quyết định mình giải được bao nhiêu
''Người trần tục có thể nói dối nhau được nhưng không thể nói dối được thần thánh.Vì vậy muốn giải được hạn thì mọi người hãy sống thật thà chất phát để quyết định ngày hôm nay chỗ nào được xóa chỗ nào được giảm bao nhiêu.''
Buổi lễ diễn ra thật trang nghiêm, năm nay suốt buổi lễ tôi không có nhiều cảm nhận nhưng cuối buổi lễ đến khi Thầy mời thần tài về phát lộc đầu năm, khi vừa mới nhắm mắt tôi cảm thấy cả 2 tay đều bị tê và nặng nặng rồi tôi chớt thấy một tia sáng từ trên cao đi xuống lòng bàn tay mình tôi cũng chưa biết mình được lộc hay đó chỉ là ảo giác thì cũng là lúc Thầy nói kết thúc.
Tôi chỉ biết chắp tay cảm ơn Thầy , cảm ơn thần tài đã ban lộc
Đến sau nay tôi mới biết lộc của tôi nhận được là gì.